1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Me, myself & I ..

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Giga, 14/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Giga

    Giga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Từ bỏ cái ID quen thuộc để dùng lại cái ID cũ rích.. mình sợ điều gì thế nhỉ ? Sợ ai đó nhận ra mình với những mảnh vụn cảm xúc.. rời rạc, mệt mỏi..

    Mùa đông qua rồi. Chẳng còn tuyết. Những mong ước cũng tan cùng tuyết. Nắng lên quá rực rỡ và khô khan..mình đã từng chờ nắng, vậy mà.. ước gì tuyết lại rơi..

    Đã hai tháng. Một mình. Tưởng như đã quen. Vậy mà tối nay, những bước chân bối rối, mệt mỏi.. lại chờ, và mong, mặc dù biết chắc rằng chẳng có ai đợi mình trước cửa..

    Chiều nay điện thoai kêu, một hồi chuông, không hiện số. Ai thế nhỉ ? Tim đập nhanh hơn một chút. Đợi. Nắng chiều vàng mà sao lạnh thế!

    Tối. Chuông cửa reng. Tim lại đập nhanh. Cố gắng nhấc mình khỏi giường bởi hy vọng. "Sie haben ein Päckchen". Thất vọng.. người bỗng thấy càng mệt hơn...

    Cuộc sống vẫn tiếp tục. Tự bảo mình hãy cố lên..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này