1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mê tín, một thứ văn hoá quái thai !

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi gocua, 15/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gocua

    gocua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Mê tín, một thứ văn hoá quái thai !

    trên đời này mê tín là một trong những thứ tớ ghét nhất. Mịa kiếp, một cái nhà nọ mà tớ biết đang thi công. Xây đến đâu, đổ trần, dựng cột chống đều phải tuân theo kỹ thuật, quy phạm. Vậy mà con vợ thằng chủ nhà rất ngu, cứ muốn phải đi xem thằng thầy mả mẹ nào đó gieo quẻ mới cho làm. Gia công thép, cốt pha còn chưa đâu vào đâu mà chỉ nghe thầy phán là ngày kia đổ bt đã rối rít vâng dạ rồi bắt người ta đúng ngày kia phải đổ. Ngu thía không biết, đổ bt mà không đủ ngày đông cứng thì sập con mịa cái nhà ra à. Nghe lời thằng thầy bói thì mời nó đến mà làm nhà, rõ là bọn ngu xuẩn.

    Trên thế giới thì đầy rẫy tôn giáo, cũng rặt là một đống rẻ tiền, làm lụng có cái mà ăn còn chưa xong lúc chó nào cũng xì xụp khấn vái, ăn chay niệm phật. Chẳng giải quyết được cái gì, kể cả cái đạo Thiên chúa được coi là hiền hoà nhất tớ thấy nó cũng rất vớ vẩn. Thoáng đọc qua mấy bài kinh đó mà tớ cũng phát cười vì nói toàn những cái không có thật mà vẫn có khối người tin, mù quáng. Hừm, tại sao con người lại phải tin vào những thứ vớ vẩn như thế nhỉ, chán không buồn nói tiếp !
  2. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    tôn giáo và mê tín là 2 chuyện khác nhau. Người ta tin Chúa không phải vì tin Chúa có thể làm phép cái này cái nọ (thật ra phép của Chúa còn thua xa phép của Tề Thiên!), mà là tin rằng ở hiền gặp lành, người tốt sẽ được lên thiên đường, còn gian ác sẽ bị trừng trị... Những hội đoàn thiên chúa đầu tiên là mọi người góp hết tài sản riêng của mình vào, ai cần gì thì được cấp phát, giống như một xã hội cộng sản thu nhỏ vậy!
    Nhìn ra xã hội, những người có niềm tin (dù là tin Đảng, người ta gọi là có lý tưởng, hay là tin Chúa) đều có tính đạo đức cao. Dù sao con gái theo đạo vẫn ngoan, bác NewGod nhỉ!
  3. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.204
    Đã được thích:
    5.437
    Hì, em cũng công nhận con gái theo đạo thì ngoan lắm. Nhưng mà khó cưa lắm , em đã kô theo đạo thì chớ mà báng bổ thần thánh cũng kô kém bác NewGod. Mội tội là còn kiềm chế được hơn bắc NewGod 1 tí thôi . Chỉ đứa nào muốn cải đạo em thì em với vặc lại chứ bình thường em cũng chả đả động! Bởi vì nói chung về khoản tôn giáo thì đả kích thì đễ , mà để biện hộ thì rất khó, bất kỳ với tôn giáo nào cũng vậy!!
  4. gocua

    gocua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    tôn giáo và mê tín là 2 chuyện khác nhau. Người ta tin Chúa không phải vì tin Chúa có thể làm phép cái này cái nọ (thật ra phép của Chúa còn thua xa phép của Tề Thiên!), mà là tin rằng ở hiền gặp lành, người tốt sẽ được lên thiên đường, còn gian ác sẽ bị trừng trị... Những hội đoàn thiên chúa đầu tiên là mọi người góp hết tài sản riêng của mình vào, ai cần gì thì được cấp phát, giống như một xã hội cộng sản thu nhỏ vậy!
    Nhìn ra xã hội, những người có niềm tin (dù là tin Đảng, người ta gọi là có lý tưởng, hay là tin Chúa) đều có tính đạo đức cao. Dù sao con gái theo đạo vẫn ngoan, bác NewGod nhỉ!
    chẳng hỉu mấy cậu này nói với NewGod hay nói với tớ nữa, không nhìn thấy nick tớ hay sao mà cứ nói ở đâu thía, tớ đâu có hỏi Chúa là thằng nào ? nó có ra đây tớ cũng không thèm nói chuyện với nó nhớ ! Bây giờ mà còn có chuyện tin với chẳng tưởng là ở hiền thì gặp lành, gian ác bị trừng trị thì quá ngây thơ. Có khi ngược lại cơ đấy !. Khối thằng gian ác vẫn đang nhởn nhơ ra đó, sao Chúa không trị nó ngay đi, cứ quỳ lạy, chổng mông mà tin cả đời cũng chẳng thay đổi được nó đâu. Tốt nhất là tin vào bản thân mình ý, suy nghĩ ra cách mà loại trừ gian ác, đối đãi với xã hội thế nào cho yên lành chứ tin vào mấy cái dòng thuyết giáo vớ vẩn làm cái gì. hà hà, ! về ăn cơm đã, lúc khác nói tiếp !
  5. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Trời vậy mà thấy cái tựa hấp dẫn....
    Bác nói cho cứng vào.... thế mà tớ thấy lâu lâu xây nhà ông nào cũng lập bàn thờ cúng thổ địa đất đai.... Mà nghe đâu có mấy ông cũng ... bự.... thì cúng bự.... đầy ra đấy...
    Tôi thấy bác nói có cái sai cái đúng.
    Cái đúng là xì xụp khấn vái ăn chay niệm Phật thì chẳng giải quyết được gì thật.
    Nhưng sai là ở chổ cái đạo thiên chúa mà hiền hoà nhất thì ô hô ai tai....
    honghoavi
  6. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    to gocua: cái câu con gái là dành cho Newgod, vì ông đó có thời mê gái đạo nhưng bị cha đạo cấm!!
    "ở hiền gặp lành" dù có đúng hay không, tin theo nó vẫn tốt cho người tin và cho xã hội!! Nhất là cho những người ít hiểu biết! Còn tớ thì không tin thiên đàng-địa ngục nhưng tin rằng sẽ thành đạt tốt hơn nếu giúp đỡ mọi người thay vì đạp lên họ! Những kẻ ác thì sẽ phải chống lại số đông, có thể thoát mà cũng có thể không!
  7. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Thấy các bạn tranh luận tôi cũng xin góp một hai lời.
    Tôn giáo thì bao giờ cũng có mê tín. Tức là tin vào phép thần thánh nào đó.
    Cái cần loại trừ là dị đoan tức là tin tuởng hoàn toàn và làm những điều phi khoa học và nguỵ khoa học.
    Cái này là tôi học từ nguời khác.
  8. thanh_nien_xa_vo

