1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ tớ dọa chết, phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ThuSanNguyen, 21/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhdangtimem

    anhdangtimem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    mình tư vấn thì chả cảm ơn được 1 câu , con người bạc bẽo thế đấy hay tại mình nói thẳng quá ??
  2. ThuSanNguyen

    ThuSanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Híc, chiều hướng này có lẽ là 1 mình chống mafia mất thôi~ Cả mẹ lẫn em trai đều ko ủng hộ. Các cô các chú thì ai cũng khuyên " Đã già đâu mà sợ ế" Ôi trời ôi~

  3. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    thì bạn cũng doạ chết
    đại khái con ko thể sống thiếu anh ý được
    kiểu kiểu thế
  4. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Cai nay chuan day!
  5. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Đừng có dại mà chống đối kiểu này , bà già mà lên cơn tăng xông thì có mà ốm đòn, hận cả đời đấy......?
    Được nguyenphuc59 sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 21/10/2008
  6. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    nên nghe lời bố mẹ, hoặc chí ít là xem cụ nói có đúng ko đã.
  7. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Hix, dòng to to nghe quen quen ..... hồi xưa tớ được mẹ vợ tương lai (bây giờ là mẹ vợ rồi) gọi vào và nói giống thế lắm
    Lời khuyên của linhkhue là rất chính xác và "bài bản" đấy
    Chúc hai bạn vượt qua khó khăn nhé. Giai đoạn này, cả hai phải hết sức thông cảm cho nhau nhé.... Chỉ cần cả hai không nản chí là được
  8. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    ấy chết, thế ko đc, cả 2 mà cùng gan như nhau thì thành thảm họa tan nát, thôi, chia tay ng yêu đi bác, yêu nguời khác
  9. ThuSanNguyen

    ThuSanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới là giỗ bố tớ lần thứ 5. Tớ nghĩ đây là dịp quan trọng, anh í nên có mặt. Nhưng bây h mẹ tớ còn ko cho gặp gỡ, thì tớ sợ ko biết liệu anh í đến nhà có ổn hay ko? Anh í nên đến lúc cả nhà tập trung, hay đến riêng? Tớ phân vân quá, mọi ng` chỉ giùm tớ với nhe~
  10. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    bác định "giết" mama thật hay sao mà lại định kéo ông kia về lúc cả nhà đang đông đủ trong 1 việc riêng của cả nhà. Từ từ thôi!
    mà nói thật, em cũng ko ưa gì Cò đất, dù làm kiểu gì cũng thế thôi, toàn bọn buôn nước bọt, lừa đảo là chính, có thể bản tính ko thế nhưng đã theo "nghề" này thì dần dần nó vận vào người.

Chia sẻ trang này