1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MẸ ƠI CON YÊU ANH ẤY

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thepdatoitheday212, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nếu chuyển bài của bạn sang Tư vấn tình yêu, bạn sẽ được nhiều câu trả lời chân thành và chuẩn xác hơn đấy. Thay vì tâm sự và tự nghĩ ra những gì quá hão huyền bạn nên tỉnh táo một chút nhé!
    Đọc bài đã hiểu thepdatoitheday là 1 cô bé, chắc chỉ 19, 20 thôi đúng ko, như thế thì vẫn còn non nớt lắm, nhất là trogn cuộc sống tình cảm. Phải mấy năm nữa khi nghĩ lại chuyện này, thế nào thepdatoitheday cũng thấy phì cười cho mà xem, ai cũng có giai đoạn đó cả, nên thepdatoitheday cứ yên tâm, HC nghĩ giai đoạn này sẽ qua nhanh thôi!
    Ko cần nói nhiều thì cũng có thể người mà thepdatoitheday nhắc đến là ai? Nếu đoán theo ngày người đó đi công tác về thì bây giờ ngwuời đó đã về rồi đấy. thepdatoitheday có thấy mình đã làm ngưòi đó ngại đến mức ko muốn viết bài - cho - mẹ người đó nữa ko?
    Tiếp theo, nếu là công an, người ta ko thể xây dựng gia đình với một số vấn đề gần như là bị cấm trogn ngành đâu em ạ. Và một người yêu nghề đến thế chắc chắn ko thể hi sinh nghề đâu em!
    Hơn nữa em hãy hiểu rằng, người con trai ko như phụ nữ đâu, từ lời nói đến việc làm là cả một khoảng cách rất xa nhau, người ta có thể yêu ngay đấy nhưng cũng có thể quên ngay đi được, ko khó khăn lắm đâu; lý trí và tình cảm của họ rạch ròi và ko bao giờ ảnh hưởng đến nhau đâu! Còn phụ nữ thì cứ ủ dột một mình để yêu thương và để tự đau khổ...
    Hãy tỉnh táo lên em, chị tin là chúa của em sẽ giúp em vượt qua những khó khăn (mà có thể tự em thuê dệt lên - vì chị nghĩ chắc là người đó cũng ko hề nói với em về chuuyện tình yêu đâu nhỉ?), thời buổi bây giờ những người như Ruồi Trâu, như Paven ko còn nhiều lắm đâu, vì thế cô Rita cũng sẽ còn rất ít... Mong em hãy bình tĩnh và vững tin... Đừng dễ dàng yêu và buồn, nhớ như thế... Rồi sẽ qua lúc này, nhưng trước hết, em phải TỈNH TÁO hơn, nhỏ ạ
    Chị ko theo đạo thiên chúa, nhưng chị vẫn mong em sẽ được: God bless you!
  2. bin29

    bin29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Bạn hãy giữ những kỉ niệm đẹp này nơi sâu thẳm trong ***g ngực , bạn đừng để ai chi phối nó và chỉ mình bạn biết thôi nhé .Rồi ngày mai trên đường đời đầy gian truân bạn sẽ còn gặp nhiều chàng trai khác nó thực tế hơn là mơ hồ về một cuộc tình ảo .Hãy để cho người con trai đó làm tròn nhiều nhiệm vụ mà trọng trách đang gánh vác .Tôi Tin bạn có lý trí và Hy vọng bạn sớm vượt qua để sống thực một cuộc sóng ngoài kia.
  3. buile

    buile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thepdatoitheday212 mến,
    Những lời khuyên cuả HC rất bổ ích cho bạn đấy!
    Có lẽ, chính bản thân mình trải qua, tự chiêm nghiệm mọi thứ thì mới có thể giải thoát cho tình trạng lúc này cuả bạn được. Tôi nghĩ, khi bạn luôn theo dõi topic cuả người bạn kia, bạn cũng cảm nhận được phần nào những điều anh âý muốn gưỉ tới bạn nữa. Cứng rắn hơn, kỉ luật hơn với tình cảm cuả mình, nhất là lúc này: biết chấp nhận. Bạn thử hướng ra cộng đồng nhiều hơn, như đến với những người không may mắn, các em nhỏ tật nguyền, tham gia thường xuyên một hoạt động nào đấy vào thời gian mình có thể , bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, và cũng có cơ hội cho bản thân nhìn lại câu chuyện cuả mình sáng suốt hơn...
    Chúc bạn hạnh phúc!
  4. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Con gái cần mẹ nhất, thế mà bạn ko còn mẹ. Mình thì nhiều lúc bực mình vì mẹ mình quá quan tâm đến mình. Thấy bạn như thế này mình cảm thấy quý tình cảm mẹ dành cho mình. Nhưng bạn vẫn hơn mình vì bạn còn có ba. Mình thì từ lâu đã ko có ba. Mình cần ba lắm vì mình là con trai.
    Đừng khủng hoảng nhiều quá. Tự đứng vững trong cuộc sống thôi. với cái đầu lạnh và trái tim đầy nhiệt huyết.

Chia sẻ trang này