    thanh_nien_xa_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Bậỵ quá, bạn nói tôn giáo nào cũng mê tín là không đúng đâu. Mê tín, tức là tin một cách mù quáng. Điều này không có trong Đạo Phật. Tiếc thay, ngày nay nhiều người tưởng là theo Đạo Phật nhưng không hiểu mục đích và phương tiện của Đạo Phật. Những người đó thì đúng là mê tín.
    Bạn lại học được cái đó ở người khác à? Tặng bạn cái này trong Kinh Phật nhé.
    ...Này các thiện nam tín nữ Ka-la-ma, nhân đây Như Lai sẽ giảng giải về 10 nền tảng của đức tin chân chánh:
    - Một là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
    - Hai là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
    - Ba là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.
    - Bốn là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển hay sách vở.
    - Năm là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó thuộc lý luận siêu hình.
    - Sáu là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
    - Bảy là, chớ vội tin một điều gì, khi mà điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
    - Tám là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.
    - Chín là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
    - Mười là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.
    Này các thiện nam tín nữ, khi nghe một điều gì, các vị phải quán sát, suy tư và thể nghiệm, chỉ khi nào, sau khi kiểm nghiệm, quý vị thực sự nhận thấy: "Lời dạy này tốt lành, đạo đức, hướng thiện, chói sáng và được người trí tán thán, nếu sống và thực hiện lời dạy này sẽ đưa đến hạnh phúc, an lạc ngay hiện tại và về lâu, về dài" thì lúc ấy quý vị hãy đặt niềm tin bất động và thực hành theo.

    Đào hoa y cựu tiếu đông phong
    Được thanh_nien_xa_vo sửa chữa / chuyển vào 07:11 ngày 16/09/2004
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thằng thầy bói mà có học về Xây dựng để biết lúc nào nên đổ bê tông thì nó đã đi làm nghề xây dựng rồi, còn ngồi đó mà bói cho ma à?
    Cái căn bản là nó phải nói khác với người ta, thì nó mới được người ta trọng, chứ nó nói giống thằng xây dựng nói thì cần chó gì nó.
  10. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Các bạn hiểu chữ Mê Tín một cách nông cạn quá. Mà khái niệm này rất đơn giản. Này nhé, chiết tự ra Mê-Tín chỉ có nghĩa là Tin Một Cách Mê Muội. Tức là Tin một cách Mù Quáng, đặt niềm Tin vào cái không đúng, tin Sai.
    Như vậy chỉ có thể kết luận được là Mê Tín khi chúng ta khẳng định được niềm tin đó là Sai. Nếu chúng ta không chứng minh được niềm tin đó là Sai thì chưa thể khẳng định đó là Mê Tín.
    Các bạn có công nhận đièu đó không ?.
    Ví dụ :
    1/Tin Ma Quỉ, Thần Thánh ? Chúng ta chỉ có thể kết luận là Mê Tín, nếu chứng minh được rằng không có Ma Quỉ, Thần Thánh. Nếu Ma Quỉ , Thần Thánh tồn tại thực , thì sao gọi là Mê Tín ?
    2/ Đối với 1 tôn giáo hay học thuyết cũng vậy, chỉ có thể khẳng định là Mê Tín khi chúng ta chứng minh được tín điều của tôn giáo hay học thuyết đó là Sai.
    Sau khi định nghĩa như vậy, ta sẽ thấy trên đời ta ngộ nhận nhiều lắm. Có những thứ ta tưởng là Minh Tín thì lại hoá ra là Mê Tín và ngược lại.
    Trước hết, ta chưa thể khẳng định được hầu như bất cứ tôn giáo nào là Mê Tín , vì ta chưa thể chứng minh được những tín điều của Tôn Giáo đó là không đúng.
    Do đó cần phải có thời gian kiểm chứng.
    Thứ hai, ngược lại, do chứng minh được, tín điều của của một tôn giáo, học thuyết nào đó là sai, ta có thể khẳng định, tin vào tôn giáo, học thuyết đó là mê tín.
    Ví dụ, hiện nay, bằng thực tiễn sinh động, ta đã chứng minh được một học thuyết , hay có thể gọi là một tôn giáo vô thần cũng được, rất nổi tiếng, ra đời hồi cuối thế kỷ 19 là Sai, cho nên chỉ trong trường hợp hãn hữu này ta mớicó thể khẳng định rằng những người cứ nhắm mắt tin vào học thuyết đó là Mê Tín.
    Ngoài ra đối với hầu hết các trường hợp khác, khi chưa chứng minh được tín điều đó là sai, thì việc dùng từ Mê Tín là lạm dụng.
    Được yuyu sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 17/09/2004

Chia sẻ trang này