1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ em bảo...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Winter_Sonata, 13/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các chú xê ra cho các chị nói chuyện phải quấy với Winter nhé! để cô ấy bỏ ngay cái suy nghĩ cổ hủ....mẹ em bảo đi!
    Không hiểu sao dạo này mình tốt một cách...man rợ, mình muốn giúp bà chằn Gungcay kinh khủng, cho dù bả...đả mình như...xé vải. No problem! vì hạnh phúc, tương lai con em chúng ta nên phải học chữ NHẪN.

    Chả là thế này bà chằn ạ! Tui có ông anh họ sinh năm 70 tròn trịa, đặc điểm nổi bật nhất của ổng là chê bai những đứa con gái hiền; ổng bảo: hiền đi đôi với đần. Bởi thế cho đến giờ ông ta vẫn chưa tìm được ý trung nhân cho dù đã công thành danh toại. Từ hôm nhìn thấy bà chằn, trong lòng tui rạo rực niềm vui, đây rồi!!!....nhìn cái avatar là đã biết tui tìm đúng...con mồi. Nước da xam xám cùng với một vành môi nhạt nhoà mờ mờ nhân ảnh...Đôi mắt long lanh nhưng cũng không kém phần dữ dằn...Quá ổn!!! Quả này chắc tui chắc phải được ổng thưởng bộn.....

    Em Winter_Sotana thấy chị chọn bạn đời cho anh họ thế nào???
    Nothing ever perfect
  2. Million_Roses

    Million_Roses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em gái ngoan ghê. Gắng nghe lời mẹ nha em. Mẹ em bảo toàn đúng thui. Các anh, các chị đừng có nói ra nói vào, các em bé phải nghe lời mẹ dạy chứ, các anh chị phải khuyến khích em thực hiện đúng những lời mẹ dạy chứ. Thế mới là các anh, các chị.
    Em gái ơi, bây giờ chịu khó nghe lời mẹ, sau này chống lầy thì nghe lời chồng và ca cho các anh các chị nghe bài "Chồng em bảo ..." nha
  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Chị chắc phải đặt cho cô cái Title "Chuyên gia chăn hàng cho anh em họ hàng"

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  4. Million_Roses

    Million_Roses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cái thời buổi loạn lạc này chẳng ai tin được cái câu "Là đàn ông nam nhi thật đấy" của chú em đâu. Còn nhớ cái topic Yêu cầu đề nghị thêm cái chổng ngang, chổng dọc của BabyQueen không?
    "Mẹ em bảo ... " thằng nào càng nói thật đấy nhiều thằng đó càng đểu, càng không đáng tin. Thế mới chết chứ.
    Winter_Sonata ơi, chớ nhẹ dạ, chớ tin, chớ tin...
  5. architect2003

    architect2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đến là tội em Sô nát Mùa đông! Chắc bây giờ đang trùm chăn mà suy ngẫm lời mẹ nói. Chao ôi là đúng. Vừa lôi kéo, vừa doạ dẫm, vừa vạch mặt nhau thế này thì em cũng "dọt" đây.
    Mai sau nào có bao giờ....
  6. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Em Queen ,dạo này vẫn đanh đá như xưa nhỉ? Đã có người yêu chưa?
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  7. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hic, mội người nói thật hay đang trêu nhau đấy ạ. Hai chị đang trêu nhau đúng không?
    Hic, đúng là mấy ngày nay mẹ em bảo thế thật mờ. Chắc mẹ sợ một mình em ngoài HN lạ nước lạ cái. architect2003 ơi, sao lại bỏ chạy thế.
    HÍ, chị babyqueen cứ như là tả xác chết ý nhỉ. Ghê chết đi được. Mà chị về hỏi xem em chị có ưng em không nhớ. Hic, hoá ra chị Gungcay không welcome em . Nhờ hai chị ạ, chắc ra HN phải nhờ hai chị chỉ bảo thêm cho em ạ.
    Winter_Sonata
  8. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Cô em Winter_Sonata phủ mờ lên người một nét ngoan hiền, dễ thương hiếm thấy của con gái thời bây giờ, chả trách 2 chú Million_Roses và architect2003 cứ nhảy bổ vào cái topic này để...hờ! chả nói nữa.

    Mà chị cũng không confirm thêm, kẻo các chú ấy lại lôi topic Yêu cầu của bà chị ra mà suy diễn lung tung, tóm lại em chị đại khái là như thế, nếu nó không ưng em thì chị quyết làm mai cho em với Latrung, đồng ý chứ cô em Winter_??!!

    Cô cứ ra HN đi, bà chằn Gungcay tính khí thất thường, nóng nảy vớ vẩn tí thôi, chứ thực ra...bả còn...beo hùm hơn cả tiêu chuẩn mà ông anh họ của chị đặt ra. Mà cô em thấy chưa, bả có phản đối gì vụ mai mối của chị cho bả đâu, im lặng có nghĩa là OK.
    Tưởng tượng bà chằn này mà về làm dâu nhà mình thì bả chết với mình. Cô em Winter_ đừng sợ nha, chị babyQueen của cô vẫn hiền nhưng cần phải làm đúng câu các cụ dạy: hiền với bụt chứ không hiền với ma!
    Thôi, chị out! chúc các cô chú cuối tuần vui vẻ!
    Nothing ever perfect
  9. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Mẹ em là ngươpfi giàu trí tưởng bở, cứ làm như cái chất trắng trắng ấy là ... muối không bằng, bạ đâu bỏ đó.

    Cái này có lẽ mẹ em ... sống còn nhanh hơn cả thanh niên thời đại công nghiệp. Này nhé ... 6h đi học về, không cơm nước cũng phải tắm rửa, lau chùi nhẹ cũng đến ...7h30, cơm nước đến 8h, đi chơi trong vòng một tiếng (???) thử hỏi có ... công nghiệp lắm không (???). Tuy nhiên, theo anh nghĩ, đấy là mẹ em muốn bảo với em rằng, đi chơi thì cần suy tính một tí, không nên lang thang, tốt nhất là ... ra khỏi cửa phi thẳng đến chỗ nào cần chơi ... chơi xong rồi về.
    Thế nhé, mẹ anh bảo là anh phải chịu khó cày mà cưới vợ, nên không nói nhiều với em được.
    Chúc bé vui vẻ

    Âm thanh sống động và trung thực: Power 160 watt
  10. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Mẹ anh thì bảo thế này ;
    Con ơi chớ lấy vợ què
    Đến khi nó chết quan tài so le
    Con ơi chớ lấy vợ gù
    Đến khi nó chết quan tài chữ U
    Con ơi chớ lấy vợ gầy
    Đêm nằm ôm vợ tưởng là ôm cây
    Hi hi ! Cô em út bé bỏng của anh Winter_Sonata quậy vừa thôi, được ba cô em dữ như ba cô nặc nô. Hai em Angelique_BH và aleXmaX đâu hết rồi ???
    Bé trai chung tình nhất 7x ? Thật đấy !

Chia sẻ trang này