1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ gf định sắp đặt chuyện gia đình cho cô ấy!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tonicNchocolate, 31/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonicNchocolate

    tonicNchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mẹ gf định sắp đặt chuyện gia đình cho cô ấy!

    cũng từ khá lâu rồi, Mẹ người yêu em và 1 cô bạn (có họ hàng thì phải) có nhắm 1 anh là cháu cái cô ấy, sinh năm 79, định mai mối cho người yêu em, anh này bận bịu xây nhà gì đó ở HN nên gần đây mới được 2 nữ sát thủ bố trí cho gặp gỡ người yêu em.

    mà cái sự gặp nó cũng gian truân thế này mới cảm động: cách đây 3 tuần, người iu em về nhà, tức thì Song Sát cho gọi lão kia từ HN về gấp (!), rồi mượn cớ đưa con em lão sang trả sách người yêu em, để sang nói chuyện với cô ấy. Nói chung là người iu em ko ưa lão.... lão này (em gọi thế vì , ặc ặc, đây là đối tượng cần tiêu diệt, em ghét) theo người iu em kể lại thì chưa bao giờ có người iu, ko đẹp trai (= em), nói chuyện chán... nhưng có việc làm ổn định, có xe máy, có mobile (em hiện giờ ko có 3 cái cuối) nói chung là nếu thành couple với người iu em thì cô ấy ra trường có thể cưới luôn được. Ngồi nói chuyện 1 lúc thì con em lão giục về. Em gái người iu em bảo "anh ấy cứ nhìn chị chằm chằm".

    đến hôm thứ 7 tuần truớc, cô ấy lại về nhà. Trước khi về bọn em có xích mích nho nhỏ, cô ấy cũng buồn, nói chung là quan điểm 2 đứa trái ngược nhau, nhưng chuyện cũng nhỏ, có thể bỏ qua, chỉ tội lúc đấy em hăng quá! .... cô ấy lên HN từ tối hôm CN rồi mà bọn em vẫn chưa gặp nhau.... chiều thứ Hai em fone hỏi thăm thì biết là tối hôm CN, lão kia đèo người yêu em bằng xe máy từ HP lên HN (mẹ khiếp). Không hiểu lão lại được gọi tức tốc về hay phục kích sẵn ở nhà, cũng ko hiểu bị Mẹ bắt đi cùng hay cô ấy tự đề nghị, hay chỉ là cô ấy vẫn giận em nên trêu như thế.... để em hỏi lại rồi kể sau.

    Mẹ người iu em có lẽ ko thích em lắm, vì bằng tuổi, vì em ra trường sau, em mặt non choẹt, baby búng ra sữa, trông em trẻ con. Em cũng có về nhà cô ấy mấy lần, Sinh nhật, 14/2.

    em thì học lực cũng kha khá, lại có tý tài lẻ, nên lúc nào đi đâu cũng hơi tự tin quá đến mức hơi kiêu (ặc ặc), nhưng em tự biết trong giao tiếp xã hội em vẫn còn quá non nớt, nên đứng trước việc "rùng rợn" thế này em cũng chẳng biết fải làm sao. Nghĩ đến chuyện có 1 thằng đứng ngoài được nâng đỡ, nghĩ đến chuyện bọn em bị chia rẽ, nghĩ đến nguời yêu mình đi lấy nguời khác em lại sôi máu lên rồi.

    em thì năm 3 rồi vẫn đi xe bus, ko có điện thoại, thành ra việc liên lạc và gặp nhau cũng không nhiều lắm, hầu như ngày nào cũng gặp nhau nhưng ít thời gian, vả lại cũng chẳng có chỗ mà nói chuyện (cô ấy ở ký túc xá, em ở cùng gia đình), đi đâu chơi thì cũng ngại xa vì phải đi xe đạp, vào quán Café thì cũng ko tiện vì cũng ít tiền mà lại xa, đã thế lại sắp thi học kỳ rồi!

    các bác bảo em nên xử trí thế nèo bi giờ ạ?

    đã bao nhiêu lần em tự nhủ phải là người lớn, phải luôn luôn nhường nhịn người yêu (bọn em bằng tuổi) , thế mà nhiều lúc máu lên em vẫn tranh luận ra trò.... hồi mới yêu thì em im thin thít, bi giờ cô ấy bảo "anh bây giờ nhiều lý lẽ lắm rồi, em nói gì anh cũng nói lại được", thành ra em toàn thắng, xong rồi chưa kịp hả hê lại giật mình, thôi bỏ mẹ mình lại hiếu chiến rồi. Thế nhưng đứng trước bọn con gái bé tuổi hơn (dù chỉ 1 tuổi) tự nhiên em thấy mình cư xử chững chạc hơn nhiều .... chả hỉu tại sao, nhiều khi em nghĩ hay trước cô ấy em mãi là 1 đứa trẻ con.

