1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ tớ và Internet

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 17/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tớ và Internet

    Nói đến internet, hầu như ai mà chẳng biết. Sau đây tớ xin được tâm sự với các bạn chuyện internet của mẹ tớ.............
    Lần đầu tiên mẹ tớ "tiếp cận" với nền văn minh internet ấy là khi anh tớ đi xa và mẹ tớ cũng "lập nick" để chát mỗi khi nhớ con.....
    - Lần một, lần 2 mẹ tớ nhờ tớ đi cùng ra hàng net. Lúc đầu còn nhờ tớ đánh máy. Xong muốn tự mình nói chuyện với con trai nên đòi tự đánh, và cứ liên lục hỏi: M đâu, A, H... ở đâu ý nhỉ.........và cúi gầm vào bàn phím...........
    - Lần khác, mẹ chẳng thèm rủ và tự mình ra hàng nét, chỗ đấy toàn nhóc choai choai. Mẹ tớ bước vào dõng dạc: Cháu ơi, cho bác một máy chat..........làm cả phòng ngước lên ngơ ngác nhìn.....
    - Ra hàng nét, mẹ tớ bảo: bác chẳng biết bật máy đâu, các cháu giúp bác, nick của bác là Vubao1954, mật khẩu là.......Chát xong, mẹ tớ nhờ mấy người bên cạnh: "Các cháu giúp bác tắt máy nhá, nick của bác là Vubao1954, mật khẩu là..........nhớ tắt đi nhá, không có bác đọc báo thấy có người chưa tắt bị đứa khác nó dùng nick làm mấy chuyện bậy bạ và lộ hết thông tin đấy.......
    - Ngôn ngữ mẹ tớ phát minh ra từ internet cũng nhiều lắm. Tớ chắc là không chỉ có mẹ tớ dùng internet mà bố mẹ của nhiều bạn cũng sẽ dùng và có nhiều chuyện rất tức cười, vậy hãy vào đây chia sẻ nào..........
  2. bagia_khotinh

    bagia_khotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tớ cũng mới biết sử dụng internet. Hai cụ ở nhà thì toàn cụ ông dùng, cụ bà chỉ biết chơi mỗi trò Lines98 với đọc mấy cái tờ báo điện tử cụ ông cài sẵn cho. Mấy hôm trò Lines bị hỏng mà đờ đẫn, bảo mọi ng có máy tính cũng như không(vì ko biết làm gì khác ngoài trò đấy), nghiện game rồi mà.
    Rồi bị mọi ng nói nhiều quá thế là cũng bắt đầu tập chát chít với cả vào mạng đọc những cái khác ngoài mấy tờ báo. Chat thì phải đeo cái kính lão rồi dí sát cả mặt vào bàn phím mà mãi ko xong, bàn phím còn chưa thuộc hết mà đòi phải dậy mẹ chat tiếng Việt cơ. Buồn cười nhất là lúc search tin trên mạng, lúc nào cũng "mẹ phải tìm chữ G đã, đúng ko, sau rồi đánh từ cần tra vào là nó hiện ra, rồi nhấn vào" (thuộc bài quá)
    Mỗi lần thấy mẹ tớ ngồi cạnh máy tính những lúc ko chơi game nhìn buồn cười kinh khủng but chẳng ai dám cười, ko sợ mẹ xấu hổ
  3. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Há há, nói cái chuyện đọc báo trên mạng, mẹ tớ cũng đọc báo. Thế rồi một hôm tớ tìm được bài báo rất hay, gọi mẹ tớ vào đọc. Tớ đọc nhanh nên lướt xuống phần dưới đọc, mẹ tớ mới hỏi:
    - Thế làm thế nào để đọc được ở dưới, "vần" xuống để đọc à?
    Thế là tớ lại phải "vần" con chuột lên phần trên cho mẹ tớ đọc, rồi lại "vần" con chuột xuống phần dưới
    - Mẹ tớ đọc rất nhiều báo, nhưng chỉ đọc những tin giật gân, đại để như tự tử, giết người cướp bóc, đặc biệt là những bài viết dính đến tý "tâm linh", cứ bảo là có bài tâm linh là bỏ hết mọi thứ rồi nhẩy vào đọc
    Cứ động vào tâm linh là có thể tỉ tê nói chuyện với cả buổi cũng không hết chuyện. Chẹp chẹp, đúng là chuyện các cụ
  4. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Nè, hôm qua nhắn offline cho chị hả cưng. Vào kể tiếp chuyện đi nào.
    Nghe nói có tin gì vui lắm ý àm chả cho mình biết
  5. doimatbuon06

