1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ tớ và Internet

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 17/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    mẹ tớ thì lớn rùi, bây giờ ở nhà chăm cháu nội & con gái (là tớ) Tớ rất hạnh phúc và tự hào về me. Mẹ tớ bình thường giản dị lắm, máy vi tính chỉ ngắm thôi chứ chưa đụng đến bao giờ Toàn tgian mẹ chăm lo cho đình, cho chồng cho con bây giờ là cháu hết rùi tớ chẳng có kỷ niệm gì về Mẹ và internet cả nhưng cũng viết vào đây bon chen và khuyến khích mấy bạn có mẹ ko internet như tớ post bài
  2. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tớ không gõ bàn phím mà điểu khiển em tớ gõ hộ. Mẹ tớ chỉ thích nhìn thấy tớ qua webcame thôi .
    Tớ nhớ mẹ tớ quá ...............
  3. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tớ cũng biết chat khi anh tớ đi du hoc. Trước khi anh tớ đi anh tớ lắp cho máy tính ở nhà một cái Modem nối Internet bằng Dial up (ngày ấy ADSL chưa phổ biến như bây giờ). Thời gian đầu mỗi lần muốn chat với con trai cụ toàn phải bảo tớ gõ, sau thấy tự mình phải chat nên cụ tậm tạch tập chat . Cụ ông còn "sành điệu" hơn, ko chỉ chat mà còn biết bật cả WC,chat voice và skype nữa, sợ chưa Bây giờ sau 3 năm thì các cụ chat giỏi rồi, mỗi lần online cũng lướt Web đọc báo (chỉ biết đọc trong Favorites mà tớ đặt sẵn)
  4. doimatbuon06

    doimatbuon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ái chà bạn có thể cho tui kết bạn với bà bạn già là mẹ bạn không vậy ?Để chúng tui có thể tâm sự cùng nhau..
  5. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    He! Sao trong khoản này các cụ ông lại có vẻ giỏi hơn các cụ bà nhỉ? Bố tôi sau khi dạy một hồi thì đã biết vào mạng đọc báo hơi bị nghề Còn mẹ tôi thì chỉ biết đọc ké thôi Nhìn hai cụ đeo kính lão vào mạng xem báo hơi bị tình củm Ở cơ quan mẹ tôi là PGĐ kỹ thuật nhưng ko biết vẽ Cad( Mặc dù chuyên môn mẹ tôi hơi bị nghề đó nhá, tự hào về mẹ quá ), mấy lần về nhà cụ cứ bảo mình dạy cách xem bản vẽ CAD trên máy để đến cơ quan khi kiểm tra bản vẽ đỡ ko phải bảo nhân viên in ra mà mình chịu ko dạy nổi vì cứ khi nói cụ bảo là nhớ rồi lại quên luôn sau đó
  6. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Em cũng phải công nhận các cụ nhà mình cũng rất chi là "đú", thấy con cháu dùng internet là y như rằng "kém miếng không chịu được". Còn như mẹ của bạn mink_ngheo thì đến tớ còn hâm mộ, nói gì đến bạn
    To bác mắt buồn: để em ("cháu" ) đi xem "Thầy" hôm nào ngày đẹp, giờ đẹp "cháu" giới thiệu mẹ cháu cho bác cho có chỗ tâm tình lúc tuổi già ..........
    Ngôn ngữ mẹ tớ dùng liên quan đến computer cũng phong phú lắm . Anh tớ thì làm về công nghệ, viết phần mềm . Một hôm, mẹ tớ nói chuyện với một bác trong TP HCM, bác này mới hỏi:
    - Thế thằng T nhà cô dạo này thế nào ?
    - Nó vất vả lắm, ngoài thời gian làm việc ở công ty, nó còn phải mang "hàng" về nhà làm ........
    Chắc mẹ tớ vẫn bị ám ảnh "hàng hoá" bởi cuộc sống ngày xưa lao động vất vả ...
  7. luulythao

    luulythao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    mami của mình thì ít tiếp xúc với internet và máy tính nên thấy mấy đứa trẻ con đi chat chít hay những ai đánh máy, in hình hiếc ra là hâm mộ lắm . hihi. Mình muốn fổ cập in ter net cho mámì để mami đọc cho nhiều thông tin, hihi. mami cũng hào hứng lắm, dưng mà không hiểu sao, tay mamì cứ cứng đơ đơ mỗi khi cầm vào con chuột để điều khiển . hihi. Mình hướng dẫn bao nhiêu lần rồi cũng không được. Thế nên mỗi lần mami đọc báo là fải mở sẵn ra một bài mami thích, rồi mami đọc xong mình lại vào mở típ bài khác. Những lúc nvậy lại thấy thương mami.......mami của mình đã vất vả rất nhiều vì các con mà. yêu mami nhiều

Chia sẻ trang này