    đấy ạ, các bác giúp em cho em lời khuyên cả việc đấy nữa ạ, khoảng 6 tháng gần đây em cũng để ý, chịu khó quan sát thái độ mọi người, chăm chỉ đọc sách báo, cố gắng tu tâm dưỡng tính, kết quả là cũng có tiến bộ chút ít, dần dần ít khi giận nhau to, số lần được người iu khen tăng lên, nói chuyện làm mọi người cười, vui vẻ nhiều hơn.... tuy nhiên vẫn chưa thoát hẳn được cái tính đấy, hôm nọ lại lỡ mồm tranh luận gay gắt quá, làm người iu em buồn, tủi thân, về nhà thì Song Sát lại tích cực vun vén, làm cô ấy cũng nghĩ ngợi... nghĩ ngợi lại buồn thêm, lại trách em, lại ngỡ ngàng sao anh có thể như thế.....

    ps: bọn em iu nhau 2 năm rồi, quen nhau 3 năm rồi, xyz........rồ...ồ...ồ........i......., muốn lấy nhau rồi.

    bây giờ mới nhớ lần trước cô ấy kể vụ lão kia ngồi nói chuyện, em cũng hỏi han nhưng cô ấy ko muốn kể chi tiết thì phải, em cũng chẳng để tâm lắm và ko muốn hỏi han kiểu truy xét nên thôi, giờ chợt nhớ mình chẳng có thông tin gì về nội dung cuộc nói chuyện đấy cả! về có lẽ phải khai thác thêm, các bác nhỉ?

    các bác giúp em nhé, bảo vệ tình yêu và tu dưỡng bản thân. Em mà già dặn và bản lĩnh hơn thì chắc chẳng sợ, nhưng chưa được như thế nên vô cùng mong được mọi người giúp đỡ! Em xin cảm ơn.
  2. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ khuyên chú nhanh nhanh mua lấy con xe ( wave Tàu cũng đc),cục gạch bằng mọi giá,đi làm thêm,đi xin hay đi cướp cũng được.XYZ rồi vẫn bỏ như thường nếu trong đầu nó chú kém hơn thằng kia ( cãi nhau với ng yêu như thế nó khinh cho đấy ).
  3. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ko có công việc , ko có xe , ko có di động , mà lại có người yêu được , chắc ông này phải đẹp trai hoặc là hót hay lắm nhỉ , hehe
  4. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    iem cũng nghĩ jống bác . Mà anh này thấy thằng kia thế cũng fải cố gắng fấn đấu, kiếm việc j đó mà làm cho người yêu nhìn vào cũng đỡ tủi thân. Đằng này ngồi đấy mà ganh tị , chán! Đàn ông con trai chẳng có tí ý chí j cả, 2 mươi mấy cái tuổi đầu zồi, chẹp.
  5. tonicNchocolate

    tonicNchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác nhiều lắm. đại triệt đại ngộ.... tuyệt đối ko bao giờ tranh cãi lấy được với gf nữa... có gì các bác chỉ cho em các điểm yếu, em vô cùng cảm ơn.
    em đang là sv năm 3, từ bé ở nhà bố mẹ nuôi, đến giờ vẫn ngây thơ trong sáng vụng dại với đời......bít gì mà đi làm bây giờ? đào đâu ra cái đthoại bây giờ? (gf lại có đthoại, ko biết lão kia có nhắn tin, gọi điện ko nhỉ?) hôm thứ Hai em nghỉ học hình như cô ấy đến lớp tìm em hay sao mà bít em ko đi học...... đã thế lúc em fone lại còn hỏi "có chuyện gì không anh?"
    em ngoại hình cũng bình thường, hót cũng bình thường, có điều tình yêu nó đến thì nó vẫn đến thôi ạ.
    chúc các bác vui.
    Được tonicNchocolate sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 01/11/2006
    Được tonicNchocolate sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 01/11/2006
  6. tonicNchocolate

    tonicNchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Được tonicNchocolate sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 01/11/2006
  7. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Điểm mạnh duy nhất của em là có được người ta 3 năm nay rồi ( Nhưng đừng dựa vào đó mà tin là sẽ có cô nàng)
    Một đối thủ hơn em về nhiều mặt ( dù cô nàng không thích nhưng hẳn một lúc nào đó cũng sẽ có sự so sánh ) ( Quay lại bài Thợ săn đại cương và Thợ săn Chuyên ngành đi)
    Đúng là tranh luận và luôn đòi mình hơn với người yêu là tệ quá rồi.
    Kiếm việc làm đi, chú SV năm 3 mà vẫn trông chờ vào "học bổng" ba mẹ àh, năm 3 một số người tự kiếm tiền nuôi thân, trang trải các khoản tình fí hết em àh ( Kiếm cái học bổng đỡ tiền cha mẹ)
  8. langnghetoinhe

    langnghetoinhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    T là con gái ! Hắn của T kém hẳn 1 tuổi, sự nghiệp chưa ổn nhưng vẫn..yêu tốt!
    Vì hắn cầu tiến, có định hướng rỏ ràng, có trách nhiệm với bản thân và gia đình.
    Nói thật, 3 không của bạn cũng đáng suy nghĩ, con gái bi giờ cũng trăm đường nhưng nói thậ cứ vô tư..không. không như bạn thì đúng là người ta lung lay cũng phải thôi (hếu xãy ra)! D0i làm đi, SV người ta năm 1 đã đi làm đó thôi! Làm để có tìêm mà trả cà phê, có tiền sắm dế và nhất là cho nó...già cái mặt ra để hợp với em chứ! Cư baby mải thì ...dẹp quách cho xong, con gái nó thế!
    Còn 1 case nữa, nếu không thay đổi được thì dẹp quách, đang học yêu cuối cùng cũng chẳng đến đâu, mà hệ số sẳng sàng của bạn thấp thế thì... làm ăn gì được. Coi chừng bị cái khoản xyz nó ám ảnh đấy, không, không, không...mà lại vô tư cái khoản kia thế nhỉ!
  9. tonicNchocolate

    tonicNchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    2 ngày hôm nay em cứ nghĩ ngợi ko biết nên làm gì bây giờ.... lúc nào cũng mang máng nghĩ đến , tưởng như kéo dài 2 tháng rồi. Gặp nhau nói chuyện có lẽ cô ấy sẽ có thái độ lạnh lùng vì chuyện xích mích lần trước... mà nếu em giải thích thì có lẽ lại thành to chuyện, nếu em xin lỗi luôn thì có lẽ cô ấy ko thoải mái vì cho rằng em nói cho xong, còn nếu em tiếp tục nói chuyện rồi lựa lúc giảm nhiệt để xin lỗi, thì có lẽ em chưa đủ trình dẫn dắt câu chuyện.....
    đặt chuyện xích mích sang 1 bên, còn 1 việc em muốn hỏi cô ấy là về lão kia. Nhưng em chẳng bít bắt đầu hỏi thế nào, tự nhiên có thái độ tò mò có vẻ lo lắng thì hạ thấp mình .... nên em nghĩ fải làm thế nào chiếm thế thượng phong.
    chiều nay em fone cho cô ấy, hỏi han bình thường giọng bình thản, cô ấy hỏi "dạo này anh thế nào?", (mới có mấy hôm mà hỏi dạo này)... em nói là bình thường, cô ấy hỏi "bình thường thôi à?" , "có nhớ em không?" em bảo có, cô ấy hỏi "chỉ nhớ em thôi à?".... rồi thì hỏi em "sáng anh có đi học ko?", "sao ko vào chỗ em?",
    em bảo "chỉ hỏi thăm em thế nào, vào chỗ em anh sợ làm phiền em".... vì hôm thứ Hai em fone thì cô ấy nói chuyện như nghĩa vụ, và còn hỏi "có việc gì ko anh?" nghe cứ lạnh nhạt, xa lạ, và như cô ấy bận rộn lắm ấy.....
    ~ 2 giây sau cô ấy mới nghẹn ngào "sao anh vô tình thế ?".... em chẳng nói gì... rồi hỏi tiếp em đi học đầy đủ ko? làm đồ án xong chưa? thì trả lời lấy lệ "có", "chưa", em hỏi về nhà có nói chuyện với Mẹ nhiều ko? ...etc... nói chung liên quan đến gia đình, hay cảm xúc của cô ấy thì trả lời rất ngoan và tình cảm.
    thật ra em chưa xác định được chính xác cái lão kia trình độ thế nào? cũng chưa hỏi chi tiết Mẹ cô ấy có tác động những gì.... nhưng em ko thích mình rơi vào thế hạ phong... nên fải chiếm tiện nghi trước... xem ra là cô ấy vẫn rất cần đến sự quan tâm của em, em vẫn có vị trí rất quan trọng đối với cô ấy.... nhưng nghĩ đến việc cô ấy đi cùng lão kia suốt đoạn đường em lại chẳng thể hiểu tại sao cô ấy lại đồng ý như thế..... cô ấy có chân, có ý kiến riêng, có người yêu rồi, có biết mục đích xuất hiện của lão này, thế mà lại ....
    các bác bảo em làm thế có gì ko tốt ko nên ko fải ko? em chỉ biết làm mà tối tăm chẳng biết đúng sai thế nào, nhưng ít ra cũng thăm dò được thái độ cô ấy.... thôi thì các bác ở ngoài tỉnh táo, các bác đi trước có kinh nghiệm bảo em với. Khi gặp cô ấy em cần phải hỏi những vấn đề mấu chốt gì ạ? các bác giúp em nhanh nhanh, em nhớ và muốn nhìn thấy cô ấy lắm rồi, lại thêm cảm giác có lỗi và áy náy nữa.
    còn chuyện tìm việc làm thêm, lấy xe, lấy đthoại, nếu làm đuợc thì quả là bước đột phá với em, cho nên chắc fải cần có thời gian mới xong, chứ ko thể ngay được... Dù sao cũng phải cảm ơn các bác vì các bác nêu ra đấy cũng là những thứ em cần bổ sung.
    oái oăm là 12/11 tới em thi học kỳ rồi, em ko thích việc này ảnh hưởng đến việc thi, cho nên nếu mà dùng dằng ko giải quyết được em bỏ hết luôn để ôn thi.... mong các bác giúp em vẹn cả đôi đường thì em biết ơn lắm lắm......
    ps: xyz cũg từ lâu lắm rồi, từ hồi cô ấy còn trọ ở ngoài, xong 2 đứa hơi "đam mê" nên ngại quá đành chuyển vào ký túc ở. Lâu lắm rồi đi chơi còn ko nhiều nữa là....
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Trình của chị về chuyện tình cảm chỉ là 0 nhưng mà cũng bắng nhắng vào đây góp ý. Cũng là tâm lý con gái cả, biết đâu giúp được gì đó cho em???
    Nếu chị mà là em á? Dẹp quách cái "tự ái" trẻ con + con gái sang một bên. Nghe đoạn "đấu khẩu" trên đây của em, thấy thằng đàn ông trong em hơi thấp bé nhỏ con. Nên tỏ ra "thoáng" một chút, "điềm đạm" một chút..
    Trong tình cảnh ng iu em đang bị "tấn công" dồn dập thế này, e đừng có làm "hậu phương" tiếp lửa cho cha kia "đốt nhà" em bé. Lúc lao đao gió bão, e phải là tấm chắn lớn cho em bé kia chứ? Đằng này e lại một tay lay cây vặt lá thế, nguy cơ em bị chán là rất cao.
    Còn vụ việc làm, cố gắng lên em... Gì chứ chỉ cần một chút ý chí, một chút tình yêu, không chóng thì chày, e còn sắm được nhiều thứ hơn nữa. Chị chẳng bao giờ soi xem anh chàng nào đó có điện thoại, có xe, có việc, có nhà... hay không. Vật chất có khi là phù du, bởi biết đâu những thứ "xiêm y" đó là do các cụ cố khoác cho, hoặc biết đâu là từ đồng tiền bẩn mà ra. Nhưng chị lại thường nhìn vào chí tiến thủ, nghị lực, sự chín chắn và trí thông minh của chàng đó. Có thể tạm thời em chưa có những thứ "hạ đẳng" kia, nhưng hãy thể hiện rằng trong tương lai không xa, những thứ kia rất chi là nhỏ mọn so với những gì e có thể làm ra từ bàn tay và khối óc của mình.
    Em sẽ hỏi: Vì sao để thể hiện được?
    Trả lời: Nó phát tự trong tâm em mà ra. Người có khả năng thực sự sẽ không cần phải phô diễn
    Chúc em có một tình yêu đẹp. Chị rất thích những mối tình sinh viên lãng mạn và trong sáng!

Chia sẻ trang này