1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MẸ ƠI! LỜI TỎ TÌNH

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi nguoilinhxanh85dt, 31/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoilinhxanh85dt

    nguoilinhxanh85dt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    MẸ ƠI! LỜI TỎ TÌNH

    có một chàng trai đem lòng yêu một cô gái! cô gái cũng cảm mến anh, nhưng do cả hai còn e ngại nên chưa ai dám ngỏ lời!
    rồi đến một ngày kia! khi chàng trai thấy không thể tiếp tục kìm nén tình cảm của mình được nữa , chàng quyết định sẽ tỏ tình với cô gái (thiếu kiên nhẫn đến thế là cùng..) vào ngày thứ bảy cuối tuần này!
    đợi chờ đúng ...2 tiếng đồng hồ sau(vì lúc ấy đã là 5h chiều của ngày thứ 7 rùi mà), chàng hăm hở lòng trai đi tỏ tình!hai người vào ăn tối trong một quán ăn cực kỳ lãng mạn! mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến không ngờ! cô gái đã tỏ ra là mình đang rất vui vẻ và hạnh phúc!
    thế rồi họ rời quán, chàng chở người yêu tới chân cầu gần đấy!rút từ sau lưng ra một bông hồng tặng nàng rồi thì thầm:" anh không muốn em làm bạn anh nữa! anh muốn em là người yêu của anh. anh yêu em nhiều lắm, nhận lời anh em nhé"
    cô gái rất xúc động, gật đầu đồng ý . bỗng nhiên , cô gái bật cười thật to.chàng trai không hiểu tại sao ??? cô gái không thể cười chàng ... quên kéo khoá quần được vì trước khi đi chàng đã kiểm tra rất kỹ( ),càng không thể cười chàng còn dính đồ ăn trên mép vì chàng đã vô nhà vệ sinh sau bữa ăn để lau miệng và để làm một việc mà " ai _cũng _biết_đó _là _việc _gì(hhehhe.. nỗi bùn muôn thuở của loài người mừ ) cũng không thể vì ngoại cảnh vì trời đang rất tối và nơi này rất vắng, sẽ chẳng có ai trồng cây chuối khiến nàng cười cả. vậy thì tại sao??/
    không đoán già đoán non nữa, chàng quyết định hỏi nàng. nàng gật đầu đồng ý nói sau khi chàng hứa sẽ không giận. và câu trả lời đơn giản đến đau lòng, cô gái cười vì nhận lời yêu chàng xong mới chợt nhớ đến lời nói của mẹ minh :"mày thì chỉ có chó nó nói yêu" và tưởng tượng....

    nếu bạn là chàng trai, thì bạn sẽ nói gì với cô gái trong tình huống này...?????
  2. Rino

    Rino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Cười trừ thôi. Em thông cảm với anh đây là lần đầu tiên .( phét tí). Thế là nàng chấp nhận thôi mà.
  3. Mark_mylove

    Mark_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    mẹ cô gái nào chả nói thế ,không nói mới là chuyện lạ vì các cô gái đâu có hoàn toàn làm mẹ mình hài lòng (quá cá tính ,quá hiền lành hay quá Nhút Nhát........)
  4. nguoilinhxanh85dt

    nguoilinhxanh85dt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    thế mới khổ nhau chứ
  5. Rino

    Rino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là vậy đây mà . Thế mới yêu nhau đc lâu.. Xấu hổ tí nhưng không sao. Ai mà chẳng phải gặp wả đấy.
  6. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Thật tức cười, công nhận là như thế, nếu tôi là chàng trai thì thật sự tôi sẽ rất giận, nghĩ đến chuyện mình đã..fải chuẩn bị tâmlí cho 1 ngày cực wan trọng đến như thế, sau khi tỏ tình rồi, cô nàng lại way ra cuời ngặt nghẽo, chẳng fải là cuời mình sao! Nếu là 1 cô gái ý tứ chắc chắn có muốn cuời thì cũng nhịn lại đc, ko trách cô gái đc, nhưng nếu cô gái có lời giải thích hợp lí cho những gì mình cuời thì hay wá! Vậy có bạn gái nào trong box mình có thể đưa ra 1 lí do hợp lí để cho chàng trai ko giận ko?
  7. dieishappy

    dieishappy Guest

    lí do hử ?
    trc hết phải xem lại chàng có...bị sao ko đã ( zí zụ như....mà thôi,khỏi zí zụ )
    nếu ko thì.....em nghĩ cô ấy ko yêu chàng đâu,biết điều thì lướt nhẹ đi ! nhưng cũng phải công nhận.cô gái zô zuyên thật ! em thf chắc chắn...sẽ ko như vậy đâu !
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chẳng phải là cô gái nói yêu cahngf trai và chàng trai cũng yêu cô gái đấy thôi , mà đã yêu nhau thì co gì mà phải giấu nhau . cô gái ấy cười tuy có hơi vô duyên nhưng hoi nhỏ nhé" chàng trai có thất vọng khi người ui mình cười như thế không ?"
  9. Mark_mylove

    Mark_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    cứ cười đi đã,xong rùi thì sorry anh ,anh bảo là không giận em rồi nên.....dù sao thì em cũng.....................(nói love U nếu cô gái thích người ta)
    thật ra là không có cô gái nào cười thế.nếu mà cười thế chắc là bị làm sao
  10. dieishappy

    dieishappy Guest

    bây giờ mới nghĩ ra...
    em đang tưởng tượng ra rằng...cái ng` em đang nghĩ đến mà nói ...câu đấy với em chắc em cũng...thế,hic hic

Chia sẻ trang này