1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ và em, tôi phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tungdown, 20/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungdown

    tungdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cám ơn mọi người đã quan tâm theo dõi topic của tôi, tôi sẽ tiếp tục câu chuyện của mình để tham khảo ý kiến của các bạn
    Có chứ, tôi cũng là người sống duy tâm, tôi biết có thể sau này tôi sẽ gặp quả báo, nhưng đó là chuyện của sau này, hơn nữa người ta bảo: giang sơn dễ đổi, bản tính khó thay..đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên tôi có mối quan hệ kiểu tay ba thế này...Cho dù có gặp quả báo, dám làm dám chịu thôi
  2. tungdown

    tungdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục câu chuyện của tôi....
    Mẹ tôi đã gọi đt cho tôi. đồng thời ở nhà mẹ tôi đi lên thẳng nhà em, bằng những lời lẽ không tốt đẹp cho lắm khiến cho bố mẹ em đều phải buồn. Thậm chí mẹ tôi còn bắt bố mẹ em chuyển em đi lên Washington hoặc ít nhất là phải một thành phố khác để tách bọn tôi ra. Mẹ tôi còn ra điều kiện là có em thì không có mẹ, nếu cảm thấy không thể tách nhau ra thì ra riêng luôn, về ở với nhau luôn, làm đám cưới và bố mẹ không có trách nhiệm gì cả nữa. Tôi mù quáng, tôi không thèm nghe lời mẹ. Mẹ tôi bảo với tôi rằng khi người yêu em không ở nhà, em cũng đi lại với một thằng nào đó suốt, thế nên tôi chắc cũng chỉ là chỗ dựa lúc không có ai ở bên em. Còn mẹ em thì cũng ngăn cấm tôi yêu em vì cho rằng tôi chẳng nặng tình với ai hết, vì hồi tôi ở VN tôi cũng đã từng kiểu lằng nhằng 2 người thế này nên mẹ em cũng biết. Tóm lại việc chúng tôi yêu nhau đều bị cả hai bên nhà phản đối. Nhưng tôi bất chấp tất cả, tôi mù quáng, tôi không thèm quan tâm quá khứ em ra làm sao, tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần hiện tại em yêu tôi là được.
    Bố mẹ tôi không gửi tiền sang cho tôi nữa, tôi đi làm một lúc 2 job để trang trải cho cuộc sống. Em cũng thế, em cũng đi làm 2 job. 2 đứa thời gian đầu sống chung với nhau cũng vui vẻ, tự cho rằng như thế là giống trong phim HQ tất cả cho tình yêu dù cho mọi người có ngăn cản, nhưng trong cuộc sống đâu có đơn giản như vậy. Em mặc dù ở bên cạnh tôi nhưng thỉnh thoảng vẫn có những cuộc gọi của zai, cửa những thằng vớ vẩn nào đó mà em quen. Tôi thì vì quá tin tưởng em nên khi thấy em à ơi thế cũng chẳng cảm thấy gì, nhưng cái gì cũng phải có mức độ của nó, có một hôm tôi đi làm về mệt mỏi, chỉ muốn về gặp mặt em thé nhưng về đến nhà thấy nhà trống trơn, ...đêm đó em đi chơi đến 3h đêm mới về. Tôi vẫn ngồi đó chờ em...chúng tôi cãi nhau, trong lúc tức giận tôi đập tan luôn cái đt của em, em giận quá, bỏ sang nhà bạn ngủ.
    Còn về phần mẹ tôi, sau khi làm căng quá thấy không có hiệu quả, mẹ tôi giờ đây chuển sang kiểu đánh tâm lý, biết tôi thương mẹ nên mẹ tôi cứ hàng ngày gọi đt kể mẹ tôi bị bịnh thế nào, em tôi mong anh ra làm sao.....giờ tôi chẳng biết phải làm sao cả, một bên là mẹ, một bên là em, tôi chẳng thể bỏ 1 trong 2 người. Còn cái thai em đang mang, cũng đang lớn lên từng ngày, nhưng sau những việc đã xảy ra tự nhiên trong tôi lại hiện lên ý nghĩ liệu có phải của tôi không? tôi vẫn luôn tự nhủ em mới qua mà hầu như lúc nào tôi cũng kè kè bên em thì làm sao em có cơ hội đi với người khác để mà có thai được...
