1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ ơi! con thuơng mẹ nhiều lắm......Viết về mẹ, viết cho mẹ những lời yêu thương nhất....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kiepluhanhad, 16/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Mẹ vất vả sớm hôm để gom góp từng đồng lo lắng cho 3 anh em ăn học, con thương mẹ lắm. Mẹ ơi cố lên mẹ nhé, mẹ đừng bị quan, mẹ phải sống để con được chăm sóc cho mẹ nữa chứ.

    Thủa nhỏ mẹ thường bảo con là không bao giờ được khóc, là nam nhi thì phải cứng rắn, bây giờ con không khóc nhưng nước mắt vẫn chảy, có phải con vẫn là con ngoan, vẫn nghe lời mẹ phải không mẹ.
  2. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Không! vì phải học đi chứ lên đây làm gì để Mẹ buồn không gửi tiền cho nữa đâu.

    p/s: Thương Mẹ nhiều lắm mà viết được tý tẹo thế thôi à ;))?
  3. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Hành văn kém mà bác, nghĩ ra cũng nhiều mà chả biết diễn đạt.
    Đang ngóng xem có bạn nào văn hay chia sẻ ko. hix hix
  4. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    bi quan
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mong người đừng bi quan
  5. thotrangmathuyen

    thotrangmathuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  6. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    hix, các bác thấy trên mạng có bài viết nào nói về tấm lòng mẹ thì copy qua topic này giúp em với nhé.
    thank nhiều .
  7. U_Luong

    U_Luong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Từ ngữ trong một số trường hợp ko thể diễn tả hết được tình cảm . Văn hoa mà làm chi , tớ thích mộc mạc như bạn chủ topic viết . Mỗi lần tớ về nhà , nhìn mái tóc mẹ cha lại thêm sợi bạc mà lòng như xát muối . Những lúc như thế chỉ muốn ôm chặt lấy cha mẹ mà chẳng đi đâu nữa . Nhiều đêm nằm nhớ nhà mà mắt cay cay , nghĩ ngợi mệt nhoài rồi trong cơn mơ lại thấy mình trở về những ngày thơ ấu xa xưa , lại được là đứa trẻ vô tư trong vòng tay cha mẹ ... Thời gian nghiệt ngã thật :(

Chia sẻ trang này