1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mẹ ơi! xuân này con vắng nhà !( top pic những đứa con ăn tết xa nhà )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binbux, 23/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hồi trc ở nhà thì chán tết, cứa quanh đi quẩn lại chơi bời vớ vẩn. Bây giờ lần đầu tiên đi học xa nhà, mới thấm thía. Ở đây thì nóng chảy mỡ trong khi ở HN thì.. Hu hu, mình thèm cái không khí Tết ở HN, cùng mẹ chuẩn bị đồ mấy ngày tết, nhớ những ngày lượn lờ chợ hoa.., nhớ mọi thứ quá..
  2. tanbinh3052006_bk3345

    tanbinh3052006_bk3345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    1 chuyến công tác dài ngày, 1 số đồng chí đã bắt đầu lục đục đặt vé máy bay về, "bỗng dưng...nhớ nhà"
  3. KenHoangTu

    KenHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Xuân này con không về ( mấy anh trong tù thuộc bài này hơn cả quốc ca việt nam )
    Chia buồn với anh Tép,tết này em đc về nhà,nhưng tết này người ấy ko còn bên em nữa anh à Tết này chắc suốt ngày tụ tập nhậu nhẹt,cờ bạc với hội bạn zậy
  4. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    uhm! vậy là ken có nguời iu ở sài gòn ròi à? thích thế!về bắc ăn tết thì nhất rồ! nhưng đừng quá sa đà vào rượu và cờ bạc nhé!ăn tết xong vào nhơ mua quà bắc nhé!
  5. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 6 năm .lúc còn là sinh viên. bữa đói bữa no. Tết ko có tiền về quê đành ở lại cày thêm vào ngày tết kiếm tiền tiêu. đỡ gánh nặng tiền tàu xe và tiêu tết cho mẹ già ở quê.
    Giờ đây có điều kiện hơn một chút. thu nhập cao hơn một chút. Mỗi năm đều về quê . Lại thấy nhiều cảnh, nhiều mảng đời bất hạnh của cái miền quê yên bình và ngèo đói. Lại thấy trong lòng xót xa và hổ thẹn mình đã quá sung sướng cho riêng mình mà quên đi còn nhiều người ngèo khổ. Đôi khi một bữa ăn nhậu tốn cả triệu bạc , trong khi có những gia đình tết ko có vài chục ngàn để ăn tết.
    Còn có những người công nhân xa quê , lương ba cọc ba đồng không đủ ăn . dám đâu mơ chuyện về nhà để hưởng cái không khí tết thân quen của quê hương. Đêm giao thừa nơi đất khách quê người ,chỉ biết chụm vào nhau rưng rưng nước mắt mà nghĩ về quê hương ngày tết.
    Cảm thấy sao mà xót xa trong lòng quá.
    Nhưng cuộc sống vẫn vốn như vòng chảy vô tình. Qua tết vào lại thành phố, Lại hòa với công việc hằng ngày và cũng không còn chổ để mà xót xa nữa . Vẫn quay cuồng mưu sinh. tranh đua mưu cầu hạnh phúc. Và dòng đời lại cứ trôi, vẫn mãi cái vòng lẫn quẫn,
    Mong sao cho ngày mai tươi sáng hơn.
  6. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    xì pam
  7. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    3 năm rồi chưa được ăn tết ở nhà, năm ngoái cũng giờ này, tự hứa năm nay con sẽ về, vậy mà cuối cùng cũng không về được.
    Tết năm nay, anh em SV bên này cũng tổ chức chu đáo lắm, hy vọng tất cả các bạn xa nhà, cũng có một cái tết ấm cúng.
  8. mai_em

    mai_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tết năm nay là Tết đầu xa nhà, hôm í là chủ nhật, chắc lại rủ mấy anh chị bạn đi gặp nhau ăn uống thôi....đến h cũng chưa biết hôm đó cóc thèm bánh chưng k nữa........đôi khi nhớ, đôi khi buồn lại chẳng thiết j cả.CHúc mọi người ở nhà có dịp Tét vui vẻ !MOng mọi ng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc!
  9. tiemma

    tiemma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm với bạn, tặng bạn 5*
  10. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    đêm nay! đêm cuối năm !
    sao con không ở nhà với mẹ ?
    sao con lại ở nơi đất khách quê người ?
    mẹ ơi ! con muốn bên mẹ lúc này ! con muốn sà vào lòng mẹ như thủa bé thơ, và mẹ lại xoa lưng cho con và hát cho con những lời ru ầu ơ con cò .. mẹ nhé!
    Được binbux sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 31/12/2008

Chia sẻ trang này