1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mẹ ơi!

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi Oseola, 13/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Anh chả biết gì nhưng cũng thử giải thích (tra google mờ).
    Jai Guru Deva Om ...
    Chính xác là Jai Guru Deva, Om.
    Guru: người có ảnh hưởng lớn về mặt tinh thần.
    Deva : chính xác là DEV: chúa, John Lennon cho thêm chữ A cho sành địu
    Jai : Cảm ơn
    Om: kiểu như Ồ ... à ...
    Jai Guru Deva, Om : Cám ơn chúa, ối ối....

    AN-AGKH
     
  2. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Trịnh Công Sơn có bài Mừng Tuổi Mẹ a`?tui chưa nghe.Mà nói nhạc Việt Nam ở đây liệu có tiện không nhỉ?hay là ngoại lệ cho ngày của mẹ Việt Nam?nhiều bài lắm chứ đâu chỉ bài ấy.
    Huyền Thoại Mẹ,Ca Dao Mẹ(TCS),Bà Mẹ Gio Linh(Phạm Duy),Tấm Áo Mẹ Vá Năm Xưa(Nguyễn Văn Tý),Lòng Mẹ(Y Vân,híc híc nghe bài này thế nào các bác),...còn nhiều lắm!Bài của Việt Nam nói về mẹ nhiều tui thấy nhiều bài hay đấy chứ,có khi hơn nước ngoài cũng nên.
    When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
    "Mẹ dâng miếng cau rồi dâng ngọn trầu cho ba miền trùng phùng lòng thấy nao nao"
    PauLennon
    Được PaulLennon sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 15/10/2003
  3. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Vừa post xong trên đường về nhà mới thấy mình sai căn bản. He he, bài Mừng Tuổi Mẹ là của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, còn Trịnh Công Sơn thì là bài Huyền Thoại Mẹ, lẫn cẫn quá!
    Cám ơn bạn PaulLennon đã nhắc nhở.
    Thanks anh Minh nhé, bây giờ em mới biết, nhưng cám ơn Chúa xong lại kêu ối ối thì có vẻ hơi nguy.
    Các bài hát Việt Nam về mẹ rất nhiều nhất là những bài trong thời kì kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, còn bài hát nói về tình cảm mẹ con đơn thuần tôi nghĩ là không có mấy. Như Phương Uyên ở ban nhạc Tam ca Ba con mèo có bài Mẹ yêu, nghe giai điệu thì hay thật nhưng lời ca lại có vẻ sáo rỗng và gò bó quá.
    Bình chọn bài hát về mẹ hiện nay, tớ bỏ phiếu cho Lời ru cho con (thơ Kiều Anh, nhạc Xuân Phương), đây mới xứng đáng là bài hát tặng mẹ hay nhất!
    To bạn Osela: phí thế, sao lại để hỏng đĩa, nếu thích hôm nào tớ sẽ cho mượn,
    Dân Hà Nội đi xe biển 29. Đi xe biển 29 chưa chắc đã phải là dân Hà Nội
  4. cacmen

    cacmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Hello osela.
    Hey you, out there in the cold
    Getting lonely, getting old
    Can you feel me?
  5. Oseola

    Oseola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sao thế cacmen ! có ý gì không ?

    Có tiền dạo phố xe hơi
    không tiền nằm nghủ chao ôi đói lòng
  6. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng hỏi.Khi nào cacmen gọi tên một tiếng tức là cô ấy đang nhắc người đó nộp tiền quỹ.Hiểu chưa?
     
     
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi.
    PauLennon
  7. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Bản nhạc đang hay thì dây đàn lại đứt cái Phựt! Chậc chậc, tiếc thật! Tiếc cho những tình cảm hiếm hoi của cuộc sống bây giờ! Tiếc cho những cậu con trai dám nói lên tình cảm của mình dành cho mẹ! Tiếc cho những giá trị đích thực đã bị quên lãng!....
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
  8. Oseola

    Oseola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ý của Rockmantocdai , tiếc cho tôi , vì sao lại phải tiếc nhỉ !

    Có tiền dạo phố xe hơi
    không tiền nằm nghủ chao ôi đói lòng
  9. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Julia...
    Bài hát John gửi tặng riêng cho người mẹ rất đỗi thương yêu của anh.
    Tuổi thơ ấu của John không như những đứa trẻ khác, đáng nhẽ anh phải có một cuộc sống thanh bình, thơ ngây như những đứa trẻ khác, nhưng không anh đã thành một cụ già trong cái hình hài, trong độ tuổi của một đứa trẻ.
    Cha mẹ đã không cùng sống với anh, họ đã bỏ anh từ rất sớm. Và điều kinh khủng nhất đã đến với John là ngay trước ngày sinh nhật lần thứ 18, người mẹ đầy yêu thương của anh đã từ giã cõi đời này, để anh bơ vơ một mình. Chính vì vậy mà không bao giờ có một ai đó thấy John nói về cái chết của mẹ mình cũng như nhắc đến người mẹ của anh. Và khi nhắc đến cha mẹ chúng ta chỉ cảm nhận tình cảm của John qua các ca khúc...và Julia đã có một giai điệu thật buồn sâu thẳm đến vậy.
    Nào hãy cùng bật bài hát này lên rồi cảm nhận qua từng nốt nhạc, từng giai điệu.....Ju..li...a....Ju...li...a.....Ju...li...a............
    Hehehaha-->JoPaGeRi-->SeTraPaTiCoTuTuNoJuCaTaPlaOzUnWaJo
  10. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ý của Rockmantocdai , tiếc cho tôi , vì sao lại phải tiếc nhỉ ! <----- Hic hic, nhiều khi nói ít mà cần hiểu nhiều đấy, ý tại ngôn ngoại mà!
    Cậu Osela tóc dài nhỉ? Nuôi lâu thế có tốn nhiều cơm không? Chắc bao nhiêu nơron thần kinh nó chạy hết vào tóc rồi.
    Tớ nói tiếc là tại vì: Chủ đề đang hay thì lại bị đứt quãng vì nhiều lí do khác nhau, cậu không thấy tiêc à?
    Nhưng mà không sao, cancell đi! Tập trung vào cái khác vậy!
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​

Chia sẻ trang này