1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MẸ ƠI CON YÊU ANH ẤY

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thepdatoitheday212, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ToNhoAy

    ToNhoAy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin là rất tốt, đặc biệt là tin vào tình yêu của mình :) Nếu sống trên đời mà không có niềm tin thì làm sao con người có thể sống được. Nhưng đôi khi cũng đừng nên tin quá ! con người thay đổi, xã hội cũng thay đổi mà !!! Chúc bạn có những quyết định đúng !
  2. phuongnk

    phuongnk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy rất tiếc vì bạn đã không còn mẹ, xin được chia buồn.
    Người kia cũng mất mẹ và Liên có sự đồng cảm trong suy nghĩ. Nhưng đấy không phải là tất cả.
    Nếu được nói thật, mình không quý/kính trọng những người con trai "yếu đuối" như vậy (có tình cảm với mẹ là tốt, nhưng biểu hiện hơi thái quá). Hơn nữa, bạn chắc còn trẻ và mới ra trường. Cuộc sống thật không chỉ tồn tại tình cảm hoặc việc "có nhau là đủ". Liên sẽ không công bằng với chính bạn trong một tình yêu trở ngại bởi thời gian và khoảng cách xa đến vậy.
    Thực tế lên một chút, nhìn ra xung quanh sẽ thấy có rât nhiều người con trai tốt ngay ở quanh thôi, nếu họ biết lắng nghe, hãy kể về mẹ bạn. Một người đàn ông tốt sẽ thấu hiểu mà không nhất thiết ở trong hoàn cảnh đó, và cũng vẫn sẽ là chỗ dựa cho bạn trong những ngày cô đơn.
    Chúc một buổi tối tốt lành.
  3. thepdatoitheday212

    thepdatoitheday212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ah có nhiều người bảo con rằng con phải tỉnh táo trong tình yêu, uh họ nói đúng phải ko mẹ nhưng trong từng suy nghĩ của con lúc nào cũng có người ấy. Con yêu Thép đã tôi thế đấy đến thế, nó như ngấm vào trong máu con thế mà mẹ ơi chẳg hiểu sao con ko "thép" như Paven được mẹ ah, nhưng mà Paven cũng đã từng bảo với Rita rằng "Trong tình cảm với Rita, tôi đã bắt chước Ruồi Trâu nén tình cảm xuống.Ngày nay thì nhận ra thái độ đó thật buồn cười, hơn thế còn đáng tiếc nữa". Có một bạn ở TP.HCM và yêu một người ở tận Thái Nguyên, bạn ấy bảo " Chẳng biết đó là tình yêu lãng mạng hay liều mạng nữa". Con chắc cũng đang yêu kiểu ấy nữa, lãng mạng và liều mạng, như bố mẹ ngày xưa ấy. Mẹ ơi anh ấy vẫn chỉ xem con là em, nhưng con đã có một anh trai quá tuyệt vời rồi phải ko mẹ. Ah anh hai sắp tốt nghiệp rồi, mẹ có con trai là thạc sĩ rồi nhé, ba rồi sẽ được nghỉ ngơi. Anh hai nói kì này về sẽ có một món quà bất ngờ cho con, chắc là chị hai mẹ nhỉ. Mẹ ơi mấy hôm nay mọi người trong phòng con đang ra sức cho những thiết kế, và cũng như mọi lần ko tránh khỏi những tiếng xầm xì, những định kiến bởi vì con là con của ba. Nhưng mà con quen rồi, và con tin vào khả năng của mình cũng như tin là trưởng phòng có những quyết định độc lập. Mọi người cho rằng con và anh ấy ko chỉ đơn thuần là nv-tphòng nhưng mà con ko có tình cảm gì đặc biệt với anh ấy, con đã yêu một người và ngược lại con nghĩ rằng anh ấy cũng thế. Có những đề nghị của con bị anh ấy bác bỏ và đôi khi phê bình rất căng, nhiều lần anh ấy làm con tức điên lên được và tự hỏi" Hắn chỉ có 25 tuổi mà sao .... láo thế" Nhưng mà mẹ ơi khổ nỗi những lý do anh ấy phê bình ko bẻ vào đâu được. Ba nhìn người hay thật đấy mẹ ah. Mẹ ah nhưng mọi người ko chịu nhìn con bằng ánh mắt công bằng hơn. Và trưởng phòng cũng đang là mục tiêu đấy mẹ ah. Mẹ ơi con thật sự rất mệt khi cứ phải nghe những tiếng xầm xì như thế, nếu ko vì ba thì con đã ko về làm ở đây đâu mẹ ah, nhiều lần con cũng đã nói với ba nhưng ba 9ều bác bỏ. Con mệt lắm mẹ ơi.
  4. thepdatoitheday212

