1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ thương ai nhiều....

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi dia_golden, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lipoman

    lipoman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ mẹ thương chú bộ đội chỉ là tạm thời vì muốn cho "Mai sau con lớn vung chày lún sân" mà thôi.
    Đường tắt bao giờ cũng ngắn hơn đường thẳng.
  2. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Hoá ra là mẹ muốn akay như chú bộ đội bay giờ anh mới hiểu
     
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ mẹ thương Akay hơn nên mới nói trước, thương AKay xong mới đến thương bộ đội... câu thơ là "mẹ thương Akay, mẹ thương bộ đội" cơ mà!
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc của em có người hỏi roài, và cũng có người trả nhời roài:" Không có bộ đội thì sao mẹ thương Akay được"
    Hỏi câu khác: "Ngoài Akkay và bộ đội mẹ còn thương cái gì khác nữa ? mà cả hai đều có??"
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ủa nhỡ bộ đội mà mẹ thương so với Akay chẳng có quan hệ gì hết ráo thì sao :-/
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  6. navut

    navut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ơ, bác này lại đùa nữa. Em chả biết thế nào, chỉ nhớ lúc đó bác công tử mới được 1 người vote 5 sao (có thể là bác), kế đó em biếu bác ấy thêm, vị chi là 2 người vote 5*. Thế nào là "thửa" hử? Chỉ có vài cú click thôi mà em thèm tranh với bác à? Tếu !!!
    __________________Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ?Anh tham lam, anh đòi hỏi quá nhiều.Anh biết rồi, em đã nói em yêu;Sao vẫn muốn nhắc một lời đã cũ?... (Xuân Diệu)

Chia sẻ trang này