1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mẹ ơi con cần sự động viên của mẹ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Entersanda_man, 28/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Entersanda_man

    Entersanda_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    mẹ ơi con cần sự động viên của mẹ

    Mẹ ơi mẹ luôn là người mà con yêu quý và khâm phục nhất.Con luôn được bà và các bác kể chuyện về mẹ khi mẹ còn đang đi học còn bằng tuổi chúng con bây giờ.Con biết được là ông bà ngoại rất vất vả mới nuôi mẹ được học lên đến đại học.Mẹ luôn thiếu thốn mọi thứ,nhưng mẹ học vẫn giỏi,luôn đứng đầu toàn trường.Con luôn tự hào khi mọi người kể về mẹ.và ai cũng nói là con giống mẹ.Nhưng chỉ có mẹ là không cho như thế.mẹ luôn cho là con quá yếu kém.Con không thể đứng đầu như mẹ ngày xưa.Mẹ luôn thúc giục con phải cố gắng không ngừng cố gắng.Mẹ luôn vẽ ra những tương lai rất rất "tươi sáng" nếu thấy con thối chí:quyét rác ăn mày con ạ!Nhưng chưa bao giờ mẹ khen con,động viên con khi con đạt được cái gì đó.Danh hiệu HSG ư mẹ chăng quan tâm vì đó là điều bắt buộc,mẹ chỉ xem là điểm con còn kém người đứng đầu bao nhiêu.Đi thi HSG nếu không đưng đầu thì là đia ngục là chẳng cố gắng.Mẹ ơi lắm lúc con nhìn bọn bạn con con thèm lắm.Bố mẹ chúng nó không đòi hỏi quá cao ở chúng nó,chỉ cần chúng nó học tốt và đỗ đại học là được,khi được 9 được 10 chúng nó được khen ngợi được động viên thậm chí được thưởng.Nhưng con khác chúng nó,vì con là con gái mẹ,1 người luôn thành đạt trong cuộc sống,và vì thế mà con phải cố gắng con phải giỏi hơn mọi người phải không ạ?Nhưng con rất mong chỉ 1 lần dù chỉ 1 lần thôi mẹ nói với con rằng:"Mẹ rất hài long về con gái mẹ,nhưng mẹ tin là con còn có thể cố hơn phải không?"Mẹ ơi giá mà mẹ nói như vậy với con con sẽ có quyết tâm để không làm mẹ thất vọng.Con yêu mẹ nhiều lắm!!!!

    [red]
    Nothing else matter
  2. ngoisaola2003

    ngoisaola2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    mẹ luôn là người yêu thương ta hết lòng nhưng nhiều khi mẹ cũng đòi hỏi ở ta quá nhiều, mà chưa thấy rằng ta đã cố gắng hết khả năng chỉ cần mẹ vui, chỉ cần mọt lời an ủi và tự hào từ mẹ ta sẽ cố gắng hơn nhiều
    MẸ ƠI CÓ HIỂU CHO CHÚNG CON KO?

Chia sẻ trang này