1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mẹ kiếp cái cuộc đời này

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cong050, 20/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Hiểu mỗi đoạn uống cho say mỗi tối để quên miẹ nó hết ....... !
    Giống mình , uông đc là vui rồi ... ha ha ha
  2. funnyboi

    funnyboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ước j mình được như anh ấy
  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Cậu này bị làm sao ? bức xúc thế nào lại đi viết bài chửi đổng thế này ?
  4. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ , nghe hơi giống giọng văn của Chí Phèo , giá mà làm lại phim đấy thì em tiến cử bác vào vai chính .
    Nói chung mỗi người mỗi quan điểm , mọi người không phải là bác nên chưa đủ trình độ hiểu mấy cái suy nghĩ cao siêu thế đâu .
    Với em thì sống sao cho vui vẻ , thanh thản đến lúc thăng thiên là được .
    còn về cái khoản mỗi đêm của bác thì ...( hơi bị lý tưởng đấy nhỉ , suỵt nói nhỏ )
  5. admin_mod

    admin_mod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Thế mới là Xã Hội. Nên nhìn nhận vấn đề khách quan, nhiều mặt. Bản thân chưa lo nổi thì đừng nên bao đồng chuyện người khác.
    Dù sao lúc nào tôi vẫn thấy cuộc đời vẫn tươi đẹp
  6. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    cá mè 1 lứa, vơ đũa cả nắm
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Em Công làm sao thế? Chán đời rùi hử? Ra làm ly rượu với chị cho qua ngày đoạn tháng đê. Tối nay chị lại có hẹn với một chị già 32 tuổi đã ly dị chồng ở quán Hoa Đá hôm nọ. Chắc bà chị ấy cũng lấy phải 1 thằng chồng "mẹ kiếp" nào đó
    Đời có bao nhiêu mà hững hờ?
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Hehe, em cao hứng chút, mà cũng là giải toả những bức súc trong lòng thôi, em ghét cái cách mà mọi người đang dành cho nhau, nó mang hương vị của một mớ bong bóng xà phòng (cái loại em hay dùng cho máy giặt ấy).
  9. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Hết xỉn chưa cưng? Cưng tỉnh lại rồi em mới nói nhé.
    Như cưng nói, mỗi người lựa chọn con đường đi của riêng mình, thiên hạ muốn nói gì thì "kệ mẹ nó". Ừ, thế sao bây giờ lại quay ra trách cứ như thế. Nếu có can đảm sống riêng theo cách của mình, thì đó là lựa chọn của mình, chẳng việc chó gì phải lăn tăn, trừ khi cách sống đó đang làm cưng ngày càng chai lì cảm xúc, ngày càng khinh thường con người (đặc biệt là phụ nữ) và ko còn biết cái cảm giác yêu đương thật sự nó là cái gì nữa.
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Cô em nói hay nhỉ, tốt thôi, tôi chẳng phản đối gì chuyện mọi người có cuộc sống lành mạnh (thuỷ chung, 1 vợ 1 chồng, chấp nhận từ bỏ cuộc chơi để hướng thẳng mình vào cái gia đình đó), những người biết hi sinh thế thật đáng quý, nhưng tôi chỉ ghét cái kiểu nửa vời, lúc thì hướng về gia đình (chắc cũng lo chuyện già rồi dek có chỗ để nằm phởn), lúc thì phè phỡn đua theo cuộc sống muôn màu (giống như sợ phí mất cái tuổi thanh xuân vậy).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này