1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mẹ kiếp cái cuộc đời này

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cong050, 20/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Chú zai này còn trẻ, còn học nhiều. Anh lưu ý chú: những suy nghĩ, hành động chú làm, trong con mắt của dân ven kênh Thị Nghè sẽ rất khác với dân xóm đạo Vườn Xoài.
    Nhờ chú phân tích hộ anh mẩu chuyện này:
    Sức khoẻ giống trái banh sắt. Công việc như trái banh cao su. Gia đình như trái banh thuỷ tinh và tình yêu giống như viên đá quý.
  2. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Cô em của cưng ko phản đối lối sống của cưng nói riêng và của cả xã hội này nói chung. Vì cưng quá 18 tuổi rồi, đi làm có tiền rồi, đủ trình dẫn gái.... rồi. Chẳng có gì gọi là "bỡ ngỡ với đời" nữa. Vì thế em nói, cưng sống như nào tùy. Nhưng đừng hối hận và cũng đừng lên án người khác. Mỗi người có lựa chọn riêng. Ai ngu thì chết chứ tội tình gì.
  3. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Ông này mãi đến năm 28 cái xuân thì, kiếm còn chưa rút ra khỏi vỏ thì so sánh gì được với chủ topic này mà lên tiếng.
    Ai hơi đâu đi phân tích ba cái câu nhăng nhít của ông.
  4. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Trang à, bên Hoàng Hoa Thám khó làm ăn quá thì sang Miên đi.
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    @MIDNIGHTBIGSMILE: Thằng em xin chân thành cảm ơn sự nhắc nhở của ông anh, và thằng em cũng đồng ý với ông anh mỗi tầng lớp xã hội suy nghĩ khác nhau, em có bức súc, bốc đồng, hay chửi đổng thế này thì cũng chỉ giải quyết việc duy nhất là sướng miệng em thôi.

    Vì câu đố là của anh, nên em cũng xem như là tâm trạng của anh, nên em không phải trả lời theo ý anh, mà em sẽ trình bày theo cách hiểu của em (tức là anh nói đúng hay sai cũng kệ anh )
    Vì anh liên hệ với các trái banh, nên em cũng liên tưởng đến tính chất của những trái banh
    Sức khoẻ giống như trái banh sắt: Trái banh sắt rớt xuống thì nằm im dưới sàn, giống như sức khoẻ mất đi thì không lấy lại được.
    Công việc như trái banh cao su: Tính chất trái banh cao su là bật ngược trở lên, như công việc mất đi là tiền đề cho công tác mới. Nhưng một trái banh cao su nếu không liên tục tác động một lực cho nó thì cũng đến lúc nó nằm im dưới đất, như công việc không có sự liên tục học hỏi và cầu tiến thì tới lúc cũng nằm dưới đất luôn
    Gia đình như trái banh thuỷ tinh: loại banh này rới xuống thì chỉ có nát thôi, vì tính chất mong manh vậy, nên bản chất gia đình là phải nâng niu cho nó đừng rớt xuống.
    Và tình yêu như viên đá quý: hix, sao chỗ này anh không dùng banh với bóng nữa nhỉ, vậy có nghĩ là nó không thuộc vào cái mảng chính của cuộc sống, hay anh muốn chỉ đến sự quý hiếm của nó, một cái loại mà con người phải lần mò, và công thêm may mắn mới tìm thấy, và trong đời có khi có người tìm được và có người không, chán nhỉ.....
    Chúc ông anh sức khoẻ.
  6. huyenvv

    huyenvv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nghe thử bài này nhe
    http://nhaccuatui.com/nghe?M=oT6KRCNRTc
    Đừng làm sóng tâm hồn dân cao nữa,nhiêu đó thôi đủ để thấy biễn mệt mõi rồi.
  7. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Nghe ông này chởi ***g cồng 1 lúc cũng thấy hay,rồi rốt cuộc chả hiểu cha này đang tức tưởi cái vụ giề. Chỉ biết được là ông này có vợ rồi mà lại có "những cô nàng mượt mà tôi nằm ôm ấp hàng đêm" thế thì ông này sướng hơn ối anh em trên này rồi. Ví như tôi, vợ chưa có người yêu cũng chưa, 1 lần thất tình, tối tối ôm lấy cái tivi hoặc computer hoặc mấy quyển truyện cho qua ngày đoạn tháng.

    Buồn lắm cuộc đời chưa thấy lối đi.
  8. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Làm gì đã có vợ. Đến tình yêu còn ko biết nó là cái gì, mùi vị nó ra làm sao thì đào đâu ra vợ? Anh này ở ngoài ko hoành tráng (về mặt tư tưởng) như cậu nghĩ đâu.
    Đó là 1 tấm gương để soi vào đấy. Sống hưởng thụ quá, đến nỗi mất hết cảm giác, khi ko còn lại cái gì thì quay lên chửi đổng như này.
  9. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    cô em nói anh hơi quá rồi đấy, anh chỉ say sỉn bức xúc chút thôi, thôi tạm dừng ở đây nhé, bữa nào sỉn em lên chửi tiếp cho bà con nghe nhé
  10. anhmaulamroi

    anhmaulamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Không có đâu em này, không có cái chết đầu tiên
    Và có đâu bao giờ, đâu có cái chết sau cùng
    Tự mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta
    Tự mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta..
    Hòn đá lăn bên đồi, hòn đá rớt xuống cành mai
    Rụng cánh hoa mai gầy, chim chóc hót tiếng qua đời
    Người ôm lấy muôn loài, nằm trong tiếng bi ai
    Người ôm lấy muôn loài, nằm trong tiếng bi ai..
    Mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi
    Mệt quá thân ta này, nằm xuống với đất muôn đời
    Kìa còn biết bao người, dìu dặt tới quanh đây
    Kìa còn biết bao người, dìu dặt tới quanh đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này