1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mẹ mất con rồi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mslulu, 19/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noithat05

    noithat05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    cố lên bạn ơi! ĐỌc bài của bạn xong không biết nói gì vì hôm trước vừa được chứng kiến cảnh người ta đi bỏ đứa con .... Cố lên bạn nhé!
  2. bill_nguyen

    bill_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị có thêm thật nhiều sức mạnh, cuộc sống vốn mong manh chị ạ, nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều điều phía trước để yêu thương và hy vọng
    Em tin chị sẽ vượt qua được
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    em chia buồn với chị ...mong chị cố gắng qua đc nỗi đâu này
  4. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu, số phận éo le ...........thương chị quá..........chị cố gắng bồi dưỡng cho mong khỏe...........em tin chị sẽ hạnh phúc.......
  5. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Xin hãy bớt đau buồn!
    Sinh linh bé nhỏ, tội nghiệp sẽ được siêu thoát ở thế giới bên kia. Không phải con em chê gì em mà không ở với bố mẹ đâu. Chỉ là mối lương duyên của em bé với trần gian này quá ngắn. Âu cũng là số phận. Ai sinh ra trên đời này cũng có số phận. KHông ở trên trần gian có khi lại là tốt hơn với em bé! Em đừng buồn nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe và cả chuyện sinh con sau này nữa. Tuy chưa chào đời nhưng linh hồn em bé đã tồn tại rồi. Em cứ đặt cho em bé một cái tên nào đó mà em thích nhé. Em buồn ít thôi thì linh hồn em bé mới siêu thoát thanh thản được.
    Vài lời từ đáy lòng gửi tới em! Em hãy để cho nước mắt chảy vào trong để còn tiếp tục sống. Linh hồn em bé siêu thoát dễ dàng hơn.
  6. tuyenhglh

    tuyenhglh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Xin được chia buồn cùng chị !
    Mình cũng từng trong tâm trạng chán chường khi mất con, nhưng là do mình quyết định vì hoàn cảnh. Mình đã khóc rất nhiều khi nằm trên giường phẫu thuật để lấy thai đã hơn 6 tuần tuổi.
    Bây giờ mình lại đang mong một baby nhưng đã mấy tháng rồi mà vẫn không có được.
    Chị cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé,
    Thành thật chia buồn,
  7. haikgb2006

    haikgb2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn nhiều nữa và hãy cố gắng nguôi ngoai đi bạn ơi! Rất chia sẻ và thông cảm với bạn. Cầu chúc cho bạn mọi điều tốt lành!
  8. alibonbon

    alibonbon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng quá dau buồn, giữ gìn sức khỏe nhé. Em bé yêu quí của bạn đang ở thiên đàng đấy (nghe hơi sến). Tặng bạn bông hoa .
  9. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    chúc chị nghị lực để vượt qua, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi chị ạ
  10. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố gắng bình phục và giữ gìn sức khoẻ nhé. Bạn phải có 1 sức khoẻ tốt để còn tiếp tục có em bé nữa. Đừng vì chuyện này mà qua đau buồn nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chuyện sinh con đấy.
    Con người sống chết có số rồi, ông trời bắt em bé của mình phải chịu thì chấp nhận thôi. Khi nào bình phục bạn rảnh rỗi thì đi lễ chùa cho thanh thản cầu xin trời phật phù hộ cho bạn được 1 sức khoẻ tốt và 1 em bé thật xinh xắn cho lần sau vậy.

Chia sẻ trang này