1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ tớ dọa chết, phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ThuSanNguyen, 21/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cứ ễnh cái bụng béo vác đến gặp mặt mẹ là thuyết phục được mẹ ngay
  2. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Tưởng khó chứ thực ra cũng bt thôi , cứ chày cối thì có mà cản vào nồi , nhắc mãi thì cũng mỏi mồm ngất mãi thì cũng tốn tiền đi viện chứ giải quyết được gì , cứ yêu đi , còn giải quyết kiểu của bác alon rock nghe như trong phim ý nhỉ
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Em cũng xin có tí ý kiến.
    Đọc đến trang thứ 3 rồi,e thấy có mấy vấn đề trọng tâm cần chú ý.
    Thứ nhất,mẹ bác rất ý thức được bệnh tình của mình,nếu không đã không quan tâm quá mức đến tương lai của bác như thế --cái này là tâm lí của những người bệnh không nhẹ.
    Thứ hai,bố bác không còn nữa vì vậy em nghĩ mẹ bác vô hình chung coi bác là lí tưởng sống của đời mình--
    Chỉ dựa vào hai điều trên đủ để cho bác phải suy nghĩ thật kĩ càng trước khi làm bất kì điều gì.Đừng để một bước sai lầm mà thành thiên cổ hận .Thì về sau cho dù bác có lấy được chồng như ý cũng chả sung sướng j.
    Em có bà dì hơi giống mẹ bác,dì em cao huyết áp,tiểu đường,từng tai biến nhẹ,nói chung sức khoẻ khó lường,sống chết lúc nào không biết trước.Bà dì em có đứa con gái còn đang đi học.Nhiều lần ngồi tâm sự với em,không biết bà ấy chết thì con bé sẽ ra sao,nói chung là rất lo lắng cho nó,vô hình chung bà dì em trở thành người mẹ khó tính.Không cho nó đi chơi với bạn (thật ra là sợ bị bạn bè rủ rê),không cho nó quen bạn trai (vì sợ bị lợi dụng),khắt khe với nó trong việc học (vì sợ nó học không đến nơi đến chốn sau này khó kiếm việc làm).Khi tâm sự với em thì bà dì em có nói thật ra là không muốn cấm nó bất kì điều gì,nhưng chỉ sợ nó còn nhỏ dễ bị dụ,dễ bị hư.....
    Đấy,tóm lại là trong mắt các bà mẹ thì con lúc nào cũng là bé bỏng.Cần được bảo vệ.
    Kết luận : Tình yêu của bác cần phải được chứng minh bởi chính bác.Cho dù người yêu bác có làm j đi chăng nữa,cả hai bác phải nhanh chóng chứng minh được với mẹ bác rằng : Anh í và bác sẽ sống một cuộc sống ổn định,hạnh phúc.Chắc chắn là như thế.
    Còn chuyện mẹ bác không cho hai người gặp nhau.Đơn giản thôi,bác không vì thế mà buồn rầu,chỉ càng làm cho bác có thêm quyết tâm đi xây dựng hạnh phúc của mình,biến thành một người chín chắn hơn,mạnh mẽ hơn.Cái này chắc chắn mẹ bác sẽ sớm nhận ra thôi.
    P/S:Chúc hai bác sớm được như ý.
  4. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    My Mom mỗi lần về Vietnam qua lại đây cũng hay kể về chuyện của hàng xóm mà mình quen biết mười mấy năm về trước. Mình thấy ở Vietnam có khá nhiều cặp trai trẻ nghề nghiệp chưa ổn định nhưng cưới nhau rồi về ở chung với bố mẹ và để bố mẹ lo luôn phần nào về tài chính. (Mình không phải quơ đũa cả nắm nhưng nếu có gì mạo phạm thì bà con tha thứ dùm.) Cha mẹ nhiều khi lo lắng cho con cái rơi vào tình cảnh này nên muốn con cái của họ lựa chọn những người có nghề nghiệp vững vàng biết lo cho gia đình.
    Trong những bài viết của bạn có một số vấn đề mình không được rõ. Mình chỉ đoán là bạn còn khá trẻ và không biết bạn đã đi làm hay chưa? Điều này khá quan trọng và trực tiếp ảnh hưởng đến nỗi lo âu của mẹ bạn. Mình chỉ đoán là tình trạng kinh tế của bạn và bạn trai chưa ổn định nên mới gặp nhiều phản đối từ bác gái ở nhà. Nếu thật sự chưa ổn định thì tại sao lại vội cưới trừ khi bạn dự định có con sớm và ở nhà nuôi dạy con.
    Mẹ bạn dường như KHÔNG có thành kiến về tính tìnhcharacter của bạn trai của bạn. Nói chung, bác gái ở nhà dường như ok về con người của anh ta nhưng chỉ thấy nghề nghiệp hiện tại của anh ta chưa được ổn định. Bác gái cũng cho hai người một năm thời hạn để cố gắng thì vẫn còn nhiều cơ hội. Tuy nhiên, điều kiện mà bác gái đưa ra quả là thật khắc khe. Bạn có thể "renegotiate" lại với mẹ bạn xem thế nào. Trước hết, hay từ bỏ ý định kết hôn vào lúc này. Nói lại với mẹ là hai người sẽ vẫn tiếp tục qua lại nhưng với cường độ thấp hơn và sẽ chú tâm vào công việc / học tập. Xin bác gái một thời hạn là X năm (thảo luận với bạn trai xem giá trị nào cho X là phù hợp nhất) để hai người phấn đấu tiến tới một tương lai ổn định hơn. Trong thời gian X năm đó, nếu bạn vẫn còn đi học thì hãy tiếp tục cố gắng học. Nếu đã đi làm thì hãy cố gắng dành dụm tiết kiệm. Anh bạn trai của bạn cũng vậy. Khi bạn có công việc ổn định và có thể tự lo cho bản thân thì bác gái ở nhà sẽ bớt lo hơn về cái "không ổn định" trong nghề nghiệp của bạn trai bạn. Nếu hai người thật sự yêu nhau thì hãy tính chuyện lâu dài như mua góp nhà chung, để tiền tiết kiệm... Những việc này có thể sẽ khiến bác gái thấy rằng hai người cũng khá ổn định, biết lo nghĩ cho tương lai và thay đổi thành kiến đối với... con rễ tương lai.
    Good luck!
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nói chuyện thẳng thắn với mẹ bạn xem mẹ bạn xem nghề nghiệp nào là ''theo tiêu chuẩn'' + ''tương lai xáng lạn'' và hỏi mẹ là mẹ liệu có dám chắc chắn là 1 người có nghề nghiệp phù hợp như vậy sẽ là rể tốt hay không.
    Nhắc mẹ bạn nhớ là:
    1/ Tương lai là điều không thể chạm vào ở thời điểm hiện tại.
    2/ Tìm một con người phù hợp về tính tình, quan điểm sống, lại yêu thương mình và muốn xây dựng cuộc sống lâu dài với mình mới khó, chứ muốn tìm 1 anh giáo viên/kế toán thì chỉ cần đăng quảng cáo là sẽ có người gọi điện thoại đến.
    3/ Ngày xưa ba yêu thương và muốn lấy mẹ là vì bản thân mẹ, chứ không phải là vì nghề nghiệp của mẹ. (Chống chỉ định nếu mẹ bạn chỉ làm nội trợ và không đi làm. Lúc ấy thì tráo chỗ chữ ''ba'' và ''mẹ'' nhé.)
  6. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Nói ít thôi, đọc kĩ 1 chút. Nhé.
    Ném đá thì sang mấy cái topic tán gái tuổi ẩm ương kia mà ném. Những chuyên nghiêm túc thì ko nói người ta cũng ko nghĩ miệng ông ngậm ... đâu.
    Xin lỗi vì đã nặng lời.
  7. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Tớ phim hay kịch gì thì tuỳ cậu phán.
    Miệng cậu lưỡi dẻo phán trời đất chó mèo gì mà chả được.
    Còn hiệu quả thế nào thì những người bạn tớ sẽ tự hiểu.
    Thêm nữa, cậu ko có tâm ý tư vấn thì đi chỗ khác ném đá đi.
  8. charismatic

    charismatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Anh người yêu của chủ topic có phải là cái anh đã từng li dị vợ và đang có 2 đứa con mà bạn lập topic cách đây ko lâu ko nhỉ? Nếu đúng là anh đấy thì có lẽ đây cũng là lý do để mẹ phản đối kịch liệt!
    Có lẽ bạn nên suy nghĩ thật kỹ, kẻo ân hận cả đời.
  9. ThuSanNguyen

    ThuSanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đúng như Hongkong_girl nói, mẹ tớ bị bệnh cao huyết áp nhiều năm rồi và đã thường xuyên cảnh báo nhà tớ là "ko biết mẹ ra đi lúc nào đâu". Tâm lý hiện nay của mẹ tớ là rất tủi thân, kiểu như "Nuôi con lớn để rồi nó đi theo ng` khác chả thèm để ý j đến mình" í. Híc~
    Chuyện năm sau mới cưới hay cưới luôn thì ko phải là vđề. Chướng ngại to đùng trc mặt, làm tớ đêm ko ăn ngày ko ngủ mấy hôm nay, là làm thế nào để mẹ tớ đồng ý cho bọn tớ lại tiếp tục qua lại với nhau chứ ko cấm tiệt như hiện nay.
    Tại vì lần trc mẹ tớ gọi anh í đến nhà nói chuyện, lại xoáy quá nhiều vào chuyện tài chính của anh í, làm cho anh í tự ái, thành ra ko tạo đc ấn tượng tốt với mẹ tớ. Đến khi tớ giải thích thật ra là thế lọ thế chai, thì mẹ tớ quy kết anh í vào cái tội ko tôn trọng mẹ tớ, đã cho cơ hội nói mà ko nói thật. Hức~
  10. My_god

    My_god Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ôi em lại tiếp tục Hâm Mộ Anh Nam Béo.....hé hé.....

Chia sẻ trang này