1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ và em, tôi phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tungdown, 20/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanphong_chip42

    tuanphong_chip42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    mỡ để miệng mèo
    anh ko chén
    em ý cười cho ý
    5 , 10 em hàng xóm ... có cơ hội là chén tất
    chú anh buồn cười nhỉ
    sông ở mỹ ma chẳng Mỹ tý nào
    mách ngay
    chán
  2. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    chuyện bình thường như cái đài phường mà tôi vẫn thường phải nghe
  3. minh3182

    minh3182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bác đen rồi, bác đã từng nghe câu "gieo nhân nào ắt gặt quả nấy" chưa? Bác đã sai lầm và giờ thì đau đầu rồi, .......bác nên nghĩ cách rút chân ra sớm nếu ko e hậu quả còn lớn hơn,;Gợi ý cho bác nhé, một đứa con gái như vậy liệu nó có chung tình với bác ko?Nó đã thế mà bác cũng thế hoá ra bác và nó bằng nhau à (e ko có ác ý nhưng trong lòng e dị ứng với cô em của bác).Các cụ có dạy dù ở đâu cũng phải giữ cái gốc rễ cội nguồn..Con bé Gfriend của bác sống trên đất Mỹ mà nó còn nặng tình như vậy mà bác ko biết quý. Bác suy nghĩ lại cho sớm đe.
  4. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Con gái gần bên mà ko đụng đến mới là lạ. Chỉ tội mỗi em ở nhà." chẳng chết chàng trai ngoài chiến địa, chỉ chết người em gái hậu phương"
  5. hoxulee

    hoxulee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    con trai mà, của ngon dâng tới miệng mà ko ăn ha ha
    miễn sao xử lý hậu quả tốt là được
  6. boyIT

    boyIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    0
    anh em 1 -2-3 hát bài "Ước gì" nào . .. .hảo hảo
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Có gì mà chú phải lo nhỉ? Nếu mẹ chú có bảo chú không được yêu em kia thì chú hỏi lý do. Mẹ chú sẽ trả lời vì em kia không ngoan ngoãn, ham chơi, không biết vun vén cho gia đình, thích làm friend with benefit với tất cả friends của em. Chú nói ngay:"Thì con trai của mẹ cũng vậy." Vậy là xong.
  8. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    - Mới Qh lần đầu với bạn trai 1 ngày trước, hôm sau đã sít nữa QH với bạn.
    -Qh 6 tháng mới thấy yêu
    -> Mình không hiểu biết nói sao. Mình cổ hủ quá rồi
  9. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Cho bạn gái đi xa khác gì dựng xe đạp không khoá ở bờ Hồ Hoàn Kiếm đâu các Bác nhỉ?
  10. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Không thể có ý kiến gì được, chuyện mới hết sức! Bác chủ topic có tin vào quả báo không nhỉ?! Chắc là không!!!

Chia sẻ trang này