1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mẹ mất con rồi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mslulu, 19/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mslulu

    mslulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    mẹ mất con rồi...

    giờ đây từng giọt nước mắt của mẹ rơi xuống chẳng có ý nghĩa gì...
    con đã ra đi mãi mãi rồi...
    ôi con ơi....
    7 tuần 6 ngày... con khoẻ mạnh trong mẹ
    dù mệt nhưng mẹ vẫn nghĩ là có con... 29/2 năm tý tới con sẽ chào đời...
    sẽ được ôm, đc nghe tiếng con ..
    thế mà....
    mẹ đau lắm con ơi!
  2. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Biết nich chị qua một số bài bên GDGT ,chia buồn với chị
    Giữ sức khoẻ chị nhé ,mong chị sớm bình an
  3. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    .... rất hiểu và thông cảm với tâm trạng của bạn lúc này... cầu mong bạn sớm nguôi ngoai, và mọi điều tốt đẹp hơn sẽ đến...
  4. liketalk

    liketalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thương smlulu quá ! cố gắng đừng đau lòng nữa , giữ sức khỏe để mau có em bé nhé . Bạn nên cẩn thận cho lần tới , em gái mình phải nằm lì ở trên giường hơn cả tháng trời mới giữ được em bé đấy . Cố gắng đi chùa/ nhà thờ cầu nguyện và làm việc thiện cho thanh thản bạn nhé !
    Cố lên !
  5. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ cùng chị, chị sớm lấy lại tinh thần nhá,
  6. Tuyet_Lien_Hoa

    Tuyet_Lien_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Trước đây đọc bên box HPGD thấy bạn còn đang thắc mắc chuyện nghén... Vậy mừ.... buồn quá
    Rồi sẽ qua, em cố gắng giữ gìn sức khỏe, kiêng cữ cho tốt để lấy lại sức khỏe để tiếp tục có em bé nữa nhé!
    Có lẽ em bé vừa rồi không khỏe mạnh, có khiếm khuyết gì đó ở trứng hoặc tinh trùng - theo quy luật đào thải nên em bé không tiếp tục được. Em hãy can đảm lên! TH thai của em còn nhỏ, nên khi BS làm thủ thuật lấy thai ra sẽ không gây nguy hại cho mẹ nhiều - thai to thì nguy hiểm rất nhiều (VD: nguy cơ bục dạ con)...
  7. lozyHn

    lozyHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đừng khóc nhiều quá bạn nhé!
  8. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm..Hãy cố gắng
  9. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bạn. Mong bạn giữ gìn sức khoẻ sớm bình tâm. Mình nghe chuyện mà cảm thấy buồn quá
  10. littlehug

    littlehug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này