    doimatbuon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật vui vì chủ đề này vì cũng giống hệt như tôi trong nhân vật mẹ bạn đó.Tui cũng nhờ con lặp cho một hòm thư và tập làm quen với công nghệ mới.Thật fức tạp và khó khăn biết bao đến với tôi .Tôi gương cặp kính lên và nhìn vào bàn fím mổ cò từng chữ một.Khổ một nỗi một chữ tiếng Anh bẻ đôi không biết , lại fải nhìn ., hỏi, rồi tự làm quen theo cách của riêng mình...A,B,C mà các bạn.Thế rồi tôi được hai người bạn làm quen kết bạn với tôi cùng một lúc.Một là nam giới hơn tôi 10 tuổi lận mà ở tận fương trời xa lắc.Và một em gái tại thành fố Hồ Chí minh kém tôi 8 tuổi.Hai người bạn một già một trẻ kết bạn tâm giao,.tôi hạnh fúc vô cùng .Em gái dạy tôi làm quen máy tính, tâm tình với tôi những chuyện vui buồn.Còn bác trai hơn tôi 10 tuổi ,tôi bỡ ngỡ gọi bác xưng em thay con theo fong tục Việt. Bác nói thôi cho fép gọi em xưng anh để dễ nới chuyện.bác xa xứ từ nhỏ cho nên tiếng Mẹ đẻ quên nhiều, muốn làm quen với tui để được học thêm tiếng Việt, được đọc dòng chữ quê hương.bác bỡ ngỡ với những cụm từ miền bắc....Tôi xin viết tiếp ngày sau nhé...
  6. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    đấy đấy, lại tranh thủ buôn tý. Mẹ "em" hay mẹ "cháu" (chẳng biết xưng hô là gì cho phải đạo) thì không chat room như bác matbuon mà chỉ chát với con cái thôi ạ.
    Một hôm mẹ lại vào internet (Tự mẹ tớ khởi động máy và mở báo đọc, chưa có ai kịp động chạm gì đến máy cả), nhớ mang máng như là trang dantri.com, mẹ tớ mở ra nhưng cái trang báo nó bé tý. Rồi cứ để thế mà dí sát mắt vào màn hình đọc, tớ đi lên thấy thế hỏi:
    - Sao mẹ không cho to ra để đọc?
    Mẹ tớ mới bảo:
    - Mẹ đâu biết, tại chúng mày "thu nhỏ" vào thì đừng thế à?, chứ mẹ mà đọc báo thì mẹ thích để to chứ không thu thỏ như chúng mày.
    Lúc đấy tớ buồn cười quá nên mới dạy mẹ tớ nháy vào ô vuông cho nó to ra, không lại mang tiếng oan là "thu nhỏ" trang báo lại
  7. culanusxxx

    culanusxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chà, lâu lắm mới gặp cô . Cũng phải về nhà dụ các cụ ngồi net để có cái khoe mới được .
  8. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Ấy, nói thật với bác chả dám khoe gì. Hôm nọ em doạ "cụ" là chớ có được sử dụng cái nick này nữa, nguy hiểm lắm, mẹ mà vào là nhiều virus lắm, nó mà tấn công máy tính là hỏng hết, thế là thôi, giờ em độc chiếm cái nick này hehe, giờ mà biết em dùng trộm nick để vào đây là em tiêu quote-culanusxxx viết lúc 16:32 ngày 17/05/2007:
    Chà, lâu lắm mới gặp cô . Cũng phải về nhà dụ các cụ ngồi net để có cái khoe mới được .
    [/QUOTE]
  9. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    mẹ tớ thì lập yahoo cho tớ
    lập nick ttvnol cho tơ...v...v..
    ôi con thần tượng mẹ quá :D
  10. cat_fish

    cat_fish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cũng bình thường thôi mà, dùng 1 hay 2 lần chưa quen đến 10 lần chắc sẽ quen. Có khi bạn là người có lỗi vì chưa chỉ bảo cho cụ tận tình

Chia sẻ trang này