1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ là bến xưa cho những con tàu!!!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi thutim, 05/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Mẹ là bến xưa cho những con tàu!!!

    Vu Lan
    1. Tháng bảy mang theo ngày lễ Vu Lan lại về. Ta lặng lẽ tự hào cài lên cho mình một bông hồng đỏ thắm. Mẹ vẫn còn bên ta đó, yêu thương, nâng đỡ ta khi ta gục ngã, mỉm cười lặng lẽ khi thấy ta thành công. Luôn bên cạnh ta bất cứ lúc nào,vui buồn cùng ta. Tuổi thơ ta lớn lên dưới vòng tay ấm áp trìu mến ấy. Biết bao nhiêu vất vả, biết bao nhiêu khó khăn hoà quyện cùng nước mắt mồ hôi mẹ đã đổ ra để nuôi ta khôn lớn.

    Và ta đã làm được gì cho mẹ? Bạn có bao giờ hỏi bản thân mình như thế chưa? Ngày Tám tháng Ba, ai cũng có thể tặng hoa cho cô giáo, tặng hoa cho người mình thích nhưng mấy ai tặng hoa cho mẹ. Bạn biết không, cái mà mẹ cần không phải là hoa mà là bạn. Mẹ cần bạn bên cạnh trong những ngày như thế để tâm sự, sẻ chia. Có những người có thể mua hàng vạn hàng ngàn đoá hoa hồng nhưng không thể nói được một câu "Con yêu mẹ lắm". Họ có thể nói "Hôm nay em đẹp lắm!" nhưng chưa bao giờ họ biết đến "Hôm nay mẹ đẹp lắm!". Họ khong bao giờ dám nói "Tại sao em lại bận đồ kỳ cục vậy, làm anh mắc cỡ quá!" nhưng tôi chắc là không ít người đã từng nói "Mẹ đừng làm như vậy làm con mắc cỡ trước bạn bè quá!". Bạn bè thì quan trong hơn cha mẹ bạn hay sao? Người tình thì quý giá hơn mẹ bạn hay sao? Ta có thể ngồi hàng giờ để tâm sự với một con hay thằng bạn thân nhưng không bao giờ bỏ ra hàng giờ để nói với mẹ về những chuyện như con thích ai, người ấy có thích con không... Không ít bạn cố gắng thật ngoan trong lễ Vu Lan nhưng lại không nghe lời mẹ trong những ngày kia. Bạn nên nhớ rằng mẹ không chỉ nuôi bạn vào ngày lễ Vu Lan mà mẹ nuôi bạn cả đời. Mẹ không chỉ quan tâm đến bạn vào ngày này mà mẹ quan tâm đến bạn cả một đời từ khi bạn lọt lòng cho đến lúc người mất đi. Ta có thể ca ngợi người yêu những ngôi sao điện ảnh, hâm mộ những ca sĩ nổi tiếng nhưng các bạn ơi, họ không phải người hùng của bạn, họ không phải lý trí của bạn, họ không là gì của bạn cả. Chỉ có một người trên thế giới này là tất cả đối với bạn. Mẹ đó, bạn ơi. (Thành viên Cattailq)



    o O o



    2. Mẹ thân yêu của con! Còn một tuần nữa là sinh nhật mẹ và cũng là ngày lễ Vu Lan. Những ngày này con và mẹ đều vô chùa tụng kinh cho ngoại nhưng con thật vô tâm khi đã quên mất ngày quan trọng của mẹ.

    Mẹ ơi con biết hơn 30 năm qua mẹ không có những ngày sinh nhật vui vẻ. Con biết mẹ đang trông chờ thứ gì nhưng con không thể đem đến tặng mẹ. Vì thứ đó không tồn tại trên đời. Mẹ ơi mẹ biết không, con rất là yêu mẹ nhưng những điều này con chưa bao giờ nói ra. Mẹ chính là niềm tin và lẽ sống của đời con. Cho dù có lớn như thế nào thì con vẫn là con của me. Mỗi khi con vấp ngã mẹ luôn là người dìu con dứng dậy. Động viên an ủi con vững tin vào cuộc sống. Với con, mẹ là người mẹ trên cả tuyệt vời. Con thật sự rất sợ một ngày nào đó, mẹ bỏ con mà đi. Cái ngày chỉ có mình con bước đi trên những con đường mòn không còn in bóng mẹ. Đừng như thế mẹ nhé mẹ con mình sẽ mãi cùng nhau nắm tay đi đừng buông tay me nhé. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi.

