1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mẹ tớ bảo ....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Khungchuot, 15/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    mẹ tớ bảo ....

    con gái giáp tý fải lấy chồng muộn nếu ko thì qua 2 lần đò ! nghe mới đau lòng làm sao ? nhưng mà 1984 nhiều con trai lắm chắc bọn tớ không ế được đâu nhỉ ?
  2. ruoi_xinh

    ruoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    2 lần đò chứ 20 lần cũng chả làm sao cả...thầy tớ bảo đời người là một chuỗi các phép thử...khi N tiến đến vô cùng thì f tiến đến p...fải thử mới biết chứ nhở ...còn chuyện các bạn có ế hay ko thì chắc fải hỏi các bạn chuột nữ xem chất với lượngcó đi cùng nhau ko nhỉ?
    ain`t nothing i could do,cause life is a lesson ,u will learn it w­hen u `ve through...



  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ học về cái ngũ hành bát quái môn Cơ Sở Văn Hoá VN ông thầy "thưa các bạn" của bọn tớ cũng nhắc, tuổi mình Giáp Tí -> đầu căn đầu giáp. Con trai thì tài giỏi thông minh (ặc ) con gái thì một là lấy muộn, hai thì cũng 2 lần chồng . Ơ dưng mà ngày trước thời các cụ thì 20 đã là muộn rồi, các bạn gái cứ yên chí Mình định 24-26 thì chả quá muộn so với các cụ
    If I had 3 wishes
    I'd wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some place else together
  4. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Hây
    Định "quyết không yêu cho bọn tớ thèm hả"
    Hãy cho tôi một ngăn một ngăn nhỏ trong ngàn triệu ngăn trài tim em...
  5. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    tớ thích con gái bằng tuổi thôi! hà nhưng con gái tuổi mình ko kết hôn ở tuổi 26 được. Mà lại phải lấy chồng muộn. hàhà qua 27 tớ mới ....híhí ai đợi cái

    chán!
  6. Ole

    Ole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Ơ đúng roài , khó gần như bạn khungchuot thì dễ 20 lần đò , qua Lục Cửa ( Cửa Lục ) vẫn dang dỡ ấy chứ !
    Phục bạn ruoi_xinh thật , không biết bạn ấy thử đến n bằng bao nhiêu rồi nhỉ ?
    Chà , mà hình như em cháu mới có 19 tuổi , vẫn còn trẻ chán !
    Vô tư đi ! Đời lính là không phải tính !
  7. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Bạn IH cứ nói thế chứ đố mà đợi được đến 27 tuổi .
    Nhìn mặt là thấy mót lấy vợ lắm rồi .
    Đúng là đồ cáo đeo nơ .
    Đời là bể khổ .
    Ôm nhiều --> yếu
    Yêu nhiều -->ốm
  8. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    2 chồng ah` thế what happen với đứa thứ 1 mà fải lấy đứa thứ 2 thế
    jt
  9. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    ê , em tài giỏi lắm à , ưh , đúng thật đấy , bây giờ em mới nhận thấy là em tài giỏi lắm , à , thế 28 tuổi lấy chồng có muộn lắm ko hả bà con?
    Trời hà nội lạnh!
    Không có em bên cạnh!
    Buồn biết nhường nào!
    Hãy yêu nhau như ngày đầu nhá
  10. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Ông thầy ấy nói nửa đúng nửa sai.....
    Chị em phụ lữ box mình.... em nào em nấy đều "Quý Mùi" cả đâm ra là chắc chắn ko chịu lấy chồng muộn đâu, với lại "Quý Mùi" thía thì 2 lần đò vẫn là ít nhể?

    Đừng sống giống như hòn đá.
    Sống không một tình yêu.
    Sống chỉ biết thân mình.
    Tâm hồn luôn luôn băng giá.
    Đừng hoá thân thành đá......

Chia sẻ trang này