1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ ơi nếu con không đỗ Đại Học...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 09/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Mẹ ơi nếu con không đỗ Đại Học...

    Mẹ ơi nếu con không đỗ đại học
    Xin mẹ dừng khóc
    Vẫn biết tóc mẹ lại bạc thêm
    Và những nếp nhăn trên vầng trán kia xô lại
    Nhưng xin mẹ đừng khóc ....
    Con sợ phải nhìn thấy chính mình
    Trong những giọt nước mắt mẹ rơi
    Những giọt lam lũ chắt chiu hơn nửa đời người
    ( Lẽ ra phải rơi trong niềm vui con thành đạt)

    Cha mất rồi chỉ còn mẹ thôi
    Gánh nặng gia đình oằn trên đôi vai gầy guộc
    Tiếng thở dài trong bao đêm trằn trọc
    Ánh mắt ưu tư lúc lúc lại trở mình
    18 tuổi con chưa hẳn đã trưởng thành
    Nhưng con cũng đủ nhận ra và san sẻ
    Câu thơ con không mang nổi tình thương của mẹ
    Vẫn viết ra để tự nhủ với mình
    "Con sắp thi rồi .....
    Nếu con không đỗ
    Mẹ đừng khóc nhé , mẹ ơi!"


    ++++

    Một bài thơ của bạn học sinh năm nay cũng đang chuẩn bị bước vào kì thi như dân 85 nhà ta đó, mà đúng ra là cậu ấy cũng là dân trâu, bạn ấy nhà chỉ có 2 mẹ con thôi, nên bạn ấy muốn làm nhiều lắm cho mẹ..... Mình chỉ biết hoàn cảnh vậy và đây cũng là mình ghi lại để các bạn cùng đọc và chia sẻ tâm trạng đó cùng bạn ấy! Nếu điều đó có xẩy đến thì cũng chưa phải là tất cả,chúng tả phải làm được gì đó để những người thân yêu không phụ lòng ở chúng mình phải kô các bạn! Hãy gắng lên nhé. nhưng đây chưa phải là tất cả, miễn là có niềm tin và tình thương yêu từ mọi người, mình biết các bạn sẽ làm được tất cả mà!
  2. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi nguời cứ quá coi trọng việc đỗ đại học nhỉ.. Hic, cứ cố gắng, đỗ thì tốt, ko thì thui, có vấn đề gì đâu.. 9/10 ngừi giàu nhất thế giới ko học đại học đấy, tin ko?
    In the end, Everything is a gag
  3. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này là tớ sợ nhất, bây giờ mà không đỗ đại học thì sao nhể, xấu hổ với bạn bè, làm bố mẹ mình cũng phải buồn lòng, bao nhiêu năm nuôi con cái ăn học đèn sách coi như đổ ra sông ra biển, nhụt chí (cho thi lại 1 năm chưa chắc đã nên cơm nên cháo) và cái chính là tương lai mù mịt. Chả biết có ở trong số những người giàu có không nhưng trước mắt chúng ta cứ nên cố mà thi đỗ đại học cái đã, nếu không thì hậu quả khó lường lắm
    We will still be friends forever!
  4. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Thi đu'ọ'c vào đại học năm nay thì hay!Nếu mà không đu'ọ'c thì lại đèn sách năm sau thủ' sú'c.Hết cấp 3 là tốt rồi...Đấy là ỏ' hoàn cảnh các bạn thôi,tó' thì khỏi lo rồi.
    [​IMG]
  5. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Không đỗ đh => buồn . Ai mà lại không buồn cho được nhưng mọi người cứ thử nghĩ mà xem , ngồi đó mà buồn liệu có ích gì không ? Chắc chắn là không rồi . Ai mà chẳng có ước mơ cho riêng mình , có niềm tin niềm hi vọng , nhưng trong cuộc sống không phải cái gì chúng ta cũng đạt được ngay , như các bạn thấy đó biết bao nhiêu người phải thi đh đến lần thứ xx mới đỗ được ? Biết bao nhiêu nguời không thể học đh mà vẫn thành người có ích cho xh ? Hãy lạc quan lên một chút , giả sử trong trường hợp xấu nhất , chúng ta kém may mắn một chút , chúng ta sẽ làm gì ? Bình tĩnh lại , nhìn lại xem đó liệu phải con đường duy nhất không ? Chắc chắn rằng có nhiều con đường khác còn hay hơn rồi ? nếu như trong xh này ai ai cũng vào đh hết thì lấy ai để trượt ? đúng không vậy ? Hãy lạc quan lên nhe !
    Niềm tin + nỗ lực + may mắn = Thành công
    Được blackstar209 sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 10/06/2003
  6. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Đây là quan niệm của người VN, ko vào ĐH ko được, kiểu gì cũng phải ĐH, ko vào được thì bố mẹ xấu hổ, hồi ở VN Lizzy cũng cày ghê lắm, ko thì ko vào được ĐH, ko vào được ĐH thì xấu mặt bố mẹ ông bà, khổ thế đấy. Khi sang Úc rồi mới thấy ở nước ngoài những người ko có khả năng academic nhưng lại có khả năng làm những thứ rất tinh xảo thì học ở trường riêng để phát huy khả năng, sau này còn kiếm được khối tiền hơn các bác với tấm bằng ĐH ấy chứ, phải tội ở VN, giá lao động rẻ mạt quá, nếu lao động tay chân thì vừa oải vừa chẳng được nhiều money để support family nên ai ai cũng muốn cái bằng ĐH, ko biết bao nhiêu năm nữa mới thay đổi được cách nghĩ của các ông bố bà mẹ đây
    [topic]183226[/topic]
  7. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cần phải cố gắng.Em nói thật chứ,ông anh nhà em là ghê gớm lắm,em mà ko cố gắng là tàn đời em duới tay ông ý thôi.Nhưng bù lại,nếu em hết sức mình và bước vào cổng trường đại học thì cái gì em ước là sẽ có, hic, trên đời này có ông anh nào quái thai như thế ko cơ chứ....????
    If you believe in your dreams, they will come true
    A friend in need is a friend indeed
  8. amorousdevil

    amorousdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hệch hệch, bạn Lizzy cứ lấy nước ngoài ra so với VN làm chi? Ai chả biết chúng nó không phải nhất thiết vào đại học.
    Thực ra việc vào đại học ở nước ngoài (cho dân bản xứ, không xét dân du học) phải nói là dễ nếu so với VN. Tại vì ở đó có nhiều trường quá. Ở Mĩ có khoảng 5000 trường cấp trên High School (bao gồm 4-year college, Community College, Vocational School - trường dạy nghề) => chỉ cần có tiền là vào được rồi. Không vào đại học thì vẫn còn có ối thứ để làm.
    Trong khi đó ơ Vn thì ... nghe đến cao đẳng đã thấy thế nào rồi
    Nhưng nói chung thi thì cứ thi thôi, hết sức là được rồi. Cái làm người ta ân hận là ngu-stupid chứ không phải đốt-ignorance :D. Có đời nào bố mẹ lại rít con bao giờ. Trông cụ thân xinh nhà 1-c xấu xí 1 tẹo thui, nhưng mà thương con lắm, tớ có cái ảnh của cụ ở đây nè http://www.ttvnol.com/forum/t_216149/?0.5435292
    To 1-c: thế 1-c có biết những người không có bằng đại học chiếm bao nhiêu % trong số những người nghèo nhất thế giới không?
    Thôi đề nghị không khủng bố tinh thần bà con nữa nhá - cái gì đến sẽ phải đến thôi. Không thì sang Bangladesh trồng Dilmah với em này
    ....she is finding....freedom....​
  9. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Không đỗ thì thôi, buồn thì rõ ràng là buồn, nhưng học tài thi phận, nếu không thì cũng là lỗi của mình ai mà trách đưọc. Cái chính là đừng có nghĩ ĐH là con đường duy nhất, hoặc nếu không thì cũng đâu phải là cơ hội cuối cùng? Ở đời phải có thất bại mới biết thành công các bác à...
    Chúc mọi người thi tốt, em thì cũng giống New_Century xong xuôi những phần khó nhất rồi, nhưng về nhà mà thấy các bác thi cử chắc cũng lo lây ấy nhỉ...
    *** is evil, Evil is Sin, Sin is forgiven, So let's begin!
  10. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Trượt thì trượt, biết làm thế nào đây
    DÙ sao tớ cũng có sãn một suất trong ĐH Giao thông roài, khỏi lo (Đố biết khoa gì)

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.

Chia sẻ trang này