    Con kg thể viết tiếp vì không ngăn nổi lòng mình khi nghĩ đến mẹ... (Bạn Cuncon ở e-mail tieuanhky@)



    o O o


    Trên là hai bài viết của một bạn thành viên trong Làng và của một bạn gửi về cho Làng Xitrum nhân ngày Vu Lan.



    o O o


    3. Nếu bạn hỏi tôi "Vu Lan là gì?". Tôi sẽ nói "Vu Lan là mùa báo hiếu, bạn sẽ được cài một bông hồng đỏ nếu bạn còn mẹ, và nếu không còn mẹ nữa, bạn sẽ được cài lên ngực áo một bông hoa hồng trắng. Phương Tây có một ngày Mother?Ts Day dành cho mẹ, thì người Việt ta cũng có một ngày Vu Lan vậy".

    "Công cha như núi Thái Sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
    Một lòng thờ mẹ kính cha
    Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con"

    Những ngày bạn còn nhỏ xíu, đó là câu ca dao từ sách tập đọc mà bạn và bọn con nít cùng tuổi hay ê a cùng nhau. Bạn đọc bằng cái giọng còn ngọng nghịu và có biết gì là núi Thái Sơn, nước nguồn đâu? Bà bạn dạy: "Công ơn của Mẹ lớn lắm con ạ. Nhất là cái công chín tháng mang nặng đẻ đau ra con, khổ đau mà hạnh phúc lắm". Rồi bà lại đều giọng kể "Ngày con còn bé, để ru con một giấc ngủ tròn, mớm cho con một bữa ăn, mẹ con đã nhọc mệt rất nhiều. Có những đêm mẹ con thức trắng vì lo cho con!" Bạn sẽ thờ ơ rồi ù chạy đi chơi cùng chúng bạn. Bạn còn chưa đủ lớn để hiểu nhiều hơn.

    Rồi bạn lớn dần lên, bạn được dạy "Phải biết lễ phép, hiếu thảo cùng ông bà cha mẹ". Những bài học đầu tiên từ trường lớp đặt cho bạn một nền móng của ngôi nhà nhân cách trong tâm hồn bạn. Và bạn biết làm cha mẹ hài lòng, mỉm cười với những thang điểm Mười đầu tiên. Những bài học ấy sẽ theo bạn suốt những ngày bạn cấp sách đến trường, giúp bạn hiểu tình thương yêu mà bạn đang được nhận từ mẹ cha. Và bạn thật hạnh phúc biết bao khi trên mỗi bước chân mà bạn đi qua có bàn tay nâng đỡ và ánh mắt dịu dàng của mẹ đang dõi theo.

    Từng ngày, từng ngày bước qua cuộc đời và tuổi thơ của bạn, bàn tay và ánh mắt trìu mến của mẹ vẫn dõi theo bạn trên từng khoảnh khắc bụi bặm thời gian, những khoảnh khắc đã phủ đầy lên đôi bàn tay mẹ làm gầy guột nhiều, và ánh mắt của mẹ đã hằn lên những dấu chân chim nhọc mệt của năm tháng. Bạn tự hào vì điều ấy vì "có ai mà không yêu thương tự hào về mẹ mình chứ?", đúng không?

    Như con chim non lớn lên đủ lông cánh, xa tổ ấm, tự bay đi tìm cho mình một bầu trời, bạn trưởng thành và chọn cho mình một con đường giữa muôn vàn sự lựa chọn của cuộc đời. Dẫu con đường bạn sẽ bước đi hôm nay và mai sau có ra sao, thì nhớ nhé, nơi con đường ấy, bạn vẫn sẽ có cảm giác thấy ấm áp, gần gũi biết bao với niềm hy vọng nơi ánh mắt, chén cơm chờ bạn mỗi buổi ban chiều, và gian nhà ngập tràn tình thương yêu của mẹ.
    Mùa Vu Lan báo hiếu, bạn cùng tôi, hãy cài lên ngực áo mình cành hoa hồng đỏ thắm. Ta tự hào và hạnh phúc vì một lẽ thật giản đơn: Ta còn mẹ.

