1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ không biết đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmGaiBe, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Mẹ đâu có lựa chọn
    Con vẫn là con yêu
    Ngày trước Mẹ cũng vậy
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  2. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ko biết đâu ...
    Thôi thì con ngu dại , con tự chịu vậy ...:(
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  3. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ con trai thì may mắn và hạnh phúc hơn bởi có thế tìm được một người con gái mang hơi hướng dáng dấp của mẹ, còn con gái thì ...
    Nhi_xua_cua_AT làm bài thờ chuối thế không biết, cuộc sống là thế. Các bạn gái đọc bài thơ của bạn chắc chẳng dám xa mẹ đến một bước hay nói cách khác là bấm váy mẹ mãi, chắc như thế mẹ hài lòng chăng ???
  4. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mẹ à???Chắc dạt nhà phải ko???
    Ôi cái thời nông nổi!Mẹ có biết được là con của mẹ hư lắm ko???!
    ...think of you,day and night...
  5. EmGaiBe

    EmGaiBe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Con mới nhận được thư mẹ,đêm nằm chỉ biết khóc, những lúc này con mới dám khóc, mới được là chính con mẹ à."Con nhớ đi tất vào nhe, đừng phong phanh như ở nhà..."Mẹ xa quá rồi, chẳng còn ai nói con rằng mặc thế không đủ ấm đâu, chẳng ai xót con rằng môi con tím tái vì lạnh hết rồi,chẳng còn ai thấy hàng ngô nướng thì chọn cho con bắp ngon nhất rồi để dành, cũng chẳng còn ai khi thấy có gì con thích lại gọi dt cho con hỏi con có muốn khong?Chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi, con cố học rồi về với mẹ, mẹ sẽ bù cho con yêu thương mà...Bây giờ ngoài nước mắt và bóng con đổ trên tường thì còn gì nữa đâu ...Mẹ chẳng biết được đâu...Con chẳng dám để mẹ biết đâu...
    Được EmGaiBe sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 09/12/2002
  6. EmGaiBe

    EmGaiBe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chẳng biết là con đã sai lầm nhiều đến như thế nào đâu mẹ à...Đã bỏ hết lời yêu thương dặn dò của mẹ rồi, mẹ ơi, con biết phải làm sao cho đúng?Phải làm sao bây giờ ?Con rối quá rồi, nếu như con có thể chết được....
  7. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Này ,hay thử nghĩ như thế này xem sao nhé: Thôi chết rồi, mẹ lại biết là mình hư rồi. Thế nào tí nữa cũng bị ăn đòn cho coi. Mà mẹ hay thì hay bắt mình như thế này, như thế kia liên tục, sao mình lại cứ muốn có mẹ ở gần cơ chứ. Thế nào mà chẳng bị ăn mắng. Thôi ko nói cho mẹ biết vậy, chắc chắn là mình sẽ biết làm gì rồi. Để ngày mai vậy.
    (Nói thế thôi chứ ước gì được nghe mẹ mắng nhỉ!)
  8. Nghi_Suy

    Nghi_Suy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ko biết đâu... con gái mẹ hư lắm rồi, hư hơn ngày xưa nhiều, ko còn là đứa con ngoan ngoãn hiền lành nữa, nó đã trở thành con người khác rồi, nó đã biết làm những điều mà trước kia nó cho là ko bao giờ nó sẽ làm như vậy, tất cả đã ko còn như xưa như khi nó ở bên mẹ nữa rồi, ôi mẹ có biết ko?...............
    ko yêu ko chết nhưng ko có tiền mới chết....
  9. inviman

    inviman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Con đã dối mẹ để đến nơi đấy, để đi tìm hạnh phúc xa xôi. Và phải chăng con đã tìm được ? Phải thế không mẹ ? Mẹ tha thứ cho con nhé, đứa con hư của mẹ đã lớn rồi mẹ ơi !

Chia sẻ trang này