1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ. Thái Nguyên. Và tình yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi dung9cboyAH, 16/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dung9cboyAH

    dung9cboyAH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mẹ. Thái Nguyên. Và tình yêu

    Mẹ kính yêu!!!Thật là có lỗi khi ngày hôm nay, ngày 8/3 con mới dành hết thời gian(trừ thời gian ngủ say) để nghĩ về mẹ. Mọi người đã nghỉ trưa, con thì ngồi một mình, ngoài kia trời nắng ấm, vắng lặng, chỉ có chút gió, tiếng chim hót chíu chít trên cây xà cừ và tiếng lá rơi xào xạc. Con chợt nhớ đến những buổi trưa hè ngày bé, mẹ luôn bắt con ngủ trưa. Con thì tìm mọi cách để trốn đi chơi, trốn dầm dưới nắng, nhễ nhại mồ hôi, chân tay lem luốc. Tối mịt con mới về, có khi bị cảm, mẹ lại lo lắng đánh cảm, nấu cháo và ngủ bên cạnh con. Con biết mẹ lo cho con lắm, cả đêm mẹ không ngủ. Gần sáng khi con thiếp sâu trong cơn mơ màng, mẹ mới chợp mắt. Mẹ thân yêu. Con lại nhớ những trưa hè, con nằm trong mái nhà mát mẻ, quạt chạy nóng lưng mà mẹ thì đang phơi mình trong nắng rát bỏng ngoài chợ để kiếm từng đồng về nuôi con. Chiều tối bóng chìm, con còn đâu đó, bếp lửa chưa cơi, nồi cơm chưa đặt vì mải mê với những trò con trẻ, mẹ về với chiếc xe đạp cà tàng khung biển số, dáng người mệt mỏi, hằn sâu những gian khổ, bụi bặm và nhọc nhằn. Mẹ lại tất tưởi nấu cơm. Đôi vai mẹ nặng trĩu nước mắt, mồ hôi mà trái tim mẹ thì nặng trĩu tình thương.

    Mẹ yêu dấu!!! Con lại nhớ, những tháng ngày đêm đông giá rét, mẹ dậy từ 4, 5 giờ sáng, con biết lúc đó lạnh lắm, con không dám thò chân ra khỏi giường vì lạnh dù rất buồn vệ sinh. Mẹ nhẹ nhàng, cặm cụi sợ chúng con thức giấc, mẹ đi chợ. Cái rét Thái Nguyên, rét căm rét buốt, rét thấu xương thấu thịt, rét nứt bàn tay, đau rát. Những hôm mưa phùn, người mẹ run lên, dầm mưa dãi nắng, để giờ đây lưng mẹ còng xuống. Con chỉ biết khóc khi viết như những dòng này, con yêu mẹ lắm. Mẹ ơi. Cả đời mẹ,cả đời hy sinh cho chúng con, hy sinh cả tuổi xuân không hoa, không nhạc, không cao lương mỹ vị, không nhà rộng cửa cao. Không một lời than thở. Trọn một đời tần tảo, trọn tình thương bao la, trọn vòng tay ấm áp. Trọn ánh mắt bao dung.

    Mẹ muôn vàn kính yêu của con. Giờ chúng con đã trưởng thành, lớn khôn. Giờ mẹ đã ở nhà cao cửa rộng, giờ chúng con có thể đền đáp phần nào thì mẹ lại già yếu quá. Răng mẹ đã rụng gần hết, tóc mẹ đã bạc trắng đầu. Sức mẹ đã cạn, không đủ dù chỉ để bế đứa cháu thân yêu. Giờ đáng ra có thể được hưởng thụ, đi vãn cảnh đó đây, ăn đủ đầy đặc sản, thì mẹ lại bệnh phải ăn kiêng, mẹ lại yếu phải ngồi trong nhà, loanh quanh với cái chổi và ấm chén.

    Năm nay, con cầu mong mẹ được mạnh khỏe, mẹ hãy thật yên tâm, chúng con sẽ nguyện hết sức mình, sống sao cho tốt, sống sao cho vẻ vang để mang lại chút niềm hạnh phúc cho mẹ, dù không bao giờ là bù đắp đủ. Mong mẹ không phải đi viện nữa, mong mẹ sẽ luôn tươi cười, mong mẹ sống mãi bên chúng con.

    Mẹ, người phụ nữ mà con tôn thờ, hãnh diện và yêu thương nhất. Kính chúc mẹ mạnh khỏe, mà ở TN 40 năm trời mà mẹ còn chưa một lần đi Hồ Núi Cốc, mẹ hãy thật mạnh khỏe nhé, hôm nào con về, con sẽ đèo mẹ đi.

