1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ ơi !!!! Mẹ có hiểu ???

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Dr_Jones_new, 03/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    E hèm!
    Các bác có công nhận em nói đúng tâm lý các bác không nào! He he he! Rồi mọi người cứ yên tâm, tôi sẽ post bài về rock để ủng hộ ,nhưng chưa phải bây giờ, chờ tôi vượt qua mấy cú khủng hoảng đã
    she's gone out of my life
  2. Dr_Jones_new

    Dr_Jones_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    red][/redAi nghe " Mama Said " của Metallica chưa nhỉ ? Một bản ballad Chẳng thể nào quên đối với tôi. "Mẹ đã bảo rằng kỳ vọng nhiều vào con,mẹ đã bảo con sẽ trưởng thành đứng vững , nhưng con đã không thể nào làm được như thế.Con đang về nhà đây. Nhưng tin rằng tình yêu của mẹ với con tuy thầm lặng nhưng sẽ nâng bước cho con trong suốt cuộc đời."
    Hic...Chẳng ai hiểu mình cả nhưng mình cũng chẳng cần ai hiểu.Đời là vậy đấy...
    MAMA SAID
    (Hetfield, Ulrich)
    Mama she has taught me well told me when I was young<<<<< MẸ dạy cho tôi từ thuở thơ bé
    Son, your life's an open book don't close it fore it's done <<<< Con trai yêu quí , cuộc sống của con là một cuốn sách dài đừng gập nó lại khi chính nó chưa tự kết thúc
    The brigtest flame burns quickest is what I heard they say <<<<<Ngọn lửa sáng nhất sẽ tàn lụi nhanh nhất
    A son's heart's owned to mother but I must find my way<<<< Trái tim của một đứa con trai thuộc về MẸ , nhưng giờ đây con phải tự tìm lấy con đường của chính mình
    *Let my heart go Let your son grow Hãy chắp cánh cho con bay xa , hãy để đứa con trai của mẹ trưởng thành Mama let my heart go Or let this heart be still Mẹ ơi hãy cho trái tim con được bay thoát , nếu không trái tim con sẽ ngưng đọng .
    Rebel my new last name wild blood in my veins <<<< con mang một cái danh là kẻ nổi loạn , những giọt máu hoang dã tuôn chảy trong huyết quản Apron strings around my neck the mark that still remains <<<<< những sợi dây buộc tròng quanh cổ còn mãi để lại dấu ấn Left home at an early age of what I heard was wrong <<<<<< Rời nhà từ khi còn quá nhỏ , bởi chứng kiến những gì con hằng tin tưởng hoá ra thật giả dối I never asked forgiveness but what I said is done <<<<< Con chưa bao giờ cầu xin ai tha thứ , nhưng tất cả những gì đã nói con đều thực hiện
    **Never I ask from you but never I gave<<<<< Con chưa từng cầu xinh mẹ điều gì nhưng con cũng chẳng dâng hiến gì But you gave me your emptiness and now i take to my grave <<<< Nhưng mẹ đã trút sự trống rỗng của mẹ lên con , khiến chúng theo con xuống tận huyệt sâu So let this heart be still<<<<<, Nên hãy để yên cho trái tim con ngừng đập
    Mama now I'm coming home I'm not all you wished of me<<<<<< Mẹ ơi , giờ đây con đang trở về nhà , con không thể đạt được tất cả những gì mẹ kì vọng But a mother's love for her son unspoken, Help me be <<<<<< nhưng tin rằng tình yêu của mẹ với con tuy thầm lặng nhưng sẽ nâng bước cho con I took your love for granted and all the things you said to me<<<<< Tình yêu và những gì mẹ nói đã theo bước con rất lâu I need your arms to welcome me but a cold stone's all I see <<<<<< Con cần biết bao đôi tay rộng mở chào đón của mẹ ,
    Nhưng một hòn đá lạnh lẽo là tất cả những gì con thấy .
    Mẹ ơi hãy giải thoát cho con
  3. live_for_rock_new

    live_for_rock_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hê hê....Với Mama , I'm coming home thì còn khoái hơn nhiều."Khi thời gian và cuộc đời đã đổi thay , giờ đây con không còn nguyên vẹn như trước nữa, Mẹ ơi ,con về với mẹ đây........." .Hic....mỗi khi đau khổ và lo lắng về điều gì , người đầu tiên mà bạn nghĩ tới luôn là mẹ bạn.

    Bài này còn 1 ý nghĩa nữa. Cuộc chiến tranh ở VIỆT NAM đẫ mang lại cho binh lính MỸ tổn thất nặng nề , tuy nhiên trong số những nguời lính đó :cũng có những con nguời luôn nhớ về mẹ mình , tiêu biểu là hình tượng nguời lính trong bai hát " mama í 'm comming home " của OZZY cuôc chiến phi nghĩa đó mang lại nhieu nỗi đau , nỗi mất mát cho cả đôi bên , người lính MỸ đó khi trơ về chỉ còn trên thân mình chiếc nạng mà thôi , nhưng bà mẹ vẫn giang rộng vòng tay đón dứa con lầm lỗi của mình trở về . Người cha sau nhiều năm đợi đứa con của mình, đã về thế giói bên kia nhưng có lẽ tha thứ cho đứa con của mình thì người cha người mẹ nào cũng như vậy mà thôi ...
    Mama I'm Comin Home
    Ozzy Osbourne

    times have changed
    and times are strange
    here I come but I aint the same....
    mama i'm comin home
    time gone by
    seems to be
    you could have been a better friend to me..
    mama I'm comin home
    you took me in and you drove me out yeah
    you had me hypnotized
    lost and found and turned around
    by the fire in your eyes
    you made me cry
    you told me lies
    but I cant stand to say goodbye
    mama i'm comin home
    i could be right
    i could be wrong
    it hurts so bad
    ITS BEEN SO LONG
    mama i'm coming home
    selfish love yeah
    we're both alone
    the rise before the fall hit
    well im gonna take this heart of stone
    i've just got to let it out
    ive seen your face a hundred times
    every day we've been apart
    and I don't care about the sunshine yeah..
    cause mama
    mama i'm comin home..
    i'm comin home...
    (guitar solo)
    you took me in and you drove me out
    yeah you had me hypnotized
    lost and found and turned around
    BY THE FIRE IN YOUR EYES
    i've seen your face a thousand time
    every day we've been apart
    and I don't care about the sunshine yeah
    cause mama
    mama i'm comin home
    i'm comin home
    i'm comin home
    i'm comin home.​
    Vẫn còn nhiều bài lắm,chờ đấy.........
    Money is best[/size=20]
  4. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Trung ơi tao hiểu mày mà,****** cũng như mẹ tao,tao hiểu nỗi khổ của mày,hãy cố gắng tao luôn bên mày,
    [marquee]HELLO VIETNAM[/size=5]
  5. Dr_Jones_new

    Dr_Jones_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Hic...hic ...cam' ơn mày Thanh ạ....Chẳng có ai hiểu tao bằng mày cũng như hiểu mày bằng tao đâu.
    I LIVE ALONE IN THIS LONELY WORLD​

Chia sẻ trang này