1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ người yêu tặng giầy cho e, e muốn cám ơn nhưng k biết nên nói như thế nào cho hay nhất-9h tối náy

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi the_love_tree, 23/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    "con cám ơn bác,đôi giày bác mua cho con đẹp lắm" nhớ mang đôi giày đó đi qua nha,chào hàng cho bác ấy biết mình thích đồ bác ấy tặng.vậy là ok rồi.chúc may mắn.
  2. Saints

    Saints Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    - Alo, con chào cô ạ, con là abc đây ạ...
    - Cô ơi đôi giầy cô cho con, con thích lắm ạ, con đi ai cũng khen là vừa và hợp với con lắm ạ, bạn bè con còn hỏi con mua ở đâu mà khéo thế...Con cám ơn cô nhiều lắm ạ.
    Tiếp tục buôn cho đến khi nào chán thì thôi.
  3. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Màu mè quá E nhận đc giầy rùi, nhận xog lập ngay topic mà
    Với lại giầy Bata là hãng giầy tên Bata, k phải giầy thể dục ạh
  4. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Ah tại vì thấy cô bé bảo là do món ăn gửi nên được nhận quà thôi. Với lại tranh thủ hỏi bà gái mấy món mà con bà ý thích, nên nhớ 1 điều là đa phần bà mẹ nào cũng vì con trai mình sau mới đến con dâu.
    Mà chưa thấy kỳ gì khi mà hỏi về món ăn vì chắc là ku kia mang về cho cả nhà thưởng thức (đúng ko?), hỏi vể món ăn thôi mà
    @love: "nhưg mẹ ngy e tặng e đôi bata"
    Lần sau viết đủ vào, ko thì ai biết được.
    Anh tưởng giầy bata thật nên mới có cái đoạn màu mè kia, chứ mua giầy bata tặng mà khen đẹp với lại thời trang thì dễ bị cho là xỏ người tặng lắm
  5. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Í e k phải là do món ăn mà e đc tặng,mà là e cũng đc "mẹ chồng tương lai" có ấn tượng tốt và quý
    Giầy cũng đẹp. lcịh sự nhưg k màu mè. E ngại là ngại cái giá trị của giầy thôi, đắt quá nên mí choáng
  6. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    "alô..bác fét vừa thôi..giầy này chợ Đồng Xuân bán có 150k thôi mà.."
  7. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Làm Min sướng nhỉ, hỏi đáp sao set bét nhè. Gọi điện bảo là
    " Cháu chào cô ạ, chiều nay cháu vừa nhận đc quà của cô, cháu thích lắm. Vì hôm trước mấy đôi này nó sales nhiều cháu đang định nhờ bạn cháu mua hộ. Cháu nhiệt liệt cảm ơn cô ạ"
  8. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    tết m đến nàh rửa chén đĩa và ăn kơm cùng rùi mà
  9. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    keke!! e gọi rồi, mở đầu theo cách của chị Pi, ch e nghe máy xong chuyển Nchuyện mấy hơn 1p :D xong chào luôn, tại hết chuyện Nchung là "mẹ ch tương lai" của e hỏi han xem giầy có vừa chân k, thk k
    E tặng chị Pi 1000** nhé!!!
    Merci beaucoup
  10. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Ặc, em này ngây thơ quá đi mất. Mẹ người yêu tặng giầy bata mà mừng như bắt được vàng. Bà ý muốn nhắc nhở em rằng:"cháu béo quá, chăm chỉ tập thể dục đi!". Mà sao mọi người lại ko nhìn ra điểm này nhỉ? (lạ thật )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này