1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ và em, tôi phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tungdown, 20/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungdown

    tungdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mẹ và em, tôi phải làm sao?

    Hiên giờ tôi đang rất đau đầu không biết phải làm thế nào để cho đẹp cả đôi đường. Câu chuyện của tôi cũng không dài lắm nhưng có lẽ phải kể lại từ những chi tiết đầu tiên để mọi người có thể hiểu được.
    Mẹ tôi có một người bạn thân, 2 người đi học với nhau từ nhỏ, rồi lớn lên đi lấy chồng vẫn chơi thân với nhau. Bạn mẹ tôi có một đứa con gái bằng kém tôi một tuổi, chúng tôi chơi với nhau từ bé vì hai nhà thân với nhau. Chỉ là chơi nhưng không phải là thân. Từ khi biết yêu thì hai đứa cũng có ngưòi yêu của riêng mình, tôi thì phải cái hay thích dốc hết tấm lòng mình ra tâm sự mỗi khi có chuyện buồn nên em này biết khá rõ những cuộc tình của tôi. Sau khi tốt nghiệp xong highschool, tôi phải đi Mỹ để học tiếp. Trước khi đi thì chúng tôi chơi với nhau thân hơn vì em ý cũng muốn đi Mỹ để học, nên chúng tôi có đi học thêm cùng nhau, đi chơi cùng nhau. Rồi gần đến ngày đi thì nhà chúng tôi có đi chơi với ở một khu nghỉ mát. Và trên chuyến đi tình cờ tôi biết được em vừa mới QH với bạn trai của em ý xong (1 ngày trước khi đi) Rồi chẳng hiểu tại sao, đêm hôm đó chúng tôi nằm cạnh nhau, rồi da thịt gần nhau...chuyện đó tí nữa xảy ra nếu như thằng em của nhỏ đó không tỉnh dậy. Tí nữa ở đây cũng có nghĩa là tôi và em đã trong tình trạng không mảnh vải che thân rồi.
    Câu chuyện chỉ có vậy, từ đêm đó trở đi, tôi và em vẫn bình thường như trước.
    Câu chuyện sẽ chẳng có gì nếu như sau 3 năm, em đã phỏng vấn được và đi sang bên này với tôi. Khi sang bên này, tôi đã có người yêu mới, em cũng vẫn đang có người yêu. Do em mới sang nên em ở tạm nhà tôi trong vòng 2 tuần. Ngày đầu tiên chưa có chuyện gì, nhưng sang đêm thứ 2, chúng tôi đã quan hệ với nhau.Lần này thì không có gì ngăn cản được. Chúng tôi cứ tiếp tục mối quan hệ như vậy trong vòng 5 tháng, tôi có bạn gái, em vẫn liên lạc với bạn trai, và đêm đêm chúng tôi lại ân ái với nhau. Nhiều lúc tôi thấy mình quá bỉ ổi vì sáng vừa mới ân ái với bạn gái, đêm về lại ôm ấp với em. Có thể với các bạn ở VN thì thế này hơi khó chấp nhận nhưng ở bên này mối quan hệ của tôi và em không còn gì lạ lẫm cả, người ta gọi mối quan hệ này là : "friend with benefit". Mối quan hệ của tôi và em kéo dài một thời gian thì bắt đầu nảy sinh tình cảm. Câu chuyện "lửa gần rơm" quả là khôngbao giờ cũ cả, chúng tôi phát sinh tình cảm, tôi quyết định chia tay với người yêu. Lý do tôi chia tay với người yêu thì một phần là vì em, một phần là vì người yêu tôi. Nói sơ qua người yêu tôi thì người yêu tôi tuy xấu hơn em, nhưng ngoan ngoãn, chăm chỉ, biết vun vén lo toan cho gia đình, có lẽ do em phải sống tự lạp từ nhỏ nên em biết cách phải sống thế nào cho hợp với mọi người. Nói chung ngoài ngoại hình ra thì người yêu tôi rất tốt. Trước khi em sang, tôi yêu ng yêu tôi và vẫn tự nhủ cái nết đánh chết cái đẹp, tôi thậm chí còn dẫn người yêu tôi về nhà để giới thiệu với cô chú và họ hàng tôi ở bên này. Còn người yêu tôi, chúng tôi định tháng 6 này tôi sẽ lên Boston với người yêu tôi để gặp gia đình cô ấy thậm chí có thể sẽ là đính hôn luôn. Nhưng do mối quan hệ friend with benefit của tôi đã chuyển thành tình yêu nên chuyện tôi và người yêu tôi đã không thành công. Người yêu tôi, khi chia tay, tất nhiên là rất đau khổ, thậm chí còn không nghĩ đến sĩ diện của mình, cô ấy còn gọi đt cho em để khóc lóc, để xin em hàn gắn tình cảm của tôi với cô ấy. Nhìn cô ấy héo mòn từng ngày tôi cũng đau lòng lắm, nhưng lòng tôi giờ đây đã hướng tới người khác, nếu có về với cô ấy thì hồn tôi vẫn ở nơi đâu, như thế chỉ khổ cho cô ta thôi thế nên cho dù có đau, có xót tôi cũng đành dứt áo ra đi.
    Những tưởng tình yêu sẽ đẹp mãi như thế nhưng người tính không bằng trời tính. Một hôm khi tôi và em đang qh ở nhà thì chú tôi về bắt gặp. Chú tôi không biết tôi và em đã có qh tình ái với nhau, trong thâm tâm chú tôi thì tôi và bạn gái tôi đang yêu nhau vậy mà tôi lại đi ngủ với em, như thế là không được. Chú tôi liền tức tốc gọi đt về cho mẹ tôi ở VN và thông báo tình hình như thế. Tất nhiên mẹ tôi rất shock vì trước khi em sang đây mẹ tôi đã gọi đt dặn dò tôi rất nhiều là không được yêu em.....
    Đến đây cũng hơi dài rồi, tôi phải đi ngủ để ngày mai còn phải đi làm sớm, tôi sẽ tiếp tục kể cho các bạn vào ngày mai sau khi tôi đi làm về. Cám ơn các bạn đã quan tâm
  2. hoxulee

    hoxulee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    chắc là em cùng cha khác mẹ rồi, ha ha
    hay phết
  3. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Hay nhể, học tập kinh nghiệm 1 chút. Nhưng mà sợ những em gái như em kết nghĩa của đồng chí này. Nó cắm sừng mình lúc nào không biết. Mà chả biết là cắm bao nhiêu loại sừng, dài bao nhiêu, của những thằng nào nữa. Ông này là zai, gái nó tấn công thì chịu thế nào được
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Kiểu nì bó tay với 2 anh chị
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Ko biết nói gì,liệu có phải bắt cá 2 tay ko?
  6. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Con người như bác đây thì sau này dù có gặp 5 hay 10 em tốt và ở gần bác, bác đều QH và yêu nốt.
    Nói tóm lại là tui chỉ nói bao nhiêu đó thôi. :D
  7. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    hic ko có ý kiến rì, bác thấy đúng thì làm thôi, hy vọng tương lai mình ko như thế này!
  8. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này thì sống đến đâu biết đến đấy thôi.
    Vì thế bác cũng cứ kệ thôi, đến đâu hay đấy.
    Đúng kiểu Tây nhé.
  9. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    nghe cứ như mổ từ đâu ra ý nhỉa
  10. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    rất là tây hoá thật tuyệt vời , nên theo mẹ

Chia sẻ trang này