1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mẹ kiếp cái cuộc đời này

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cong050, 20/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    mẹ kiếp cái cuộc đời này

    đầu tiên tôi xin gửi lời chào tới các mod (chào chỉ hi vọng mod đừng xóa bài tui thôi, chứ cũng chả thành ý gì đâu)

    Sau nữa là lời chào "mẹ kiếp cái cuộc đời này".
    Tui biết trước tiên nhìn cái topíc này, mọi người sẽ liên tưởng đến một thằng điên (hoặc thất tình nào đó). xin thưa với mọi người, tôi là một thằng bình thường, và vì là một thằng bình thường nên tui chửi "mẹ kiếp cái cuộc đời này". đến đây thì hi vọng một số anh chị em đã hiểu tui rồi.

    Đầu tiên: tui muốn nói trong cái cuộc sống khốn khiếp mà chúng ta ngày ngày đang đi trên nó, hàng trăm bài viết, hàng trăm câu hỏi
    (hầu hết là vớ vẩn), đang tự hỏi rằng ta sống thế nào cho đúng, tui không muốn trả lời câu hỏi của quý vị (đa số là chuyện yêu thế nào, con bồ em nó nhắn tin vớ vẩn cho thằng khác, rồi em thấy tại sao em có cảm tình với 2 người, rồi tại sao những thằng nhiều tiền lại có gái đẹp V.v và V.v....) tui chỉ xin góp ý một từ ''mẹ kiếp" mấy cái vấn đề vớ vẩn đó, hàng ngày tui chỉ biết gái là một món hàng chuyển nhượng qua lại, cho dù là hình thức nào đi chăng nữa (tình cảm, tiền bạc, vật chất,.....) thì cũng thế thôi, cuối cùng thì cũng vì một cái gì đó mà chúng nó hi sinh cái nhỏ nhoi hơn cho nhau.
    Cái thế giới bây giờ tui cảm nhận thế đấy, chúng nó chỉ hi sinh những cái nhỏ nhoi cho nhau, còn những gì to lớn (cái gọi là tình yêu chân chính), chúng nó chả hiểu nó có còn hiện hưu hay không nữa, chúng nó cho nhau môi son má phấn, cho nhau câu nói, nụ cười, cho nhau sự se sua trong ăn mặc, cái áo và cái quần hàng hiệu, cái gia đình hàng hiệu, cách sống đương thời, cách sống thời đại, và chảng biết cái gì quan trọng với cuộc đời chúng nó.
    Tới đoạn này thì tớ điên thật rồi, mà kệ mẹ tớ đi các cậu à, hàng ngày tớ nhìn con người sống "vâng, dạ, thưa" mà trong mỗi người dư hiểu biết chuyện họ làm là vớ vẩn. Buổi tối tớ uống cho say hơn người, vậy mà vẫn thấy người vờ say để làm bậy (một thằng cha hỏi "em ơi chiếc mec anh để bên kia sợ trầy quá!!! khốn khiếp" cái từ cuối cùng là tui nói giúp thằng cha đó đầy.
    Tui "mẹ kiếp" thêm vào cái thế giới nét này, cái thế giới mà ai ai cũng có thể biến mình thành một công dân gương mẫu, một thế giới mà ai cũng có thể trở thành vĩ nhân với vài câu trĩch dẫn của một vĩ nhân thật sự. Để rồi cái thế giới đó sản sinh một thế giới mới, thế hệ thứ 2, cái thế hệ mà mỗi thành viên trong đó tin tưởng rằng khi gia nhập với công đồng này, mỗi chúng ta sẽ trở nên xuất chúng, ôi trời, xin các bác, các bác tỉnh lại cho con nhờ, ngoài đời các bác vẫn là thằng cu li, thằng chạy việc., cái loại mà sếp hú một tiến phải kêu lên mộ tiếng rõ to "dạaaaaaaaaaaa",
    Vậy thì thôi nhé, mod ơi, xóa bài này đi, vì nó vi phạm đến cơ sở vật chất mà mod đang gây dựng đấy, chào mod nhé, quên em đi!!!!!
  2. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    biết đời nó ngang trái sao cắm D...ái mà đi vào?
  3. cold_blood11

    cold_blood11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nói thực lòng 1 câu nhé! *** hiểu chú mày đang nói đến vấn đề gì?
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    @cold_blood11: tôi đang nói ông đầy
  5. cherrylove2209@yahoo.com

    cherrylove2209@yahoo.com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Ô hô topic cãi nhau ờ, em ko dây, đi ra đây ợ
  6. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    nói về em đấy! ở lại nghe đi chứ!
  7. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. zZzThink2DozZz

    zZzThink2DozZz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bài này jốg tâm sự nhỉ
    Mà các bác hạ hỏa chút đi, cãi nhau làm j cho mệt người
  9. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    sao lại ra nông nổi này hả bác ??? hic nhậu đê.
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Thế đấy, đến lúc này thì mọi người nghĩ gì nào, một thằng vớ vẩn chán đời đang lên huyên thuyện cuộc sống chán nản của nó, phải không!!!

    Tớ không chán đến nỗi thế, tớ có đủ những gì mà một thằng nông dân thèm nhỏ dãi (hehe, tức là rược uống mỗi ngày, gái chơi hằng đêm, và nhà có quạt máy), tớ chỉ ghét cái cảnh mà phần đông những thằng như tớ (và cả tớ trong đó), đang sống như thế, những thằng sinh trong những năm đầu của thập kỷ 80, những cái năm mà bố mẹ chúng phải còng lưng gánh nặng để nuôi chúng trong những căn nhà sập sệ, để rồi 10 năm sau chúng nó lớn lên, chễm chệ trên bàn máy tính (hay trên bàn đèn của một chốn heo hút nào đó, đối với tớ thì 2 điểm này chả khác gì nhau cả), một phần chúng đang sống với một cái gọi là gia đình nhỏ, vừa mới đám cưới từ....tháng trước, vun đắp những cuộc sống mới bằng những gì mà cha ông kêu là đúng, phải làm, mà chả biết là nó có phù hợp hay không, để rồi những cái thứ đó quay sang chửi tôi là một thằng vô loại, khốn khiếp, và là sâu mọt xã hội (với những trò chơi của tôi, với những cô nàng mượt mà tôi nằm ôm ấp hàng đêm), thôi được, tôi sẽ chịu sự phỉ báng đó, các ông cứ nói tiếp đi, nói đến khi nào vợ ông có cái bụng trương phình ghớm ghiếc, và ông lon ton trốn vợ để được một lần xin sỏ tôi cho ông nếm lại cuộc đời tươi đẹp "mẹ kiếp".

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này