1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ...một tình yêu bao la

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pippovn2002, 05/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pippovn2002

    pippovn2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Mẹ...một tình yêu bao la

    Tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện trước khi tôi chắc là nói lên cho bạn hiểu mẹ là người tôi yêu quý nhường nào. Chuyện kể rằng, một người đàn ông đã giúp một cô nhóc mua một bông hồng trong ngày lễ Các bà mẹ với giá $2 và khi đó cô bé chỉ có 75 xu trong túi. Cùng lúc ông đang đặt gửi tặng một lẵng hoa cho mẹ nhân ngày lễ này qua đường dịch vụ trong một cửa hàng hoa tươi. Ông tò mò muốn biết về người mẹ đã sinh ra đứa con gái hiếu thảo nên đề nghị đưa cô bé đến chỗ mẹ em. Chiếc xe dừng lại ở cổng một nghĩa trang và cô bé đặt bông hồng trong tay lên ngôi mộ trắng trước mặt. Sau đó, người đàn ông vội quay trở lại cửa hàng hoa lúc trước hủy bỏ điện hoa và tự tay chọn những bông hồng, lên xe và lái 200 dặm đường để được tận tay tặng người mẹ thân yêu...
    Tất cả những gì con muốn nói là một lời cảm ơn mẹ, mẹ thân yêu ạ. Con suy nghĩ rất nhiều là con có thể nói điều gì với mẹ qua một bài hát và đó phải là lựa chọn duy nhất để nói lên tình cảm của con dành cho mẹ hôm nay. Và cuối cùng con cũng biết rằng, con muốn cám ơn mẹ ..

    "Không cần lên đây nhiều lần đâu, để tiền mà học có hơn không?"
    Mẹ vẫn luôn nghĩ cho con kể cả khi không được gần gũi và chăm sóc con như trước. Khi con muốn thăm mẹ, con biết là mẹ sẽ nói thế, có lúc mẹ thật thà mà nói rằng :" .. chỉ mong sao con có công việc ở trên này để mọi người luôn được bên nhau là mãn nguyện lắm rồi .." Con nghĩ, mẹ vẫn luôn cho con tình thương hơn bất kì ai trong gia đình. Và dù con có cách xa hay ngay trước mặt, con cũng chỉ bé nhỏ như gà con bên mẹ. Với mẹ, con vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc sống. Và con cám ơn mẹ vì mẹ luôn cho rằng con cần có mẹ ở bên..

    Tầng thượng. Đêm. Trời nhiều sao. Gió từ mặt Hồ Tây đem theo hơi nước mát lạnh giữa đêm mùa thu giận hờn trong lòng. Tôi nhìn ra nơi khoảng trống xanh thẳm mặt nước và nhớ về những kỉ niệm tình yêu mới hôm qua còn trong sáng và thần tiên. Nhưng ở trong lòng thì muốn nặng trĩu vì đôi khi tình yêu cũng gian dối với mình. And I can''t see at all - And even if I could it''d all be grey Mọi vật xung quanh dần nhòe theo giọt nước rơi từ đáy lòng. Chợt ánh điện bừng sáng. Mẹ đứng ở ngưỡng cửa. Tôi vẫn ngồi quay lưng về phía mẹ nhưng nghe rõ tiếng mẹ nói. " Ngủ đi con, trời khuya rồi, nhưng không phải đêm nào cũng không sao. Con sẽ tìm cho mình lối đi đúng khi có ngôi sao phương Bắc đúng đắn chỉ đường" .. Mẹ lại tắt điện và bước chân chầm chậm xuống cầu thang về phòng. Con gạt nước mắt và hiểu mẹ muốn nói gì ... Mọi chuyện chưa hẳn đã tồi tệ , that it''s not so bad, it''s not so bad..

