1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ ơi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi working_girl_1st, 12/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Working girl mà chả thấy làm việc gì cả, khóc lóc với than vãn suốt, làm việc đi, khổ quá hình như chỉ vì có mỗi cái chuyện tình cảm yêu đương thôi mà 3,4 cái topic lập ra, cứng rắn lên chút, làm việc nhiều hơn chút sẽ quên đi nhanh thôi.
  2. notveryniceguy_vn

    notveryniceguy_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn ơi, nếu ở gần thì về với mẹ đi, mình cũng nhớ mẹ quá,mà ở xa, mẹ sẽ luôn là người bao dung chia sẻ...cố lên
  3. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Vìa bú tí mẹ hả cưng? Thoai vìa Vn với em yêu cũng đc. Khỏi cần vìa nhà mới đc bú tí mẹ. Hehe.
  4. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cái con bé uốc king gơn
    Sao mà gào rống như là dở hơi
    Sao bé mà đã chịu chơi
    Làm thân con gái coi thường tiết trinh
    Sao đi quan hệ linh tinh
    Làm đau lòng mẹ...giờ bà đau thêm
    Ngoài đường xe cộ như nêm
    Biết ai tốt -xấu mà liều gửi thân
    Tình yêu là thứ phù vân
    Không nghe lời mẹ, giờ này khóc than
    Khóc thằng họ Sở dối gian
    Khóc đời đen bạc, lỡ rồi ...bụng to
  5. babubi

    babubi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Thằng này mày bị điên à?
  6. babubi

    babubi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ai chẳng có lỗi lầm, vấn đề là bạn phải biết đứng lên sau tất cả những điều đó, đừng sa ngã... Con cái là niềm tự hào của cha mẹ, cho dù thế nào đi nữa, Cuộc đời còn dài, hãy biết ước mơ và sống có lý tưởng, như vậy bạn sẽ thấy cuộc đời này lại tươi sáng, lại vui vẻ ... Biết sống cho tương lai, có trách nhiệm với bản thân chính là báo hiếu với cha mẹ đó.
    Cố lên bạn nhé!!!
  7. congaac

    congaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ko có việc j làm hay sao mà toàn vào đây sì pam người ta linh tinh thế hả? đầu óc đen tối
  8. abcxyz123456

    abcxyz123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    [
    ko có việc j làm hay sao mà toàn vào đây sì pam người ta linh tinh thế hả? đầu óc đen tối
    [/quote]
    Mún bị leo cột điện ko? Cuối tuần em vìa hp đấy

Chia sẻ trang này