  3. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải phim Hàn quốc mà đích xác là phim VN. Hấp dẫn, hấp dẫn
  4. gotbutchi

    gotbutchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là em có nằm cũng ko dám mơ thấy cảnh đc du học Mỹ nên theo ngu ý của em thì cả 2 anh chị đều rất có điều kiện đúng ko?Hà hà nhà giàu thế thì ngoan làm sao đc.
    Thứ 2 em có thể thông cảm cho cách sống của anh, công tử hơn nữa lại sống trên đất Mỹ thì....ai cũng biết đấy ạ.
    Tuy nhiên em thấy anh bạc lắm ý. Chị ng yêu cũ của anh như lời anh nói thì chẳng thiếu cái gì mội tội ko xinh, mà ko xinh thì đã làm sao nào???con gái xinh bây giờ đầy ra. Còn chị "em nuôi" ( nuôi con gì ăn thịt con đấy ) của anh, về bản chất là người thế nào? Em ko phán xét hay đánh giá chuyện chị ta QH với nhiều thằng nhưng em thắc mắc anh có phải tình yêu cuối cùng và duy nhất của chị ý k. Nhưng có vẻ 2 anh chị hợp nhau phết đấy, sau này có gì thì ông ăn chả bà ăn nem, đỡ làm đau lòng nhau.
    Còn đứa con, vấn đề là anh có muốn cưới ko thôi, chứ còn con ai cũng vậy. Em nói thật đấy anh nuôi nó tử tế sau này nó tốt với anh có làm sao đâu. Chứ cứ như bản thân anh, là con ruột của bố mẹ đấy nhưng sống cái kiểu đấy thì....đúng thật các cụ thà đẻ bắp cải luộc ăn còn hơn là đẻ anh
    Đấy, em lan man quá nhưng đại ý là khó mà tốt đẹp khi anh sống bạc và sống nhanh quá như thế. Cưới đi anh, có nghe câu lấy đĩ về làm vợ chứ chẳng ai lấy vợ về làm đĩ bao vờ k, anh cứ lấy vợ đi cho thiên hạ xem, nhé!
  5. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    truyện của Pác chủ topic này mà biến tấu đi thêm ý nữa đưa vào trang : truyện việt .com, thì cũng ko đến nỗi tệ đâu. Pó tay với kiểu sống như vậy, thôi 2 pác định cư bên bển đi có khi lại hay đấy. Tình yêu! Tình yêu ....là cái gì nhẩy.
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Giá mà cô gái kia đàng hoàng hơn thì mình ủng hộ việc bạn đấu tranh cho tình yêu của mình mặc cho cha mẹ cấm cản. Mình thích con trai mạnh mẽ đấu tranh cho tình yêu như dzị. Nhưng qua lời kể của bạn thì mình ớn ớn cô "em gái nuôi" của bạn quá. Con gái như thế này mình sợ lắm. Bạo đến là cùng . Tội cho bạn quá, có em bé mà hổng sure nó là của mình hay không . Thiện tai thiện tai
  7. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy các bác suy nghĩ tiêu cực quá. Với bạn chủ topic tớ có lời khuyên thế này:
    Đầu tiên tớ ủng hộ bạn với TY hiện tại và đó là một tình yêu có thể nói là đẹp, 2 bạn đã có having baby và đang cố gắng vượt qua nhiều khó khăn để đến với nhau.
    Thứ hai là nghĩ khi yêu và sống cùng nhau như vậy, bạn nên gạt đi một số nghi ngờ với bạn gái, chuyện gì đã qua cho qua luôn. Có phải bạn đang rất HP không?
    Thứ ba là hai gia đình, tôi có cảm giác là quen biết nhau như vậy sẽ dễ dàng gần gũi thôi, phản ứng của gia đình nhà bạn là khá yếu ớt (không sao), còn gia đình bạn gái thì chắc là tự ái thì cám thế thôi, chắc là từ phía họ không có problem đâu.
    Cuối cùng là hai bạn đang sống ở Mỹ, một đất nước rất phù hợp với sự tự lập, mặt khác hãy gạt qua các thú vui không phù hợp với dân Việt mình (điều này ban jnên nói rõ với bạn gái). Theo chủ quan của mình hai người rất hợp nhau đấy, chỉ tự cố gắng thêm time và có ủng hộ của gia đình thì không còn gì đẹp hơn.