    ".. Đi khỏi nhà đi nếu như mày không có được cố gắng hơn nữa trong học hành. Công lao nuôi nấng mày chỉ thế thôi sao ??? ..." Tiếng anh quát đanh và lạnh. Cái chép miệng nhạt thếch của chị dâu. Và cái lắc đầu ái ngại của ba .. Bước ra sân trong lòng oán hận và tủi thân. Nắng vàng hoe và ánh mắt mẹ thương hại. Tôi đang nghĩ đến một chuyến đi cả mấy ngày tìm về quê cũ, và lòng thì hứa sẽ không thể ở lại nhà này nữa. Một bàn tay kéo tôi lại, . là mẹ. Mẹ chỉ nhất quyết dắt tôi trở vào nhà mặc những lời ngăn cản của anh và ba. Tôi vừa bước theo mẹ vừa khóc nức nở .. Bàn tay mẹ sao ấm áp lạ kỳ.. That''ll all imply that i might not the last day. And then you call me .. That it''s not so bat, it''s not so bad .. Bên mẹ, bao giờ cũng có thể là chưa muộn, mọi chuyện vẫn chưa hẳn là tệ hết mức ..

    Con muốn cảm ơn mẹ vì:

    VÌ - Chẳng có người mẹ nào lại dạy con từng đức tính qua nét chữ . Mẹ đã dạy con viết nên tính kiên trì, điều hòa khoảng cách giữa nhỏ nhen và độ lượng. Mẹ nói nét chữ là nét người, còn con biết nhận xét một con người qua sự chịu đựng hoàn cảnh..
    VÌ - Mẹ luôn cho đi cả tấm lòng vị tha, độ lượng và khoan dung cho người lỗi lầm. Mẹ dạy con biết thứ tha cho kẻ biết quay đầu nhưng không đòi hỏi ở họ sự tiếp đáp ơn huệ. Con sống tốt hơn khi biết mình vẫn còn có thể cho đi tình thân ái bao la mẹ cho con.
    VÌ - Sống không chỉ là nhỡ nhàng một chuyến đò thành công còn lời từ chối luôn chia đều cho mọi số phận. Mẹ nói mỗi khi nhận được lời khước từ trong cuộc sống, phải biết rằng luôn sẵn có một cánh cửa khác đang chờ đợi nỗ lực của bản thân. Chìa khóa của thành công luôn xâu cùng những chiếc chìa khóa thất bại cũ trong một vành khoen thành đạt.

    NÊN con muốn gửi tới mẹ lời cảm ơn của mình. Lời cảm ơn của đứa con không do mẹ sinh ra nhưng hưởng trọn tình thương và sự dưỡng dục của mẹ. Con yêu mẹ. Nói không khó nhưng con biết mình đang khẳng định được mình trong mắt mọi người. COn cảm ơn mẹ vì những cơ hôi mẹ dành cho con. Cám ơn mẹ yêu con hơn cả người con trai ruột, người anh và người thầy nhân cách của con. Cám ơn mẹ vì con được chở che và bao dung trong cuộc sống khắc khoải lo toan và bề bộn ý nghĩa sống. Con yêu mẹ ..
  2. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Mình thực sự rất xúc động khi đọc bài viết của bạn.Theo như những gì bạn viết thì hình như bạn đang gặp nhiều chuyện buồn.....Xin chia sẻ cùng bạn.
    Mình cũng yêu bố mẹ mình lắm và cũng muốn lập topic về mẹ nhưng với một tâm trạng khác. Hy vọng khi mình lập ra bạn cũng sẽ vào ủng hộ mình.
    Cho dù suy nghĩ nào làm bạn đau khổ đi nữa
    Đó cũng chỉ là suy nghĩ
    Bạn có thể thay đổi được mà

    Được LeafandWind sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 05/12/2006
  3. pippovn2002

    pippovn2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy lập topic đó đi, mình sẽ là người đầu tiên ủng hộ bạn. Cảm ơn bạn đã reply bài viết của mình

Chia sẻ trang này