1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ- thơ viết tặng những người con đi xa , nhớ về mẹ .

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Quang, 04/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Mẹ- thơ viết tặng những người con đi xa , nhớ về mẹ .

    Có một lần tôi nghĩ mình sắp rời xa VN (theo kế hoạch cũ hìhì )
    , một hôm đi chơi cùng mấy nguời bạn thân , một người trong số họ về thăm Việt Nam sau một chuyến đi xa đã hát bài Lòng mẹ rất xúc động, và bài thơ đuợc phóng tác trên nội dung tình cảm đó ...hôm nay 04/1/2002 , post lên đây tặng thân tặng một người bạn mấy tiếng nữa sẽ đi xa ...hihi` , chúc thượng lộ bình an !
    MẸ

    Mẹ ơi !
    Con đã đi qua bao suối bao rừng
    Con vẫn thấy trong vòng tay và ánh mắt thương yêu của mẹ
    Như những ngày thơ ấu
    Lần lần bực cửa bi bô .
    Con vẫn đi trong những câu chuyện cổ tích ngày xưa
    Khi chúng con quyện vào bếp lửa
    Thầm thì mẹ kể :
    "Đất là cái bánh chưng
    Bầu trời ôm cả núi rừng biển cả .."
    Trong trí tưởng thơ ngây con hiểu
    Vòm trời mênh mông là tấm lưng trần của mẹ thân yêu ...
    Chúng con lớn lên đã hiểu thêm nhiều
    Trong bầu trời ngàn lần yêu quý
    Chúng con vẫn đi
    Sống và nghĩ suy
    Dù phong trần cát bụi....

    Dưới bầu trời thiêng liêng vời vợi
    Chúng con hiểu bao nỗi nhọc nhằn
    Qua chiếc đòn tre trăn trở băn khoăn
    Quằn quại chốc vai người mẹ
    Sơm khuya lặn lội tảo tần
    Gánh cả cuộc đời trĩu nặng...
    Trong tiếng ru hời gửi bao tâm tưởng
    "Chồng em áo rách em thương
    Chồng người áo gấm xông hương mặc người"
    Tấm áo rách mẹ khéo vá nên lành
    Những trang sách ngời lên trên đời thật
    Tấm lưng mẹ càng ngập trên bùn đất
    Nắng mòn tóc mẹ điểm sương....


    The fool
  2. thich_ruou

    thich_ruou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thơ bác Quang đọc xúc động ghê. Các bà mẹ Việt Nam muôn năm
  3. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hihihi cám ơn bác Thich_ruou , bac' khen thêm câu nữa em đi mua ximăng bây giờ (nhưng chợt nhớ ra là bao nhiu xiền đã dùng để online post thơ cả , múi mà nổ thì đành chịu ...ê^' hihihhaha )
    Em thì cứ sợ post mấy bài không có chuyện tình iu chả ai thích đọc ...Nhân hứng liều post thêm một đoạn trong một câu chuyện thơ dài "trường kì " , mời bác xem thử !
    ....
    "Thưở ấu thơ tôi thường theo mẹ
    Tới thăm ngôi chùa cổ cuối làng
    Mái chùa cong ông từ đầu tóc bạc
    Cây ngô đồng phủ lớp lớp rêu phong
    Tiếng chim hót rung rinh chuông cầu nguyện
    Gốc đại loà xoà chùa lạnh quanh năm
    Bồng bềnh trôi giữa màu xanh u tịch
    Là toà sen trùm cả không gian
    Đôi tay Phật bà như ôm cả thế nhân
    Vớt những linh hồn đắm trong bể khổ
    Tà áo cà sa uy nghi nhiều phép lạ
    Đôi mắt người lặng lẽ vẻ suy tư
    Lối mòn xưa dẫ tôi đi xa
    Tôi lại gặp những mái chùa rêu phủ
    Trên đỉnh núi cheo leo hay dưới triền sông yên ả
    Vẫn ông từ già thủng thỉnh hồi chuông
    Lòng lại bâng khuâng trở lại lối mòn
    Mái chùa cổ nối muôn ngàn lớp sóng
    Lớp sóng nào trong hư vô đã cuốn
    Con thuyền vô định tớ chốn đây ? "
    (Phải , lớp sóng nào trong hư vô đã cuốn mình đến cái box xì thi - ca này nhỉ hihihi`hi` )
    The fool
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Anh that la mot con nguoi yeu thuong me .
  5. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Cam on be' nha , " anh " con` yeu ca cha , chi gai , em gai , va ca " em " nua co ...hi`hi` hi'hi'
    The fool
  6. Aegis

