1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ không biết đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmGaiBe, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EmGaiBe

    EmGaiBe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mẹ không biết đâu...

    Mẹ không biết nhiều lắm. Giờ này con thật sự muốn nhấc máy lên, nghe thấy giọng mẹ để con có thể oà khóc được thôi. Mẹ ơi, con muốn về nhà !Con chỉ muốn đượcvề nhà thôi...Hôm nay con ăn cơm, ko có cảm giác, chỉ thấy được mỗi nước mắt mặn chát lăn dài trên má , trên môi...Con sợ 1 mình, sợ vô cùng..Mẹ yêu thương con, con biết mẹ đang hy vọng nhiều vào con nhưng lúc này đây con ...Ngoài trời gió to lắm, con thì như cây nhỏ ,sự chở che của bố mẹ ở xa quá , gió quật con đau, con lạnh lắm mẹ ơi...
  2. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ bạn đi công tác à? Sống một mình, thân con gái, chắc cảm thấy buồn lắm, vững vàng lên bạn !
  3. EmGaiBe

    EmGaiBe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Con mệt quá mẹ ơi....
  4. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người. có lẽ em là thành viên nhỏ nhất ở đây. khi vừa được đăng nhập vào trang web nay em liền vào ngay mục này và thấy rằng mình đã không sai lầm chút nào cả. Em gai bé, dù cha mẹ có ở xa chúng ta như thế nào đi chăng nữa nhưng chắc hẳn mỗi người trong số họ đều luôn luôn lo lắng tới chúng ta. mà đã như vậy hãy yên tăm rằng cha mẹ luôn ở bên minh . hihi. cứ nghĩ vậy thì có lẽ mọi người sẽ thấy nhẹ lòng hơn đấy. hihi.
    [blue] shadowprincess
  5. inviman

    inviman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mẹ không biết đâu mẹ ơi.........
    Mẹ không biết là trong trái tim con đã có 1 người, người mà con yêu thương cũng quan trọng với con như mẹ quan trong với con vậy.
    Mẹ không biết đâu con nhớ người ấy, mẹ không biết là đêm con không ngủ vì nhớ. Mẹ vẫn tưởng con của mẹ học bài !
    Mẹ không biết đâu mấy ngày nay con không ăn gì, chỉ sống với rượu và cafe. Mẹ vẫn tưởng con ăn ở trường.....
    Mẹ không biết đâu những cú ĐT ấy.....
    Mẹ không biết đâu, con đã yêu thật rồi...
    Mẹ không biết, mẹ không biết đâu .....
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chán các cô các chú ,chưa gì đã ầm lên .Ba mẹ các chú còn sống ,có gì mà khóc có chi mà buồn .Nhớ ba mẹ mà thế này chắc nhớ người yêu nữa là phải biết
    Ba mẹ các cô các chú sống mãi bên các cô các chú được à .Liệu mà lo cho cái mạng mình chứ trông vào ba mẹ mãi làm sao mà lớn .Anh của các cô chú đây có một ngày nọ tỉnh dậy thấy mình nằm ở nước ngoài rồi , túi có chưa đến 1 nghìn đô ,thương ba nhớ mẹ gạt nước mắt mà sống ,chưa gì đã ầm ĩ lên
    Én vagyok a királyfi
    Engem konnyu megtalálni
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 06/12/2002
  7. haminh2

    haminh2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Em gái bé nhớn rồi đấy chứ ,chắc atị nhớ người yêu nên nhớ mẹ
    ---------------------------------
    Cuộc sống ?Chẳng có gì hay ho ,ngoại trừ sự kiện một số cục c. muốn chìm trong khi trọng lượng riêng của chúng bé hơn nước .
  8. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    hãy gắng lên nhé !
    Chị làm em thấy sợ, không dám đi du học rrồi đây này...hichic..Sợ rồi đến một lúcnào đó, ăn cơm mà chỉ thấy mặn chát, vị mặn của nước mắt nhớ nhà....
    Kiên cường lên nhé !
    Khi buồn thì đem nhạc Trịnh ra mà nghe, nhé !

    Viva Maths ! Cilus Cilum Ciluf...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  9. Nghi_Suy

    Nghi_Suy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nhắc đến mình mới muốn nói ra những gì đang diễn ra trong tâm trạng mình, y như bạn ăn cơm ko cảm giác nhớ mẹ quay quắt, nhớ những bữa cơm đầm ấm bên mẹ thân yêu, giờ đây con chi nuốt những hạt cơm rời rạc ko đượm tình yêu thương, con biết fải xa mẹ vì cần fải có tấm bằng để bước vào đòi nhưng con nhớ mẹ quá, nhớ ngôi nhà nhỏ bé nhưng ấm áp, nhớ những lần con lười ăn mẹ đã ép con ăn bằng được, mẹ ép con uống thuốc mỗi khi con ốm, nhớ cả những câu mẹ góp ý hay mắng mỏ vì con đã sai... ôi con nhớ mẹ quá, nước mắt con đang chảy theo những dòng chũ này đây, giờ con fải tự lo lấy tất cả, fải tự ăn uống cho đủ bữa dù ko nuốt được, cố gượng uống thuốc mỗi khi bị ốm, ko ai mắng mỏ dù có đi chơi về muộn một chút... Con thấy cô đơn khi muốn có người để tâm sự buồn vui, con hay kể cho mẹ tất cả nhỉ? mẹ như một người bạn luôn biết khuyên con cần fải làm gì, giờ đây con cũng cần lời khuyên của mẹ nhưng khó quá, con gái mẹ đã trưởng thành lên rất nhiều nhưng cũng fải biết niếm vị đắng của cuộc sống hiện thời, mọi thứ cuốn con theo để khi con về lại bên mẹ thì mẹ ko nhận ra đứa con hay nhõng nhẽo lười ăn của mẹ nữa, Mẹ yêu ơi! con yêu mẹ hơn bất kì thứ gì trên đời này,con nhớ mẹ nhiều nhiều mẹ ơi, con muốn được ôm mẹ thật chặt trong những ngày lạnh lẽo cô đơn này..................................
    ko yêu ko chết nhưng ko có tiền mới chết....
  10. Nhi_xua_cua_A.T

    Nhi_xua_cua_A.T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mẹ sinh làm chi con gái
    Chỉ biết học và rong chơi
    Đôi lúc quên lời cha mẹ
    Để đi vâng dạ một người...

Chia sẻ trang này