1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ- thơ viết tặng những người con đi xa , nhớ về mẹ .

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Quang, 04/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ventomarme

    ventomarme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    sao kêu không lên nữa mà, bây h đâu phải cuối tuần ? mà Quang thì vẫn là Quang còn The fool vẫn cứ là The fool thôi, đúng không? dù sao chúng ta vẫn là Quang Family.
    mà gọi " anh " ở đây không mất 1000 VNĐ sướng thật :P
    BC@
  2. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Đấy , biết ngay mà , ..linh tính mách bảo đôi Ngốc này nó sẽ bắt nạt bác đây ! Nói cho biết nhá , đổi pass rồi hehe ,khai trừ khỏi Đảng Độc thân , rõ cái đồ nhớ dai đâm ra dại ...
    Rằng :
    Nhà Quang có một Ngốc B
    Lang thang ngoài ngõ cùng ông C còm ( hehe)
    GT tránh mặt lom khom
    Để đỡ mang tiếng là nhòm ngừi ta ..hihihihi
    GT@
    The fool
  3. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới biết Quang muội post bài này ở đây. Ngày 4 tháng 1 hả muội, cảm ơn Quang muội nhiều lắm. Gỗ huynh cảm động quá sắp khóc nhè rồi đây này...=)
    ===================

    I'll follow the sun
    Goldmund

    ===================
  4. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ui chời, sao tự nhiên huynh lại khóc nhè ? ;-]]]]
    Quang muội sợ con trai khóc lém hihihi`hi` cọp huynh ạ !
    The fool
  5. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Lời Mẹ
    Sao không buớc thật nhanh
    Qua con đuờng cát bụi
    Mang uớc mơ nặng hạt
    Xoá nhọc nhằn đắng cay ?
    Lời Mẹ dấu trong mây
    Tiếng nỉ non ru gió
    Bao giờ mặt trời đỏ
    Thắp sáng vùng trời đêm ?
    Sao con vẫn mải tìm
    Hình hài xanh cỏ lá
    Trong một thế giới lạ
    Chỉ toàn màu hoang sơ
    10 .2000
    Bài thơ 5 phút trong cơn dằn vặt óc ách vì
    bị mẹ than phiền không chịu học hành toàn lên TTVN ngọ nguậy hìhì
    The fool
    Được sửa chữa bởi - quang vào 19/01/2002 10:39
  6. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    GIẤC MƠ MÙA HÈ

    Chỉ trong tầm tay với
    Cha đã đón con về
    Đi trong màu phượng đỏ
    Lãng mạn như trong thơ
    Cha dạy con học bài
    Cha dắt con dạo mát
    Và đi về miền quê
    Có trời trong như mắt
    Con gặp hoa phượng nở
    Con hỏi : " Cha cha ơi
    Sao màu hoa lại đỏ
    Sao quả cong cong dài ? "
    Môi con tươi đỏ trời
    Đôi chân thôi nhún nhảy
    Đôi mắt con thôi cuời
    ưu tư màu chờ đợi
    Rít một hơi thuốc dài
    Thong dong cha kể lại
    Cái triết lý ở đời
    Cha ông truyền để lại:
    "Con ơi từ ngày xưa
    Không còn năm tháng nữa ,
    Ở mảnh đất ngàn đời
    Trải qua nhiều bão lửa
    Nguời dân trong bình yên
    Cấy cầy trên xứ sở
    Bỗng một hôm tơi bời
    Bọn ngoại xâm kéo vào
    Đốt nhà và cuớp của
    Có một ông cụ già
    Mái tóc đã bạc phơ
    Ngày đêm chăm luyện võ
    Cho 5 nguời con thơ
    Của xóm làng gửi đó
    Tưóng giặc rất hung tàn
    Đi mọi ngả nơi , mọi ngả
    Diệt những nguời tài ba
    Không cho mùa xuân nở
    Một hom gặp ông già
    Đang lay nhổ cây to
    Nó cuời nghe ngạo mạn
    Man rợ hơn ác tà
    Nó gọi ông , phán bảo :
    "Lão già phải nghe ta
    Nộp đủ một con bò
    Và một nong xôi đỏ
    Tháng sau đội lên đồi
    Đó là nơi ta ở "
    Vẻ trang nghiêm kính trọng
    vải đỏ phủ lên nong
    Ông già đội ngật nguỡng
    Cổ và chân giã rời
    Nong trên đầu vẫn vững
    Tuớng giặc sợ kinh hồn
    "Đây là nguồn hoạ lớn "
    Nó rút một thanh guơm
    Điên rồ và nó phóng
    Ông già rút guơm ra
    Chống trả quân hèn hạ
    Thằng giặc tránh đuợc rồi
    Nó lại cuời man rợ ...
    Nong xôi bỗng chuyển động
    5 nguời con vuơn mình
    Vung guơm băm quân giặc
    Tế nguời thầy anh minh
    Mộ ông già đắp cao
    5 nguời trồng lên đó
    Một cây đời tuởng nhớ
    Cắp guơm về 5 phuơng
    Hoa phuợng đỏ như máu
    Tựa như là nong xôi
    Thanh guơm- quả phuợng đó
    Dài cong chém giặc tàn "
    Cha và con vẫn đi
    Trên đuờng hoa phuợng đỏ
    Tiếng ve sôi mùa hè
    Thiết tha niềm tuởng nhớ ...
    Con giật mình bỡ ngỡ
    Giấc mơ ôi đẹp sao !

    The fool
    Được sửa chữa bởi - quang vào 19/01/2002 10:59
    Được sửa chữa bởi - quang vào 19/01/2002 11:05
  7. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0

    Có ai thổi tắt mặt trời
    Có ai uống cạn biển khơi vào lòng
    Vô biên nên rất vô cùng
    Tấm lòng cha mẹ nỗi lòng của con !
    The fool

Chia sẻ trang này