1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ ơi, con chui ra ở chỗ nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lan_chi, 02/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lan_chi

    lan_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi, con chui ra ở chỗ nào?

    Con tớ 5 tuổi hỏi mẹ

    - Mẹ ơi, sao bụng cô kia to thế?
    - Vì cô ấy có em bé trong bụng.
    - À, đúng rồi, chỉ có con gái mới có em bé trong bụng, còn con trai thì ko nhỉ.
    - Sao con biết?
    - Bạn Chloé (4 tuổi) bảo thế.
    - Ừ.
    - Thế lúc bé con cũng ở trong bụng mẹ như thế à?
    - Ừ.
    - Rồi con chui ra ở chỗ nào?
    - (hic hic, how to answer!) À, à... con chui từ rốn mẹ ra
    - Con to thế này, làm sao chui qua cái rốn bé tí được?
    - Tại vì lúc ở trong bụng mẹ thì con bé tí.
    - À, đúng rồi, con ăn nhiều nên bây giờ mới to thế nhỉ?
    - Ừ. Hôm nay em bé của mẹ thích ăn gì để mẹ làm nào? Cơm với thịt gà hay mì xào? (mẹ cháu chuyển đề tài)

  2. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    nếu con chị la? bé gái thì em nghif chị nên nói tha?ng cho cháu biết cufng được ma?...
  3. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Góp với mẹ lan_chi nhé.
    Câu chuyện này không phải là baby nhà mẹ nhím mà là con của chị bạn trong cơ quan (7 tuổi) nói với mẹ nó
    (Buổi tối, thằng bé hay thích nằm chuồi người trên bụng mẹ)
    Mẹ: Con xuống đi, lớn rồi không được nằm trên bụng mẹ.
    Con: (tiu ngỉu leo xuống & trâm ngâm)
    2 phút sau, con hỏi mẹ:
    Mẹ ơi, mẹ sợ con làm vỡ trứng của mẹ hả
  4. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Chuyện của bà bạn cùng công ty trước đây.
    Thằng bé 5 tuổi đi học mẫu giáo về kể chuyện cho mẹ nó (bạn mình) nghe:
    -Mẹ,bạn Tuấn nói con không phải chui từ ...nách mẹ ra đâu.
    -Ơ,thế bạn ấy nói gì?
    -Mẹ...có phải mẹ....ị con ra,phải không mẹ?
    Hơ,hơ....
  5. lan_chi

    lan_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nhóc 5 tuổi nhà tớ là con trai. Còn Chloé là một nàng 4 tuổi học cùng trường mẫu giáo.
    Ôi, vấn đề là trả lời thế nào đây? Tự nhiên mình nhớ tới chuyện Vôva
    Nó còn hỏi tớ:
    - Mẹ ơi, con trai có zizi để đi tè, thế con gái đi tè bằng gì? Mẹ đi tè thế nào? Mẹ đi tè không giống con phải không? Tại vì con thấy các bạn trai thì đứng tè, còn các bạn gái thì ngồi. Thế mẹ cũng ngồi hả? Mẹ không có zizi thì mẹ tè bằng gì?
    (Tuy nhiên câu này dễ trả lời hơn câu trên kia nhiều)
  6. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Copy từ trong sách:
    Nhìn chung, bọn trẻ chỉ hiểu được các cơ chế của bản năng giới tính sau 8 tuổi.
    Đừng quên là bọn trẻ nhận thức mọi thứ ở mức độ đầu tiên. Nếu bạn nói về việc gieo mầm, chúng sẽ có thể hỏi bạn xem người ta tưới như thế nào?
    Không phải con cò đã mang con đến - đó chỉ là truyền thuyết. Cũng như các bạn khác, con được tạo ra từ tinh trùng của bố và trứng của mẹ. Tinh trùng của bố và trứng của mẹ gặp nhau trong bụng của mẹ và tạo ra con. Con là sự pha trộn kỳ diệu giữa bố và mẹ trả lời cho 4-6 tuổi
    Em bé của con đang lớn lên trong một cái túi nhỏ mà người ta gọi là tử cung, ở trong bụng mẹ. Em bé không thể rơi ra ngoài vì cái túi này khép kín đến tận khi em bé đã sẵn sàng chào đời. Em bé của con rất vui, em động đậy, mút ngón tay lắng nghe những tiếng động trong bụng mẹ và thỉnh thoảng cũng ngủ. 4 -6 tuổi
    Em bé của con sẽ ra đời khi nó cần nguồn dinh dưỡng mà cơ thể mẹ không đáp ứng được và vì em bé quá to nên không ở lại trong bụng mẹ được nữa. Bố sẽ đưa mẹ tới bệnh viện để em bé được sinh ra an toàn. Bà sẽ chăm sóc con và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở nhà trong vài ngày tới cùng với em bé mới sinh. Mẹ sẽ luôn yêu con. 4 ?" 6 tuổi
    Quan hệ ******** là một trong những cách để 2 người lớn như bố và mẹ yêu nhau, vuốt ve, hôn nhau và ở gần nhau nhất. Đôi khi, khi người đàn ông và đàn bà ********, họ có thể tạo ra một em bé 4 ?" 6 tuổi
    ......
    Là một số cách trả lời cho một số câu hỏi cho trẻ 4-6 tuổi.
    Dài lắm, ai muốn học môn GDGT thi chui vào đây
    http://www.vietkey.net/mediawiki/index.php?title=H%E1%BB%8Dc_c%C3%A1ch_tr%E1%BA%A3_l%E1%BB%9Di_c%C3%A1c_c%C3%A2u_h%E1%BB%8Fi_c%E1%BB%A7a_con#.2AC.C3.A2u_h.E1.BB.8Fi:_Con_.C4.91.C3.A3_ra_.C4.91.E1.BB.9Di_nh.C6.B0_th.E1.BA.BF_n.C3.A0o.3F

Chia sẻ trang này