    Hải Phan.
    Trích từ http://xỉtum.net.
    Mẹ là bến xưa cho những con tàu
    Khi đi xa lại trở về bến mẹ.
    Mẹ nuôi con từ khi còn đỏ hỏn bằng dòng sữa ngọt ngào,dạy con tập đi,tập nói.Tiếng gọi đầu đời chập chững mẹ ơi làm mẹ vui đến chảy nước mắt.Rồi những ngày con ốm mẹ lại lo lắng không yên thức suốt đêm canh chừng cho con...Để rồi lớn lên con đi xa cả năm chỉ có dịp hè và tết là đuợc về thăm mẹ.
    Mỗi lần như thế mẹ đều hỏi con khi nào thì đi,con chẳng thích câu hỏi đó tẹo nào mẹ ạ vì nói ra con sẽ buồn và mẹ nào có vui đâu.COn thật bình yên khi trở về mẹ nhìn con gầy đi mà xót nên bữa ăn nào mẹ cũng gắp thức ăn cho con,để cho con ngủ đẫy giấc vì thế mà lúc đi quần áo con lúc nào cũng chật.
    Con có cùng ngày sinh với mẹ cùng tuổi nhưng khác năm, ngày ở nhà mẹ toàn bảo chúc mừng sinh nhật con chứ chưa bao giờ đả động đế mình. Vậy mà có những lúc con vô tâm làm cho mẹ phải buồn...Lẽ vu lan đến rồi con sẽ tự hào lắm khi lên chùa mà trước ngực cài một bông hoa đỏ thắm.
  2. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Hình thức lễ Vu lan phổ biến nhất vẫn là lễ bông hồng cài áo do thầy Thích Nhất Hạnh đề xướng từ gần 50 năm trước.
    BÔNG HỒNG CÀI ÁO
    Nhạc: Phạm Thế Mỹ
    Lời thơ: Nhất Hạnh
    Một bông hồng cho em
    Một bông hồng cho anh
    Và một bông hồng cho những ai
    Cho những ai đang còn Mẹ
    Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn
    Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi
    Như đóa hoa không mặt trời
    Như trẻ thơ không nụ cười
    Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
    Như bầu trời thiếu ánh sao đêm
    Mẹ, Mẹ là dòng suối dịu hiền
    Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
    Là bóng mát trên cao
    Là mắt sáng trăng sao
    Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối
    Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
    Mẹ, Mẹ là nải chuối, buồng cau
    Là tiếng dế đêm thâu
    Là nắng ấm nương dâu
    Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời
    Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu
    Rồi nói, nói với Mẹ rằng: ?oMẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không??
    - Biết gì? ?oBiết là, biết là con thương Mẹ không??
    Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh
    Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em
    Thì xin anh, thì xin em
    Hãy cùng tôi vui sướng đi.​
    (TUOITRE ONLINE)
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi cảm giác Lễ Vu Lan ngưòi ta thường hay nhắc và nói đến Mẹ, đến đôi bàn tay dịu dàng yêu thương của Mẹ, nhưng theo tui biết thì lễ Vu Lan là lễ báo hiếu, báo hiếu cho cha mẹ, cho những người đã nuôi và dạy ta khôn lớn. Hay là cũng "nhân dịp" Thutim mở topic này, các bạn cùng viết bài về Mẹ, về Cha, về Người mà ta đã mang ơn suốt đời nhỉ? Cùng chia sẻ những câu chuyện cảm động, những xúc cảm của chính các bạn lên đây, để có thể sẽ cùng hiểu nhau hơn nào...
  4. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Con lại ốm rồi mẹ ạ
    Như trước đây con mong quá đi thôi
    Nhưng bây giờ khi con bị ốm rồi
    Con thấy mệt rã rời _như ko phải là con vậy
    Bởi là con_thì phải luôn chạy nhảy
    Và mải vui như ngày nhỏ hồn nhiên
    Đã là con thì mẹ phải buồn phiền
    Vì nghịch ngợm ko nghe lời mẹ bảo
    Con bị ốm cũng chỉ vì bướng bỉnh
    Để bây giờ mới nhớ me_mẹ ơi
    Sống xa nhà nên phải tự lập thôi
    Ko có mẹ bên con mà hờn dỗi
    Con bị ốm thấy cả người mệt mỏi
    Mẹ chẳng biết đâu vì con sợ mẹ lo
    Nhưng tủi thân khi con ốm bây giờ
    Chẳng có mẹ bên con lo lắng
    Ngày còn nhỏ con đã hay bị ốm
    Mẹ vất vả nhiều rồi với những lúc con đau
    Nay con lớn khôn cũng có khác gì đâu
    Chỉ có khác bây giờ...con biết lo cho mẹ./

  5. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc bài của chị Thutim, chị là em suýt khóc. Thi thoảng em cũng tủi thân mỗi khi mình ốm nằm vật vờ. Tình cảnh này có lẽ bạn nào sống xa mẹ cũng đều tâm trạng và xúc cảm vậy.
    Ừm, thôi, em chúc chị Thutim luôn sống vui khoẻ, gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Chia sẻ trang này