1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MẸ ƠI ! CON - Xuân này vắng nhà.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chaoapachai, 18/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chaoapachai

    chaoapachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    MẸ ƠI ! CON - Xuân này vắng nhà.

    Mùng 3 (thứ Tư): Tạm xa Hà Nội - QL2 - Tuyên Quang - TX Hà Giang ?" QL4C - Quản Bạ. Nghỉ đêm tại Tam Sơn hoặc Lùng Tám.
    Mùng 4 (thứ Năm): QL4C - Yên Minh ?" Lũng Cú - leo Cột Cờ + Mốc 422. Nghỉ đêm tại Séo Lủng nếu không kịp về Đồng Văn.
    Mùng 5 (thứ Sáu): Săm Pun - Mã Pí Lèng ?" Mèo Vạc ?" Yên Minh ?" Quản Bạ - TX Hà Giang. Nghỉ đêm tại Hà Giang.
    Mùng 6 (thứ Bảy): Hà Giang ?" Vinh Quang ?" Xín Mần ?" (Mốc 5) -(Simacai) - Bắc Hà ?" Lào Cai ?" lên tàu về Hà Lội hoặc nghỉ tại Sapa, về Hà Lội sau một ngày.

    Phương tiện: Xe máy.
    Thành phần: Một mâm.
    Thiệt hại: Tùy đập phá.

    Bắt đầu tụ tập anh em (Miễn dập dòm nhé) Anh em để lại số điện thoại đề phòng Internet nghỉ Tết.
    YM: anhtuctrencongtroi

    Cảm ơn mọi người đã quan tâm và tham gia.
    [​IMG]
  2. MrHam

    MrHam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên cân nhắc lại ngày 4, cẩn thận khéo lại ko kịp đến Lào Cai trước giờ tàu chạy.
    Hà Giang -HSP-XM cũng phải cỡ 3 tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi chơi bời.
    Xín Mần - Bắc Hà chắc cũng phải cỡ 3-4 tiếng đồng hồ.
  3. rieng_cho_doi_mat_em

    rieng_cho_doi_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Từ HG sang LC bằng đường đó vừa đi vừa bò cũng chỉ mất 10h là cùng ^_^ Các bác ý có nguyên ngày cơ mà
  4. chaoapachai

    chaoapachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã góp ý.
    Mình còn một ngày dự phòng, về muộn thì mua vé tàu cho ngày hôm sau rồi lên Sapa đập phá, mai về.
  5. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    rất máu! Chuc các bác khởi hành đầu năm xuôi chèo mát máy :D . Lúc đoá em mới đi về, đi nữa chắc mama chặt chân, huhu
  6. chaoapachai

    chaoapachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nếu chạy theo chiều ngược lại thì thứ Bảy sẽ chơi được chợ Yên Minh.
  7. vietking2008

    vietking2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

     
    Cho đăng ký một chân ăn tết xa nhà!!!!!
    được dumdum sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 25/12/2008
  8. chaoapachai

    chaoapachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Danh sách Thành viên đăng ký:
    1. Chao
    2. ÚtEm
    3. IanWight
    4. Vietkinh2008
    .........
  9. vietking2008

    vietking2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic tính đường đi sao cho còn một ngày chủ nhật để nghỉ ngơi trước khi đi làm hôm sau. Với cả lại, ngày tết thì đi để chơi chứ cứ hùng hục phi sợ cháy chương trình thì mệt lắm.
    Tiện thể cũng tính toán sơ qua tổng kinh phí để còn liệu nữa
    Ah, mà nick của tui là vietking chứ không phải Kinh đâu nhé
  10. chaoapachai

    chaoapachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Danh sách Thành viên đăng ký:
    1. Chao
    2. ÚtEm
    3. IanWight
    4. Vietking2008
    5 Đồng bọn ÚtEm
    .........
    Theo lịch là CN về Sapa nằm Spa đó.
    Vì là đi vào ngày Tết nên rất khó tính thiệt hại, hàng quán chặt chém tha hồ, mà vào bản ăn mày thì ko mất tiền rượu, sơ sơ có các khoản: vé tàu về 200k/ng, gửi xe 130k/xe, xăng cả chuyến 240k/xe, mỗi ngày 200k/ng ăn ngủ nghỉ, và chi khác.
    Không mong có băng hay tuyết trên đường nhưng thời tiết sẽ rất lạnh, mọi người chú ý, và bảo dưỡng xe ngay từ bây giờ (sát Tết rồi).
    Hẹn gặp mọi người.

Chia sẻ trang này