    Aegis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Yêu tùm lung cả he he người ta gọi đấy là yêu...chùm đấy :-)
    Có cô con gái hái mơ một mình
  7. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Sao gọi là yêu chùm đuợc nhờ ...mà là một tình iu nhớn chứ hihihihi`
    Yêu , em Aegis này chỉ cóđuợc cái nhay nhạy ...đoảng
    Đây là iu kỉu cảm mến giữa con nguời với con nguời , yêu cha yêu mẹ , bạn bè đồng chí , chưa chi đã vo~ đoan'

    Nhân tiện Quang em xin post tiếp bài đối ngẫu cho bài Mẹ , nó thành một cặp , nếu mẹ nuôi duỡng và bồi đắp cho ta tình cảm sâu lắng , vị tha thì Cha là nguời cho ta ý chí và niềm tin mạnh mẽ ...đây là một kỉ niệm có lẽ suốt cuộc đời Q cũng không quên đuợc ...có một lần , một "cơn bão" đi qua ... lúc ấy tôi còn bé lắm ,cha đã gọi tôi lại và hỏi " Con có tin vào ngày mai không ? Con có thấy ngọn lửa mang hình hài gì không ? Mai , bố tin là "cơn bão" sẽ qua ..."
    CHA
    Hôm nay , lại một đêm tháng 5
    Con trở mình thấc giấc
    Tiếng cha ho , con vùi trong tiếc nấc...
    Con đã đi qua năm tháng học trò
    Nhưng giờ mới hiểu
    Tháng 5 mang niềm vui quả ngọt
    Chắt chiu đọng mật cha ươm
    Đã bao mùa thi hằn lên trán cha
    Những nếp nhăn trăn trở từng đêm trên giáo án
    Điếu thuốc cầm tay quên không hút
    Giật mình
    Cháy xém
    Quăng đi ...
    Con nhớ năm xưa cha gọi con
    Xoa đầu , cha khẽ hỏi :
    "Con có thấy dáng hình ngọn lửa
    Mang hình hài trái tim ?
    Và có đêm nào như đêm nay
    Khi gió lạnh ùa vào ngực con
    Con nhen lửa , gío làm con tắt lửa
    Khi con không biết làm gì
    Víu chặt vào lời cha con nhé ! ".......
    Năm tháng đã qua đi , dẫu đắng cay
    Nhưng năm tháng còn vì niềm tin cha có
    Và trên đuờng đời con luôn nhớ
    Thắp lên ngọn lửa Prômê tê
    Con sẽ không lầm thiên thần và ác quỷ
    Dẫu cuộc chiến chẳng bao giờ lặng nghỉ
    Giữa đời này , bên ngọn lửa đâu cha !
    5/2001
    The fool
    Được sửa chữa bởi - quang vào 08/01/2002 03:20
  8. ventomarme

    ventomarme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hi "anh Quang" thân yêu,
    thế là em xa 'anh' được hơn 1 năm rồi nhỉ, hôm nay mới lên không ngờ anh lại làm nhìu thơ tình cảm thế, có biết em là ai không hả ?
  9. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    chết thật, "anh" Quang được nhiều em hâm mộ quá, "anh" xem duyệt được ai thì duyệt đi ko thì dễ xảy ra chiến tranh lắm.
    VAM
  10. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi`hi`, bac' Vam cứ trêu " anh " . Phen nay` chào các em anh đi lên am tu một time zậy hi`hi` .
    To Vatomarme : nhanh , 1 năm rồi nhà Quang mình ai đuờng nấy , nhanh !
    ;-DD
    The fool

Chia sẻ trang này