    thepdatoitheday212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi người ấy đi vẫn chưa về. ko biết có nhớ đem theo áo ấm ko nữa . Mẹ ơi che chở người ấy cho con mẹ nhé. Con đang lo
  5. emkhongcanyeuht

    emkhongcanyeuht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    chào bạn mình biết bạn yêu người đó nhưng bạn hãy nhớ là cái gì cũng có cái gái của nó đấy nhé mình cũng đã yêu , tưởng người ấy cũng yêu mình nhưng ko phải như thế , mình đau lắm
    nhưng moi j chuêỵn sẽ qua mà
    minh la emkhongcanyeuht
  6. thepdatoitheday212

    thepdatoitheday212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    mẹ ơi hồi sáng ba đi đánh tennis về tự nhiên lên máu,con lo lắm. Mấy hôm nay ba cứ thức khuya, ngồi nghe nhạc Trịnh và đêm nào cũng hút gần hết hộp thuốc, sáng lại đi sớm. Lúc này con giá như lại có mẹ, mẹ sẽ hiểu ba đang nghĩ gì, lo gì. Con có thể biết mẹ đang buồn hay đang vui còn ba thì con chịu, ba thì chỉ có mẹ mới hiểu thôi mẹ ah, bây giờ con lại hiểu tại sao ba lại yêu Thuyền và biển đến thế"Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu, chỉ có thuyền mới biết biển mênh mông dường nào". Ba dạo này cũng yếu rồi, ba đang trông anh hai về. Chắc trong công việc có gì khó khăn mẹ ah, con mong anh hai về để ba còn về nghỉ. Mẹ ơi con thấy sao mình kém thế, còn một năm nữa ra trường mà con cũng chưa thể nắm hết mọi công việc. Tối qua con đi lễ trên Phú Nhuận có gặp cha, nói chuyện với cha con thấy nhẹ cả người. Mẹ ơi ba cứ hút thuốc như thế , con có nói mà ba chỉ bớt đượcmấy hôm rồi đâu lại vào đấy. Ba nhớ mẹ thì phải. Con cứ thấy ba nhìn hình mẹ, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Mẹ ah mẹ có thấy là anh hai giống ba đến lạ ko mẹ, cả cái cách đứng nhìn ra cửa sổ . Con nói với ba điều ấy thì ba chỉ cười. Còn một tuần nữa cho ý tưởng của chúng con, trưởng phòng nói với con là đừng để ý gì nhiều. lạ thật đấy mẹ ah, con ko nói gì mà trưởng phòng vẫn biết . Cái cách trưởng phòng nhìn người khác giống như ba vậy mẹ ah, nhìn thẳng vào mắt người ta và như hiểu được tất cả.Mẹ ơi người ấy đi công tác vẫn chưa về , cũng gần một tuần rồi,con nhớ và lo nhiều lắm. Nhiều bạn trên diễn đàn khuyên con hãy biết nhìn vào thực tế nhưng con biết làm gì khi mà lúc nào, trong từng suy nghĩ của con lúc nào cũng có người đó hả mẹ?
  7. thepdatoitheday212

    thepdatoitheday212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ ba rồi mẹ ah, người ấy đã đi được một tuần và 1 ngày . Con nhớ anh ấy thật rồi và con lo lắm. Mẹ ơi con chưa bao giờ nghĩ là con sẽ yêu đơn phương cả, con ko thích yêu kiểu ấy nhưng mà lạ thật....Cứ cầm máy điện thoại lên là con lại giá như có một tin nhắn"chào" từ một số đt lạ hoắc. Lúc nào con cũng tự hỏi ko biết nơi người ấy đi công tác có lạnh ko, người đó có nhớ đem theo áo ấm ko, công việc người đó có vất vả ko.... Con lo và nhớ người ấy thật nhiều nhưng con ghét cái cảm giác người ấy chỉ xem con là em gái. Mẹ ơi thật sự là con rất mệt và buồn
  8. bergfluss28

    bergfluss28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Có thể là người ấy đã đi công tác về, nhưng có lẽ cái topic này của bạn đã làm người ấy cảm thấy khó xử và không dám vào viết tiếp nữa cũng nên.
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hãy tĩnh tâm lại em nhé, qua những gì em viết anh biết em là một người con gái thật trong sáng, bây giờ thật ít người yêu Paven, yêu Ruồi trâu như em... Nhưng anh thấy:
    Nên có đôi lời góp ý chân thành: có lẽ em không phù hợp với người ấy cũng như điều kiện công việc của người ấy đâu. Hãy tỉnh táo nhé!
    Thân!
  10. fox2005

    fox2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mọi người trong box Tâm sự rất quan tâm lẫn nhau và sẵn sàng chia sẻ. Nick ảo mà tình cảm thật vậy. Tự dưng cảm thấy rất yên bình nơi đây

Chia sẻ trang này