1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ tớ dọa chết, phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ThuSanNguyen, 21/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuSanNguyen

    ThuSanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tớ dọa chết, phải làm sao đây?

    ... Mẹ tớ phản ứng quyết liệt quá, còn dọa sẽ chết nếu bọn tớ ko chia tay nhau! Hức~
    Mẹ tớ bị cao huyết áp, chỉ cần suy nghĩ nhiều hoặc nóng giận quá là rất dễ đứt cái phịch. Mà nguyên nhân là tại tớ chọn chồng ko đúng với hình dung về con rể tương lai của mẹ!
    Tớ yêu anh í. Bọn tớ muốn cưới nhau. Mẹ tớ cũng rất dân chủ: cho phép tớ tự quyết định. Híc, nhưng mà tớ cứ thử nói là tớ chọn anh í xem, mẹ tớ lại sẽ nằm mất mấy ngày như vừa rồi làm tớ sợ hết hồn cho coi~
    Bây giờ tình hình là bọn tớ phải gần như án binh bất động, ko dám thể hiện cái j trc mặt mẹ. Thậm chí còn phải vờ như là đã chia tay nhau rồi cho mẹ tớ yên lòng. Trc mắt là ko dám gặp nhau công khai, ko dám nhắn tin gọi điện cho nhau những lúc tớ ở nhà đề phòng mẹ tớ biết. Đi chơi tối thì đương nhiên là bất khả thi rồi. 20/10 mà tớ phải ở nhà ngồi xem tv...
    Tớ chả muốn lén lút thế này tí nào. Nhưng tớ mà cứ đề cập đến chuyện đó là 2 mẹ con lại bất đồng quan điểm: mẹ tớ coi nghề môi giới bất động sản của anh í ko ổn định, ko phải là một nghề theo tiêu chuẩn của mẹ tớ. Mẹ tớ muốn nhìn thấy tương lai sáng lạn của ng` sẽ mang con gái yêu của mẹ đi mất. Híc.
    Giờ mọi ng` cho tớ lời khuyên với~ bày đng đi nc bước cho tớ hoặc cho anh nhà tớ làm sao thuyết phục đc mẹ tớ cho bọn tớ lấy nhau với.
    Tớ bế tắc quá rồi.
  2. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Kò đất, nhiều người ác cảm với nghề này lắm
  3. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là nên nghe lời mẹ, mẹ chỉ mong tốt cho con thôi
  4. ngoclinhkhue

    ngoclinhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà em mẹ em hay nghe theo lời khuyên bảo của ai nhất , ở họ hàng em cũng được em nhờ người đó khuyên bảo giùm
    Ví dụ như Bác em chẳng hạn :
    Bước 1
    Tạo cơ hội cho Bác ý tiếp xúc với anh bạn trai , nói rõ những ưu điểm của anh bạn trai cho Bác ý biết , cũng có phím trước với nhau hôm đó nên tạo một ấn tượng tốt với Bác em .
    Nhưng chưa nói về nghề nghiệp .
    Bước 2
    Sau đó một hôm khác gặp Bác ý và nói rằng Mẹ cháu không ưng anh ý vì công việc anh ý làm Mẹ cháu nói không ổn định và mang lại hạnh phúc cho cháu .
    Bác ý sẽ nói với Mẹ em khuyên bảo rằng đại loại như
    Tôi thấy cậu người yêu của con bé rất được , chững chạc có chí gì đó .
    Mẹ em sẽ dần xiêu lòng thôi mà
    Chứ bản thân em và Mẹ sẽ để mọi chuyện dần đi đến bế tắc mà thôi .
  5. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Trước tiên chị phải nhìn nhận và đánh giá về con người của anh ấy. Nếu anh ấy thực sự là 1 người tốt, yêu thương chị thật lòng thì mới tiếp tục đi đến giai đoạn thuyết phục mẹ được.
    Giai đoạn thuyết phục mẹ thì dựa vào 2 điểm chính mà giải quyết vấn đề
    1. Bà có định kiến với anh ấy. ( nghề nghiệp không ổn định ).
    2. Sự cương quyết của chị không nghe theo lời mẹ càng làm bà giận hơn. Vì rõ ràng nuôi con cả đời, cuối cùng nó cứ khăng khăng ý nó, ai mà không tức chết cho được. Vì thực ra tất cả là vì lo cho cuộc sống của chị. Cái này là tâm lý tự ái ở người già hay suy nghĩ.
    Án binh bất động của anh chị chỉ là biện pháp câu thời gian tìm kế. nên không thể kéo dài lâu dc, vì cũng sợ tâm lý của anh ấy ảnh hưởng. Nên bắt tay vào chiến dịch chinh phục mẹ vợ sớm. Người ta nói " lòng thành cảm hoá trời xanh ". Sự chân thành sẽ cảm phục được lòng người. Rõ ràng bây giờ phải dùng nhu, ko tranh luận, ko cãi cọ. Mẹ nói thì im lặng nghe. Tới lúc nào thấy mẹ vui thì kể 1 vài chuyện về anh ấy. Nhớ rằng bà đang có định kiến với anh ấy, nên lựa chuyện mà kể. Nhiều khi chuyện kể ra, ý mình là kể tốt về anh ấy nhưng bà lại hiểu theo nghĩa khác thì khổ => suy nghĩ thấu đáo trước khi kể. Mục đích để mẹ thấy rằng chị rất yêu anh ấy và để bà quen dần với cái tên anh ấy đi. Nước chảy ắt đá phải mòn. Việc cưới xin cứ bình tĩnh, thời gian chinh phục bà ngắn nhất cũng phải là nửa năm. Nhà có việc gì thì phải kéo anh ấy đi, và anh ta phải nhiệt tình thực hiện. mặc cho mẹ có nói gì, có không để ý hay ... Việc mình mình cứ làm, còn mẹ có để ý hay không thì tự trong lòng bà sẽ biết. Không cần phải vừa làm vừa nghĩ xem mẹ đang nghĩ gì về mình. Như thế sau 1 thời gian dài, bà sẽ thấy rằng con rể thực sự có tấm lòng chân thành và trung hậu. Xuôi chèo mát mái chút.
    Tiếp theo về nghề nghiệp, gián tiếp tác động để bà hiểu về công việc của anh ấy bằng cách cho bà tiếp xúc nhiều với thông tin về công việc tư vấn bất động sản. Nhớ là gián tiếp. Ví dụ như mang 1 cặp hồ sơ về công việc liên quan đến bất động sản vờ như vô tình để quên ở ghế, bà sẽ mở ra đọc 1 chút qua. Cứ như thế bà sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về nghề nghiệp của anh ấy. Tiếp theo là nên bảo anh ấy tìm 1 công viêc tại 1 công ty, ko nên làm tự do, vì bao giờ vào các công ty với 1 mức lương ổn định rõ ràng cũng khiến mẹ yên tâm hơn.
    Chú ý : phải nghe và nghĩ về những điều mẹ nói, chưa chắc mẹ chị đã sai đâu, có thể chị đang yêu nên ko nhìn rõ tổng thể, đừng luôn nghĩ rằng người già cố chấp. Phải nhìn nhận và đánh giá khách quan về anh ấy.
  6. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Thì bốc phét là chuyển sang 1 công ty nhà nước rồi, đang học đối tượng Đảng, chuẩn bị làm đảng viên
    Mà ông bồ của em cũng kém nhỉ, tiền chắc là cũng nhiều mà không biết mua quà tặng cụ để cụ ghét như #u#i!)r# thế à???
  7. anhdangtimem

