1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ ơi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi working_girl_1st, 12/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. working_girl_1st

    working_girl_1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi...

    Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con thật lòng xin lỗi mẹ, khi đứa con gái bất hiếu của mẹ ko nghe theo những gì mẹ dạy, để giờ đây, hứng chịu hậu quả thế này...
    Con rất đau khổ mẹ ơi, con muốn đứng dậy, mà chân con ko nhấc lên nổi. Con cố ngăn cho mình ko khóc, mà nước mắt cứ trào ra, chỉ muốn oà lên tức tưởi.
    Mẹ ơi, mẹ dạy con biết yêu thương, mà ko chỉ cho con rằng khi mình yêu bằng cả trái tim mình, khi mình dồn hết tâm sức vào yêu thương một ai đó, thì lại là một điều thật tội lỗi và đáng khinh...
    Mẹ ơi... con cảm thấy mọi thứ vỡ vụn, và tuột khỏi tay con. Mẹ ơi, con đau khổ ko phải vì con mất mát, mà con đau khổ vì con không biết cách yêu thương. Con rất mệt mỏi, nhưng lúc này đây ko có ai ôm con cả, không có ai cho con dựa vào mà khóc một lúc cho nhẹ nhõm, con đã nghĩ con có thể chịu đựng được, con nghĩ con đã học được cách chấp nhận thực tại, nhưng mẹ ơi, quả thực điều này quá sức chịu đựng của con, con thấy bẽ bàng và xấu hổ quá mẹ ơi...
    Mẹ ơi...
  2. huong88

    huong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hãy đến và ôm mẹ, mẹ luôn bao dung và tha thứ mọi lỗi lầm.
    Cố gắng vượt qua nhé dù là bất cứ việc j.
  3. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Lùc nà?y hàfy vĂ? bĂn mè 'i.
  4. nguoixuban

    nguoixuban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời ai cũng có lần vấp ngã.Khi vấp ngã thì phải tự mình đứng lên và hãy coi đây là một bài học để đời.Sự ân hận muộn màng bây giờ cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề nhưng sự che chở và thông cảm sẽ là một cách thúc đẩy tinh thần của bạn vượt qua được trogn thời gian này.
  5. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chị Working_girl sao thế? Có đáng thế ko chị? Buồn thì gọi em đi uống rượu nhé, rồi sẽ qua thôi
  6. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Những lúc mệt mỏi, buồn bã, đau khổ... chỉ có ở cạnh người thân trong gia đình, mà trước hết là mẹ, mới giúp mình cảm thấy nguôi ngoai phần nào và có đủ sức mạnh để đứng dậy bước tiếp.
    Cũng đã bao lần mình phải nhờ đến tình yêu thương, sự bao dung và từng trải của mẹ mới có đủ nghị lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Mình thấy biết ơn mẹ vô cùng vì tất cả những điều đó.
    Bạn hãy gọi điện cho mẹ, nếu ở xa, hoặc về bên mẹ để tâm sự và chia sẻ với mẹ. Mẹ sẽ cho bạn lời khuyên trong những lúc như thế này, bạn nhé
  7. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ngu thì chết .Cá ko ăn muối cá ươn .Ko nghe lời mẹ trăm đường con hư . Chẹp chẹp lại 1 người bị lừa dù sao cũng là bài học xin lỗi chẳng ích gì sống có ích với gia đình hơn là kêu gào vì những thứ vặt vãnh này
  8. 0ssiw0

    0ssiw0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Em hãy cứ khóc đi, khóc thật to, để mọi nỗi đau nhạt dần theo nước mắt... Rồi NGÀY MAI hãy ngẩng cao đầu, thật kiêu hãnh! MỌI CHUYỆN RỒI SẼ ỔN! Chỉ cần ta cố gắng, cuộc sống sẽ mỉn cười với ta !!! Cố gắng lên em, bên cạnh em có rất nhiều người yêu thương, quan tâm và lo lắng cho em! Họ luôn muốn em vui vẻ, hạnh fúc! Rồi hạn fúc sẽ đến với em, em ạ !!!!!!!!
  9. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đi suốt cuộc đời ko ai khổ bằng mẹ
    Gánh nặg cuộc đời ko ai khổ bằng cha
    Chúc chị bình an
  10. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này