1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ là người duy nhất mà con yêu thương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mushroom17, 05/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mushroom17

    mushroom17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mẹ là người duy nhất mà con yêu thương

    Mẹ, tại sao Mẹ lại rời xa chúng con trong lúc này? Tại sao hả Mẹ? Mẹ có biết rằng con đã trách Mẹ nhiều lắm k? Trách mẹ đã xa rời chúng con, để chúng con bơ vơ trên cõi đời này. Trách rằng con đã k thể thay thế mẹ để dạy dỗ e con nên người. Mẹ ơi, mẹ có biết rằng từ lúc mẹ ra đi, chúng con thiệt thòi thế nào k? Cho đến bây giờ, người mà con tưởng là chỗ dựa vững chắc cho con, người sắp trở thành chồng con lại quay sang trách con k dậy dỗ đc e con. Mẹ bảo con phải làm thế nào đây? Con phải làm gì đây? Con là người hơn ai hết muốn tất cả người thân của con là người tốt là người tài giỏi và được mọi ng quí trọng. Nhưng đâu thể mình muốn là được? Con đã sai, con cũng phải chịu 1 phần trách nhiệm vì e con nó k ngoan. Nhưng con k có lỗi, con k làm gì xấu. Cuộc đời này sao khổ thế??? Ước gì giờ này em con nó đọc đc những dòng chữ này. Mẹ ơi, từ khi Mẹ ra đi, lúc đó con mới nhận ra rằng chẳng có ai có thể thay thế Mẹ đc Mẹ ơi. Tại sao Mẹ lại nỡ bỏ chúng con ra đi. Để chúng con khổ thế này Mẹ ơi. Lúc con bắt đầu có thể chăm lo cho Mẹ đc, phụng dưỡng Mẹ đc, báo hiếu Mẹ đc thì Mẹ ra đi. Con muốn đánh đổi tất cả, để Mẹ có thể quay về với chúng con.

    Mẹ ơi, nhiều khi con cứ nghĩ rằng đây chỉ là 1 giấc mơ, sáng hôm sau tỉnh dậy là có Mẹ bên cạnh con rồi. Là Mẹ lại chăm lo cho con, lại chỉ dậy cho con từng điều nhỏ nhặt nhưng vô cùng quan trọng, là nhắc nhở con từng li từng tí. Con phải làm thế nào để Mẹ quay về bên chúng con bây giờ?

    Mẹ ơi, hàng đêm con mong mẹ. Con yêu mẹ. Con chẳng bao giờ muốn mọi ng biết được suy nghĩ yếu đuối của con trừ mẹ. Bây giờ mẹ bỏ chúng con ra đi rồi. Con sẽ k nói với 1 ai hết, k 1 ai. Vì sẽ k bao giờ có ai có thể thay thé mẹ.Con yêu mẹ.
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hẳn là mẹ bạn sẽ mỉm cười khi nghe được những lời tâm sự này. Hãy nghị lực mà sống nhé, vẫn còn nhìu người ko có mẹ bên cạnh mà vẫn sống tốt đấy thôi, mình cũng 8 năm ko sống bên cạnh mẹ rồi.
  3. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Thật may là tôi thực sự chưa bao giờ phải xa mẹ! Mới chỉ tạm xa nhiều nhất là 3 tháng, mà cũng là để tự do đi chơi, nhưng lúc đó, chính lúc 1 mình lang thang trên đường đó, người tôi nghĩ đến duy nhất cũng chính là mẹ! Và thật may là lúc đó tôi cũng đã là người của thời đại thông tin, bốc điện thoại và gào lên "con yêu mẹ" rồi cúp máy! Chợt nhận ra rằng đó là lần đầu tiên mình nói yêu mẹ! Tôi sẽ luôn còn 30 năm cuộc đời hơn mẹ để tự bù đắp cho mình, còn bây giờ, mẹ là tất cả! Mẹ tôi không phải là người hoàn hảo, nhưng bà đã làm những thứ mà bà cho là hoàn hảo nhất để dành cho anh em tôi! Mẹ tôi là người tôi yêu thương nhất! Kính trọng nhất! Tôi tôn thờ mẹ mình!
  4. Muahoaxoan

    Muahoaxoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự của bạn,tôi đã rất buồn.Tôi cũng có một người mẹ tuyệt vời như mẹ bạn..và tôi chưa bao giờ hết yêu mẹ..mãi mãi cho đến hết cuộc đời này..Bạn hãy mạnh mẽ lên..vì lúc nào mẹ bạn cũng sẽ ở bên bạn dù chỉ là trong tiềm thức..và hãy sống vì điều đó bạn nhé
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này cảm nhận được lòng khao khát tình yêu thương của mẹ dành cho con cái nó quan trọng đến như thế nào.Thế mà!
  6. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của bạn mà mình nhớ mẹ và muốn chạy về bên mẹ quá, mình chưa bao h có ý nghĩ mẹ sẽ rời xa mình mãi mãi, nhưng h mình nghĩ và rất sợ cái cảm giác đó.
    Trứoc đây xa mẹ nhất là gần 2 năm, mình sống 1 mình ở VN và cả gia đình đc sum họp 1 nơi, nhưng cuối tuần nào cả nhà cũng ngồi trứoc màn hình máy tính nói chuyện với mình cả ngày CN, lên mình thấy ko cô đơn và thấy cũng đc sống cùng cả nhà. Hiện h bố mẹ cùng về sống bên cạnh mình, 2 tuần mình về với mẹ 1 lần hoặc bố mẹ cùng lên thăm 2 jì cháu. CN này mình lại đc gặp bố mẹ và dc chơi với thằng cháu iu.
    Mình nghĩ mẹ bạn chủ topic rất vui và hạnh phúc khi biết đc những tình cảm những điều bạn dành cho mẹ. Mẹ cũng muốn bạn sẽ là người mẹ là người chị (thay mẹ) làm tốt mọi việc như mẹ đã từng làm.
  7. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đọc những tâm sự của các bạn mình lại thấy nhớ và thương mẹ hơn. Mình thì chỉ dám xa me 1 tháng là lâu nhất rồi, tình mẹ mêng mông như biển cả. Mẹ mình cũng là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ trên đời này, nhưng mẹ là người mà mình luôn lấy đó để làm gương cho mình soi. mình luôn ao ước mẹ đừng bao giờ rời xa chúng mình, mẹ phải được nhìn thấy chị em mình trưởng thành và hiếu thảo với bố mẹ.
    HÃY TRÂN TRỌNG NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG CÓ VÀ CHỜ ĐỢI NHỮNG GÌ MÌNH SẮP CÓ
    Có nhiều người lại ko biết trân trọng những gì mình có mà chỉ đến khi mất đi thì họ mới hiểu ra thì đã quá muộn
  8. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn làm tôi nhớ đến mấy câu thơ đọc từ lâu lắm rồi
    Trái tim người mẹ bao dung
    Luôn lo cho con mãi
    Mong cho con trọn hiền
    Trái tim cha thì khác
    Trí dũng và sơn hà
    Bia danh đời phải tạc...
    Cha mẹ là những người theo ta suốt cuộc đời, ở bên và nâng cánh cho ta...
  9. riofantasy8x

    riofantasy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Con xin lỗi ....
  10. insensible_doll

    insensible_doll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bạn có tin ko? Mẹ bạn vẫn ở bên cạnh bạn và dõi theo từng bước chân của bạn đấy... cố gắng lên nhé...Mẹ bạn luôn phù hộ cho bạn...có tin ko? giống tớ đây này...
    _ Tớ ngã xe rất nặng,nhưng người thì ko sao,chứng tỏ Mẹ tớ đã đỡ giùm cho tớ
    và còn rất rất nhiều những việc khác nữa,bạn còn có em đúng ko? hãy cố gắng thay Mẹ bạn chăm sóc cho em nhé...hix

Chia sẻ trang này