    anhdangtimem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    đúng là bà già lắm chuyện
    dốt cuộc là mẹ bạn yêu tiền chứ gì ??
    thế mẹ bạn cũng cha? ra gì hoặc là người yêu bạn ko ra gì , hoặc bạn cũng chẳng ra gì . hoặc là ko phải 2 người yêu nhau thật lòng
    hiii
  8. quang20091

    quang20091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
  9. anhdangtimem

    anhdangtimem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    theo mình đã yêu nhau thì chắc cũng biết người yêu mình làm gì rồi dung'' ko ? sao còn yêu , đã yêu thì nên chấp nhận sướng khổ cùng nhau , còn nói việc làm ổn định cuộc sống chả nói trước được gì cả
    như mình đang nợ khoảng 3 tỉ lúc này mới biết ai yêu mình !
    với mình cuộc sống rất đơn giản , tình yêu mới thực sự quan trọng ,
    nợ tiền ko sợ bằng nợ tình . ,
    cái gì mình càng cố làm mọi cách để đạt được nó càng xa mình , hãy làm bằng trái tim rồi mọi việc sẽ tốt đẹp !
  10. ThuSanNguyen

    ThuSanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hnay mẹ tớ ra hạn cho 2 đứa phấn đấu trong vòng 1 năm. Mà trong tg đó ko đc gặp gỡ nhau dưới bất kỳ hình thức nào = cắt đứt mọi liên lạc = ko bằng ng` dưng ( Híc, đau lòng quá)
    Sau 1 năm quay lại mà vẫn còn "ko có tương lai" như bây h thì cho đi luôn.
    Hức, môi giới bất động sản chứ có phải là buôn gà vịt đâu mà đòi thuyền lên thì nc cũng lên chứ~ Mà bắt tớ ko gặp gỡ trong vòng 1 năm thì quá bằng bảo bọn tớ chia tay cho rồi...
    Cám ơn chị Linh Khuê và Alone_rock nhe. Tớ cũng nghĩ là phải cần thời gian từ từ, thuyết phục dần dần thì mới đc.
    Nhưng mà tớ vụng lắm, chả biết phải bắt đầu như thế nào. Bệnh của mẹ tớ như thế, rất dễ bị kích động mà hại đến sức khỏe. Lại còn cắt đứt mọi liên lạc, thì anh í nhà tớ biết thể hiện lòng thành kiểu j đây?
    Híc, help me~
    À quên, môi giới bất động sản gồm nhiều lĩnh vực lắm. Mua bán đất đai chỉ là một trong các mảng của nó thôi. Ngoài tư vấn về đất đai, còn có giới thiệu và cung cấp các dịch vụ thuê và cho thuê mặt bằng, nhà xưởng, v..v... Túm lại là mọi thứ liên quan đến cái chỗ đạp chân của ng` ta.

Chia sẻ trang này