1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mẹ ơi! xuân này con vắng nhà !( top pic những đứa con ăn tết xa nhà )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binbux, 23/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    up! cho những người đồng cảm !
  2. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    3 năm, 8 tháng, 4 cái tết...
    Còn bao lâu? Còn bao lâu? Bao lâu nữa để sống, bao lâu nữa để phấn đấu, bao lâu nữa để chiến đấu...
    Tự dưng mệt mỏi tới mức không nhấc đầu dậy nổi,
    Tự dưng mệt mỏi tới mức kiệm lời,...
    Tự dưng muốn về nhà, muốn được khóc trong lòng mẹ, ngủ trên vai ba,
    Chỉ cần ăn 1 miếng bánh trưng thôi
    Chỉ cần được đi mua hoa ly buổi sáng 29 thôi
    Chỉ cần treo đèn, treo bóng, viết bao lì xì,
    Chỉ cần buổi sáng mùng một tỉnh dậy chạy qua phòng ba mẹ hú hét năm mới mừng tuổi ba mẹ....
    Chỉ cần những điều nhỏ bé như thế thôi, mà sao thấy khó thế
    Chả khóc lóc đòi về nữa, người lớn 23 sẽ không khóc khi cô đơn,...
    Nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ Hà Nội, nhớ ghê gớm, nhớ nhớ nhớ...
  3. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2

  4. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    tết không ở nhà buồn thật đấy ạ ..
    nhớ những lúc nhà còn đủ 4 người, mẹ với chị í ới rán nem làm cỗ, 2 bố con thì lau dọn bàn khách cắm hoa . Nhà mình hiếm khi cắm hoa đào vì nhà bé, nhưng con vẫn thích đuợc nhìn hoa đào. Bố chiều con gái, mua mấy cành đào bé xíu cắm cho có không khí..
    Rồi lại bật bản '''' Happy new year'''' cuả Abba, 2 đứa hí hớn mong qua giao thừa để được nhận lì xì.
    Bố mẹ chúc, rồi đón ly ruợu vang nhẹ, con uống vaò mặt đỏ như gấc, ấy thế cơ mà bố lại bảo con gái yêu là đáng yêu lắm.
    Nhớ lúc mùng 2 tết, con và cái chi đi bộ lên Hồ gươm.. nhớ lắm..
  5. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    up ! cho những người con xa xứ!
  6. keoconheo502

    keoconheo502 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà, đã đến tết âm đâu. Còn gần 20 ngày nữa cơ mà. Tớ nè, không chỉ gia đình lớn, còn gia đình nhỏ nữa. Vợ con ngày ngày ngóng trông. Ở nơi này, tớ là người Việt duy nhất! Muốn gặp người việt khác, phải bắt xe buýt đi sang thành phố khác - có thêm 4 người nữa...Biết sao được... Vẫn phải cố thôi! Nghĩ cảnh vợ mang bầu, ngày ngày thui thủi đi làm, tối về nằm khóc một mình... Ôi, chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu, cần phải đạt được những gì mà phải hi sinh nhiều đến vậy...
    Cũng là tết đầu tiên xa nhà... cách hơn 20.000 km liền... hic hic... Chia sẻ cùng mọi người! Cố lên! Sắp được về rồi
  7. legnaelttil

    legnaelttil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với các bác ăn tết xa nhà!!! Đọc mà thấy mình hạnh phúc lắm
  8. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    hai tuần nữa là tết về rồi....
  9. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Con Xin Lỗi Mẹ
    Sáng tác: Nguyễn Văn Thành
    Con muốn quỳ bên Mẹ và cúi đầu tạ tội
    thấm thoát thời gian qua mà con ơ thờ quá
    nước mắt triệu dân ta vẫn còn rơi lả chả
    mà nơi đây những cuộc vui con vẫn ngày ngày tìm tới
    Lời Mẹ năm xưa con quên rồi Mẹ ơi
    Thề nguyền năm xưa xa rồi Mẹ ơi !
    Con xin lỗi Mẹ ! Mẹ ơi ! Con xin lỗi Mẹ
    Đời con lâu nay ngủ quên buồn lo
    không hay nghĩ đến nên quên mất đời tha hương
    như chim non bay lạc đường
    ăn năn buồn để trên tay gửi Mẹ hôm nay
    Con muốn quỳ bên Mẹ và cuí đầu nhận tội
    xâu xé từng năm trời mà con còn nghĩ tới chức vụ
    cho " Tội " những tranh giành quyền lợi những
    phân chia như trò chơi những quyền hành kiểu mới
    nhiệt tình con mang biến thoái rồi Mẹ ơi !
    Hoài bão con theo nay sai đường ( rồi ) Mẹ ơi
    Con xin lỗi Mẹ ! Mẹ ơi ! Con xin lỗi Mẹ
    Hãy cho con dịp may tội con nay đã thấy
    Mai đây đáp đền non sông
    chung tay muôn người một lòng
    Con tin lắm Mẹ con vui Mẹ Việt Nam ơi
    Con xin lỗi Mẹ , Mẹ ơi !
    Con xin lỗi Mẹ ! Mẹ ơi ! con đã nhìn ra con
  10. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    up thông cảm cho những người xa nhà vào dịp tết. vào đây mới thấy mình hạnh phúc dường nào khi đc ở bên gia đình. cho dù mình cũng chỉ đc về nhà vào tết mà thôi

Chia sẻ trang này