1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ ơi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chieclathuphai, 07/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chieclathuphai

    chieclathuphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi

    Mẹ ơi!!!!!!!!!!

    hMẹ ơi, con gái của mẹ đang khóc đây này...Tim con như quặn thắt, như ngàn vạn dao đâm, khi nguoi ta nói với con rằng phải rời xa con. Bây giờ con được sà vào lòng Mẹ mà khóc thỏa thuê, Mẹ sẽ ôm con vào lòng va vỗ về con Mẹ nhỉ. Với Mẹ bao giờ con cũng là đứa con bé bỏng mà mẹ luôn dành trọn yêu thương cho con, những va vấp của mối tình đầu làm con đớn đau, và lúc này đây con cảm thấy cần 1 chỗ dựa lớn lao va bao dung của mẹ biết bao. ...

    Trời sắp sáng rồi, con biết rằng sẽ phải mạnh mẽ nhiều lên, con sẽ bắt đầu một ngày mới, đẹp hơn bất kì ngày nào con được sống. Có lẽ con cũng cần phải nhìn nhận lại bản thân và thay đổi một chút Mẹ à, 2 tháng thôi, con gái mẹ chờ đợi một hạnh phúc ở phía trước dù là có mong manh. Dù câu trả lời của con là có hay không thì con vẫn phải sống, vẫn phải học cho xong đại học, con còn nhiều dự định chưa thực hiện lắm...
    Con làm sao thếnày hả Mẹ, sao mà nước mắt con cứ giàn giụa ra thế này, con không muốn thế này đâu, con đã tự hứa với lòng mình phải mạnh mẽ nhiều lên, sao ma no cứ rơi mặn chát môi con thế này hả Mẹ? Tối qua con đã hẹn mọi ngườii sáng sớm nay lòng vòng ra hồ, vừa tập thể dục vừa ăn sáng ở hồ, hít thở chút không khí trong lành. Mọi người sắp dậy rồi, mà con thế này...Con cố ngửa đầu lên, không cho nước mắt chảy ra nữa, nhưng con không làm được
    Giờ này ở nha Mẹ đã dậy chua? ME ôm con đi...!!!!!!!!!!!!!!!
  2. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà mẹ bạn ở bên cạnh sẽ khuyên bạn 1 câu rằng: Mạnh mẽ lên, đừng ngồi 1 chỗ nữa. Gạt nước mắt và quên những điều buồn phiền đi. Mẹ bạn cũng đau lắm khi nhìn thấy bạn như vậy đấy!
    Nhớ là chỉ nên mang niềm vui và nụ cười về cho mẹ thôi nhé. Đừng để mẹ đau vì nỗi buồn của bạn vì mẹ sẽ đau hơn bạn rất nhiều lần cơ.
    Mạnh mẽ lên!
    Cố lên!
  3. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------
    Ôi tình yêu.....
    Xin chia sẽ cùng em, chị cũng đã từng trải qua những ngày này như em hiện tại, nên chị hiểu được nỗi đau trong em. Cố gắng lên em, thôi đừng khóc nữa thời gian sẽ giúp em lấy lại được thăng bằng, em hãy thức giấc và tắm rửa, chọn một bộ đồ mà mình thích nhất rồi vươn vai chạy ùa ra sân hít thở thật sâu để đón chào một ngày nắng mới lên, gạt bỏ những u buồn, cố gắng làm việc thật tốt rồi em sẽ có một tương lai tươi đẹp và hạnh phúc tràn đầy.
  4. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Mẹ muốn nói với con rằng: trong cuộc sống con sẽ còn phải gặp nhiều khó khăn trong công việc, học tập, quan hệ, tình yêu..v...v.....Ngày bé mẹ thường ôm con vỗ về, nhưng giờ con đã lớn, con phải học cách tự đứng lên, mẹ luôn ở bên con, nếu con cần chỗ dựa, hay về bên mẹ hoặc nghĩ tớ mẹ và tự mình đứng dậy, con gái mẹ, con sẽ làm dc phải ko, cố gắng lên con gái (đừng đánh tớ )
  5. chieclathuphai

    chieclathuphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Từng giờ từng phút trôi qua chậm chạp, chỉ muốn chạy ngay đến bên anh. Em phải làm sao cho hết 60 ngày bây giờ hả anh, 60 ngày là bao nhiêu giờ, là bao nhiêu phút phải xa anh, anh nhân hộ em đi. Khi nói quyết định tạm xa em một thời gian anh có nghĩ em sẽ như thế nào không hả anh? Cái tay em nó quen buzz anh mỗi tối, cái tai em nó quen được nghe thấy giọng nói yêu thương của anh, cái chân em nó quen đi lang thang ở trên Lăng nơi có gốc cây tình yêu của 2 đứa rồi.Một lần cho em biết đớn đau là thế nào, em có còn hi vọng vào cái hạnh phúc mong manh kia nữa không, khi anh quay lại tìm em? Anh nói rằng em sẽ là người vợ mà anh mong muốn, rằng anh chưa bao giờ hối hận về những tình cảm dành cho em, anh nói rồi anh xa em như thế này sao anh? Thứ 6 ngày 7 tháng 3, em sẽ chờ ngày gặp anh, nhất thiết là như vậy....
    Mây buồn trôi mãi, trôi về nơi xa
    Mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua
    Mây buồn tha thiết, áng mây trôi đi lặng lẽ
    Cuộc tình ngày nào nay thôi cũng trôi xa mãi
    Còn yêu nhau nữa không
    Trái tim em như lặng câm
    Khi cất tiếng hát là nỗi đau chia lìa nhau
    Em buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đấy
    Yêu em yêu em mà sao vẫn cứ gian dối
    Giờ anh đi mãi xa
    Xa thật xa nơi chân trời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm
    Mây buồn mây khóc
    Em buồn em khóc
    Em không tin ta sẽ vắng xa nhau từ đây
    Ngoài kia mưa đã rơi
    Như giọt nước mắt không lời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ
    Thôi mình xa cách
    Thôi tình đã mất
    Em quay lưng đi cho nước mắt dâng tràn đôi mi
    Ngàn ngôi sao sáng kia
    Nay dường như đã không còn
    Vì anh đã nỡ xóa hết ngàn chứng nhân duyên tình ta
    Nay còn đâu nữa
    Nay dường như đã
    Em tan đi trong nỗi xót xa riêng mình em
    Người ơi em muốn tin
    Tin tình yêu anh chân thành
    Dù em cố giấu nước mắt và thứ tha khi còn yêu
    Yêu người tha thiết
    Nhưng người đâu biết
    Em không tin ta đã cách xa ngày hôm qua
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2007/03/05F6286D/
  6. arsct

    arsct Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    1
    Anh tin rằng em gái sẽ mạnh mẽ hơn vì luôn có một người bên cạnh em, lo lắng cho em. Đừng để mẹ em buồn nhé, cố gắng lên .
  7. chieclathuphai

    chieclathuphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ú ớ la hét, cái chân mình đạp vào thành giường đau quá, không thể ngủ được nữa rồi, dậy bật computer và gõ. Mình sợ cái cảm giác đặt lưng xuống giường, lúc nào cũng mê man, mấy hôm nay toàn ác mộng với bóng đè, cái cảm giác hẫng tự nhiên rơi xuống một cái hố đen ngòm và sâu hun hút, rơi mãi rơi mãi mà không chạm đất thật đáng sợ. Tỉnh dậy lúc nửa đêm, nhìn xung quanh thấy mọi người trong phòng đều ngủ say, list friends im lìm mặt ofline...

Chia sẻ trang này