1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MẸ ƠI CON YÊU ANH ẤY

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thepdatoitheday212, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thepdatoitheday212

    thepdatoitheday212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    MẸ ƠI CON YÊU ANH ẤY

    Mẹ ơi ho6m nay giỗ mẹ mà ba do công việc chưa về, nhưng có lẽ tối ba sẽ về trong chuyến bay tối. Mẹ ơi mẹ có biết con gái mẹ đã yêu một người rồi ko mẹ.nhưng mà mẹ ơi con chưa hề gặp mặt người đó, con chỉ biết người ấy qua những gì người ấy viết trên mạng. Con đã từng bảo với những đứa bạn con có điên mới yêu những người trên mạng, thế mà...bây giờ con đang điên đấy mẹ ạ.Con yêu một người ở cách xa con hơn 2000km, anh ấy cũng ko còn mẹ,một ngườicon chưa hề gặp mặt và con biết khi con yêu anh ấy con sẽ phải chịu những bất lợi trong công việc của anh ấy, con yêu một người mà người ấy chỉ xem con là em gái,trong tin nhắn của anh ấy cho con anh ấy viết rằng"anh trai ..." Nhưng mà Jennifer đã từng nói với Baret "Yêu là ko bao giờ phải nói hối tiếc "Mẹ ơi đứa con gái cao ngạo của mẹ yêu người ấy mất rồi .Cứ mỗi chiều học xong, về công ty con lại lên mạng ngay để đọc topic người ấy viết. Người ấy lại sắp đi công tác rồi mẹ ah, mẹ ơi con xin mẹ một điều, mẹ giúp cho tình yêu chúng con mẹ nhé. Con cảm ơn mẹ
  2. thepdatoitheday212

    thepdatoitheday212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Được thepdatoitheday212 sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 19/03/2005
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hi ban thep,
    Tôi xin lỗi nếu bạn thấy những lời nói của skept nè là vô duyên. Những gì ta cảm nhận qua net mới chỉ fản ánh 1 fần con ng thôi bạn ah. Yêu nhau qua net, chưa biết mặt có fải quá mơ hồ???Đừng tự mình đẩy mình đến bên bờ vực nhé....
  4. thepdatoitheday212

    thepdatoitheday212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay con mới có thời gian rảnh mẹ ạ. Mẹ có thấy phong lan ba đem về có đẹp ko mẹ, ba vẫn nhớ rằng mẹ thích lan đấy, và ba vẫn ko quên chocolate cho con đâu mẹ ah. Tối vào phòng ba thấy ba ngồi ngắm hình mẹ, ah ba bảo mẹ lúc nào cũng đẹp. Mẹ ơi con mới họp xong, trưởng phòng chính thức triển khai kế hoạch cho hè mẹ ah. Trưởng phòng cho 2 tuần để chúng con chuẩn bị ý tưởng . Mẹ ah con sẽ chọn màu xanh và đỏ trong những thiết kếcủa con lần này. Đỏ của hoa phượng, đỏ nóng bỏng,nhiệt huyết và xanh dịu mát, hy vọng, xanh của tuổi trẻ. Nhưng mẹ ơi chắc mẹ hiểu tại sao con lại chọn màu xanh và đỏ? Công việc của anh ấy gắn chặt với chiếc áo màu xanh và sự cống hiến trong công việc của ngành anh ấy làm sẽ được con khái quát bằng màu đỏ, đỏ của những hy sinh thầm lặng.Mẹ ah con chắc rằng những thiết kế của con sẽ được chọn, con đã phải thức đêm cho nó, đến nỗi hôm rồi ngồi trên giảng đường mà con chảy máu cam ướt hết mấy tờ khăn giấy. Con gái mẹ hư quá phải ko mẹ nhưng con ko hiểu tại sao con lại thích công việc bên bộ phận thiết kế đến thế mẹ ah, đáng lẽ con ko nên học ngoại thương.Mẹ ah anh ấy đi công tác rồi, chắc là lâu .Mẹ ơi ở trên ấy mẹ che chở anh ấy cho con nha mẹ.
    con nhớ mẹ
  5. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Cô này rõ là nhẹ dạ cả tin . Nói cho cô biết , chuối như anh mà cũng có đến hàng tá gái iêu say đắm ( online ) . Cho nên là cô đừng có mà nhố nhăng .
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Bạn thep thân mến,
    Chắc bạn biết quy trình cán thép nhỉ? Quặng cứng như vậy, đưa vào nung chảy rồi mới luyện được thành thép - rất cứng nhưng cũng dẻo.
    Nung chảy để mà tôi thành thép cứng. Thép cứng mà vẫn dẻo.
    Khi tôi hình dung về bạn, tôi đã nghĩ bạn là 1 con người cứng rắn (ít nhất là vẻ ngoài). Bạn thì bảo rằng bạn là "ng cao ngạo". Vậy mah giờ đây...... Ối chời ơi, hãy điên nhưng nhớ tỉnh nhé... Yếu đuối nhưng vẫn lý trí nhé....
  7. fugitivekiller

    fugitivekiller Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
    Bó tay. Hết thuốc chữa !!!
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Bótay.com!
    yêu đơn giản nhỉ?
  9. tangtang

    tangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    sao mọi người mạnh miệng phê phán chê bai người khác thế??? 2 người đã từng chia sẻ những gì...mọi người có biết không? mọi việc đều có thể xảy ra!
    thepdatoitheday212 bạn ở miền nam ah? giống mình nhỉ?
  10. hanoimuathubuon

    hanoimuathubuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Thep ah,
    Cau chuyen cua ban cung giong nhu cua toi mot nam truoc day. Cung mot tinh cam (khong dam goi la tinh yeu) tren mang trong suot gan 2 nam xa nha di hoc. Chung toi quen nhau tren mang va tu do gap nhau hang ngay, noi du thu chuyen tren troi duoi bien, viet thu, gui anh, tang hoa. Nghi he ve nuoc, toi cung da co dip gap em vai lan va chac chan tinh cam cua ca hai cung lon len nhieu khi toi tiep tuc di hoc.
    Vay ma khi ve nuoc, moi thu khong the nhu minh muon. Cuoc song tren mang va cuoc song thuc la 2 the gioi tach biet, neu khong muon noi la hoan toan khac biet. Em da noi "moi dieu anh lam, moi suy nghi cua anh duong nhu song ngoai cuoc doi em".
    Toi khong khuyen ban nen tu bo moi quan he do, nhung can phai thuc te. Neu yeu thi phai trai qua cuoc song thuc ban a. Neu khong, chi la su lang phi, met moi va mat di nhieu co hoi. (Ban hoc Ngoai thuong chac hieu duoc the nao la Opportunity cost).
    Hy vong nhung dieu toi noi se khong dung doi voi ban.
    (xin loi vi khong hieu sao toi khong danh duoc tieng Viet co dau vao day)

Chia sẻ trang này