    Con trai út của mẹ
  2. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    MẸ cậu có thể nào tình cờ đọc những dòng này không ý nhỉ? :) ^^
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tặng chủ topic những vần thơ này
    Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.
    Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
    Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.
    Mây trời ***g lộng không phủ kín công cha.
    Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn.
    Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.
    Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
    Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?
  4. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Write to my mother
    Hôm nay con đi làm về sớm. Dạo này con hư quá phải không mẹ, Sáng đi làm sớm , tối về muộn. Gặp mẹ thời gian chỉ tính bằng phút. Con luôn yêu gia đình mình hơn chính bản thân con. Nhiều lúc con muốn ôm mẹ thật chặt và nói thật nhiều con yêu mẹ. Nhưng con chưa bao giờ làm thế kể từ lúc nhỏ xíu tới giờ. Con quá ngang ngạnh và bướng bỉnh. Con luôn tự hào mình biết nhiều thứ, nhưng cách thể hiện tình cảm thì con lại chẳng hay.
    Đã nhiều lần mẹ nhắc con phải thay đổi đi, con chỉ nghe rồi vô tình làm ngược lại. Thực lòng con đâu muốn thế, nhìn dáng mẹ hao gầy theo thời gian luôn làm con đau nhói. Con có thể ở bên mẹ bao lâu nữa, khi mà thời gian cứ cuốn con theo vòng xoáy của mình. Nhìn tóc mẹ có sợi bạc và đôi mắt mẹ buồn là lần nào con cũng quay lưng đi và khóc.
    Tại sao những điều con muốn làm con lại không bao giờ làm được. Tại sao con cứ vô tình như thế.
    Yêu mẹ của con.
  5. LanQuyet

    LanQuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên con về nhà mẹ...mẹ niềm nở đón con và nói chuyện hỏi han về con trai mẹ....
    Lần thứ 2 con về..mẹ đứng cửa xót xa nhìn 2 đứa con ướt sũng nước mưa, rét.....

    Ấn tượng của con về mẹ là hình ảnh mẹ trở mình tỉnh dậy thấy con nằm co ro, mẹ lôi lấy cái chăn và đắp vào người con...Thật ấm áp mẹ ạ
  6. dung9cboyAH

    dung9cboyAH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Con ơi! Khi con còn thơ dại,
    Mẹ đã mất rất nhiều thời gian,
    Mẹ dạy con cầm thìa, dùng đũa ăn cơm;
    Mẹ dạy con buộc dây giày, chải tóc, lau nước mũi;
    Những kỷ niệm về những năm tháng mẹ con mình sống bên nhau
    Làm mẹ nhớ thương da diết,
    Vì thế, khi mẹ chóng quên, mẹ chậm lời
    Con hãy cho mẹ chút thời gian, xin con chờ mẹ chút,
    Cho mẹ suy nghĩ thêm...
    Cho dù cuối cùng ngay cả định nói gì,

    Mẹ cũng quên...
    Con ơi! Con quên là mẹ con ta đã tập luyện hàng trăm lần,
    Con mới thuộc khúc đồng dao đầu đời?
    Con nhớ không mỗi ngày mẹ đáp
    Những câu ngây ngô, hàng trăm câu con hỏi từ đâu?
    Nên nếu mẹ lỡ kể lể nhiều lần những câu chuyện móm răng
    Ngâm nga những khúc ru con thời con bé
    Xin con tha thứ cho mẹ
    Xin con cho mẹ chìm trong những hồi ức ấy nhé!
    Xin con đáp lời mẹ kể những chuyện vụn vặt trong nhà!
    Con ơi! Giờ mẹ thường quên cài nút áo, xỏ dây giày,
    Ăn cơm vãi đầy vạt áo,
    Chải đầu tay bần bật run,
    Đừng giục giã mẹ,
    Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm,
    Mẹ chỉ cần có con ở bên
    Mẹ đủ ấm.
    Con ơi! Bây giờ mẹ đi chân không vững, nhấc không nổi bước
    Mẹ xin con nắm tay mẹ,
    Dìu mẹ, chậm thôi
    Như năm đó,
    Mẹ dìu con đi những bước đầu đời.
    Tình thương yêu cần được dành cho nhau khi còn sống trên cõi đời để dến lúc trở về với cát bụi không phải ân hận, hối tiếc

  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Con nhớ mế lửa hồng soi tóc bạc
    Năm con đau mế thức một mùa dài
    Con với mế không phải hòn máu cắt
    Nhưng trọn đời này con nhớ mãi ơn nuôi

    ( Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên )

Chia sẻ trang này