1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ gf định sắp đặt chuyện gia đình cho cô ấy!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tonicNchocolate, 31/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Trình của chị về chuyện tình cảm chỉ là 0 nhưng mà cũng bắng nhắng vào đây góp ý. Cũng là tâm lý con gái cả, biết đâu giúp được gì đó cho em???
    Nếu chị mà là em á? Dẹp quách cái "tự ái" trẻ con + con gái sang một bên. Nghe đoạn "đấu khẩu" trên đây của em, thấy thằng đàn ông trong em hơi thấp bé nhỏ con. Nên tỏ ra "thoáng" một chút, "điềm đạm" một chút..
    Trong tình cảnh ng iu em đang bị "tấn công" dồn dập thế này, e đừng có làm "hậu phương" tiếp lửa cho cha kia "đốt nhà" em bé. Lúc lao đao gió bão, e phải là tấm chắn lớn cho em bé kia chứ? Đằng này e lại một tay lay cây vặt lá thế, nguy cơ em bị chán là rất cao.
    Còn vụ việc làm, cố gắng lên em... Gì chứ chỉ cần một chút ý chí, một chút tình yêu, không chóng thì chày, e còn sắm được nhiều thứ hơn nữa. Chị chẳng bao giờ soi xem anh chàng nào đó có điện thoại, có xe, có việc, có nhà... hay không. Vật chất có khi là phù du, bởi biết đâu những thứ "xiêm y" đó là do các cụ cố khoác cho, hoặc biết đâu là từ đồng tiền bẩn mà ra. Nhưng chị lại thường nhìn vào chí tiến thủ, nghị lực, sự chín chắn và trí thông minh của chàng đó. Có thể tạm thời em chưa có những thứ "hạ đẳng" kia, nhưng hãy thể hiện rằng trong tương lai không xa, những thứ kia rất chi là nhỏ mọn so với những gì e có thể làm ra từ bàn tay và khối óc của mình.
    Em sẽ hỏi: Vì sao để thể hiện được?
    Trả lời: Nó phát tự trong tâm em mà ra. Người có khả năng thực sự sẽ không cần phải phô diễn
    Chúc em có một tình yêu đẹp. Chị rất thích những mối tình sinh viên lãng mạn và trong sáng!
    [/quote]
    xyz đến long trời lở đất ra còn trong sáng cái nỗi giè.Tất nhiên xe,điện thoại chỉ là thứ yếu nhưng không có nó cũng ko được đâu em giai yêu quí ạ.Trừ phi người yêu em coi của cải như phù du giống chị già kia,còn không con gái em nào mà chả so sánh này nọ,không có nó cũng tủi.Trước hết ăn nói nhẹ nhàng tình cảm với em nó,thỉnh thoảng xyz 1 tí, nó sẽ giúp 2 đứa càng gắn bó với nhau hơn.
  2. tonicNchocolate

    tonicNchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    em cảm ơn anh Goatuk, voicoi80, bạn langnghetoinoi, chị KhongThe đã cho em lời khuyên, cảm ơn babystylish , tiamosemre đã chia sẽ.
    em sẽ suy nghĩ về những lời khuyên của mọi người... thanks all.
    chúc mọi ngưòi vui vẻ.
  3. tonicNchocolate

    tonicNchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    tối qua bọn em có gặp nhau và nói chuyện...... nàng rất trách em là sao từ thứ 7 tuần trước đến tận thứ 5 bây giờ mới gặp.... bảo em là mâu thuẫn, lúc thì bỏ bê nàng ko gặp, lúc thì thấy yêu nàng quá.....chẳng lẽ em nói em cú chuyện nàng đi với thằng ôn kia lên HN, em nói loằng ngoằng cái gì đó anh cứ nghĩ ko biết bắt đầu nói với em thế nào...vv...vv em cũng chẳng nhớ nữa...... nhưng vừa nói vừa bịa chuyện chọc cười nên nàng càng ngày càng vui vẻ quên đi bực dọc và bọn em lại ôm nhau thắm thiết....
    trưa nay học xong em vào chỗ nàng rủ đi thay mắt kính cho em.... đang ở hàng kính thì nàng có tin nhắn... em ngó vào thấy ghi tên "anh X. : Em đi học về chưa.." mới đến đấy thì nàng bảo "bạn. Đọc tin nhắn của người ta" rồi đẩy em ra... em thừa biết là thằng kia nhưng ko muốn can thiệp quá nên thôi... nhưng lúc đấy thấy rất buồn.... trong lúc ngồi đợi nàng hỏi ý kiến em xem có nên đi chơi ở Yên Bái ko? (đi 3 ngày với phòng kết nghĩa) em bảo em cứ đi chơi đi cho vui..... nói chung là ko ngăn cản...
    về rồi em hỏi nàng :"vừa nãy ai nhắn tin cho em thế?"... nàng cười rồi bảo "thằng Y. bạn em" em bảo "sao em fải giấu anh?" "anh thấy rồi mà, anh X. nhắn cho em fải ko? hỏi em đi học về chưa à ??"""
    ban đầu nàng cười rồi cứ nhìn em, bảo "sao anh hỏi giọng hình sự thế?"... (em đã cố gắng mặt thản nhiên hỏi giọng nhẹ nhàng rồi mà nàng vẫn nhận thấy thế !!!)
    rồi nàng bảo "em sợ anh lo"
    em bảo "em ko nói anh còn lo hơn" rồi ko hỉu sao em lại nói "em thích thì cứ thả câu với anh ấy, chắc sẽ có chuyện vui, có gì kể cho anh với nhé"
    nàng cứ nhìn em và bảo : "sao anh lại nói thế?".... rồi lắc đầu, rồi gật đầu, bảo "vâng, có chuyện gì em sẽ kể?".... xong rùi chào nhau đi dzzề....
    em đã bảo các bác rồi, em còn vụng dại lắm... thế mà từ hôm qua đến giờ chẳng ai khuyên em thêm cái gì....
    lúc cuối nàng có vẻ vùng vằng .....
    em nghĩ hay dẹp mẹ cái con này đi, thích à ơi với thằng nào thì à ơi.... thi cử sát đít rồi còn làm ****** rối trí.......
    tưởng tượng ra cảnh tán tỉnh, tin nhắn bắn đi bắn lại , rồi đến lúc phát sinh t/c, nàng dần dần từ bỏ, em lại nghĩ làm thế nào mình ra tay trước... ặc ặc... mình hiếu thắng quá.... hay đạp nó trước đi kẻo đợi đến lúc nó đạp mình đíu đỡ được lăn đùng ngã ngửa ra đấy thì em kay lắm....
    nói thế chứ các bác giúp em, khuyên bảo em với làm thế nèo bi giờ....????????? helpppppp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. tonicNchocolate

    tonicNchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    em quên mất kể tiếp chuyện tối qua.
    em chuẩn bị giọng hết sức bình thản đến nàng phải thốt lên sao anh bình thản thế, suốt gần 1 tuần ... rồi bảo em mâu thuẫn...... em cóc biết nói thế nào....
    hoá ra cô bạn Mẹ gf chỉ là hàng xóm, ko fải họ hàng..... bình thường thằng kia sang chơi thì chỉ có 2 ngưòi (gf và nó)... còn lúc chuẩn bị đi, có cả Mẹ nàng ngồi đấy , thằng kia rủ nàng đi cùng lên HN, Mẹ nàng bảo "ừ, thế cũng được, đi với anh cho tiện".... em bảo nàng "lần sau thì cứ tự đi thôi nhé"....nàng Vâng.
    nàng kể nàng nói với "anh" kia là quen nhau thế này thì cũng chỉ là quen nhau, làm bạn thôi, nàng có người yêu rồi, hơn nữa anh cũng lớn tuổi rồi (là thằng kia sinh năm 79)....vv...vv... nói chung là hôm qua nàng xoa dịu em thấy yên tâm......
  5. xinhnhatbimson

    xinhnhatbimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào em chị xin phép chen ngang vô nhé,theo chị nghĩ ( và đã trải qua roài ) thì em nên cân nhắc thật cẩn thận, vụ này đâu phải chuyện chơi phải không,con đường tình duyên cũng như một dònh sông.Khi đã rẽ rồi thì có nắn cũng không thăng lại được,lở bên này lại bồi bên khia mà thôi.
    Bắt đầu và kết thúc,cuộc sống luôn vậy khônh nên cưỡng ép làm gì..............
    Tự tin nhé.bbbbbbbbb
  6. tonicNchocolate

    tonicNchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    sao chị ko nói rõ hơn cho em? cảm giác như chị khuyên em nên từ bỏ, nên tự biết lượng sức mình ạ ?

Chia sẻ trang này