    Đề nghị các bác khác không này nọ về con nhà giàu và du học Mỹ nhé, bạn này cần tư vấn chứ có gì khoe khoang hợm hĩnh đâu
  8. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Công nhận giống phim.
    Nhưng đó là kết quả tất yếu thôi.
    Các bác không tính trước thì điều đó xảy ra không thể tránh khỏi.
    Cuộc đời còn dài, giờ còn trẻ mà đã để vướng lằng nhằng mạng nhện do mình tự giăng ra thế.
    Bạn không nuôi được con của bạn đã có thằng khác nuôi hộ, và ngược lại con thằng khác chẳng may rơi vào tay bạn thì cũng nhiệt tình nuôi hộ người ta. Chẳng đi đâu mà thiệt nhỉ.
    2 bạn không bàn tính gì về chuyện sẽ lâu dài thế nào sao? Nuôi con không cưới xin như vậy liệu được đến khi nào? Mà tình cảm như thế liệu kéo dài được đến bao lâu? Rồi đến lúc mỗi người một ngả thì khổ con cái.
    Nếu bạn thực lòng muốn gắn bó thì cứ quyết định tổ chức cưới đi, tớ nghĩ chẳng bố mẹ nào bỏ con cái đâu, nếu các bạn hạnh phúc thì bố mẹ cũng sẽ yên tâm thôi, chỉ sợ kết qủa ngược lại thì mới thành vấn đề.
    Còn nếu không nghĩ được sẽ gắn bó lâu dài thì nghe lời bố mẹ đi, vừa được chu cấp bố mẹ lại yên tâm. Chỉ có điều cô gái kia giải quyết thế nào. Sắp sinh con chưa? Nếu sắp rồi chắc bạn phải quay lại cách trên thôi. Quan trọng là 2 bạn bàn bạc thế nào, ko lẽ mình bạn suy nghĩ về vấn đề này thôi sao?
    Rắc rối ghê. Cố gắng dứt khoát đi bạn. Nước chắc sắp đến cổ rồi nhỉ.
  9. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Ko nặng tình với ai, sao giờ nặng tình với em gái kiểu này nhỉ. Đến chịu. Bố mẹ, anh em, người yêu thì không thèm quan tâm. Lại đi dính vào người như vậy. Mu muội.
  10. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em tuy là người hiện đại nhưng xũng không nỗi thả phanh người yêu đến nỗi muốn làm gì thì làm đâu bác ạ!
    Chuyện quá khứ đã là quá khứ em quên hết ! Ở đây em cho quá khứ cứ là lúc em nó bắt đầu yêu bác đi( trước đấy em có yêu n thằng thì thằng thứ n+1 là bác rồi! n thằng trước coi như bị cắt chim hêt) vậy thì đừng lăn tăn chuyện quá khứ nữa, bác và em hiện giờ yêu nhau là rất ổn rồi.
    Nhưng em lại không thể nào chấp nhận được cái kiểu bạn gái đã chấp nhận yêu mình nhưng vẫn thản nhiên đi chơi với giai khác đến tận 3h đêm mà không nói gì với minh( nếu ở nhà riêng của em thì không lo nhưng nếu hai ngưòi đã sống kiểu góp gạo thôi cơm chung thì cái này là không thể chấp nhận được, quá vô tư, tự do, và coi thương mình) Cái kiểu này bác giận như thế là đúng và em cũng ủng hộ, nhưng bác suy nghĩ kỹ hơn nhé. Nếu em nó không biêt hối cải mà tiếp tục như thế này thì em nghĩ sẽ xuất hiện tình trạng bác bị mọc sừng lúc nào không hay đâu đấy!
    Nên tốt nhất bây giờ bác bỏ chút thời gian tìm hiểu sâu hơn về nhân cách người yêu của bác đi! rồi lúc đó hãy xác định xem nên nghe người yêu hay nghe mẹ! ( cái thai đấy thì đàn ông con trai dám làm dám chịu bỏ ngoài lề tình sau, mà bác thuộc giai cấp " thừa sản" như thế thì không chịu thì cho giải quyết luôn cũng được hêt phải lăn tăn)
    Đọc chuyện của bác rất Tây, nhưng xem ra Tây quá nên không còn phù hợp với nếp sốnh người Việt nữa rồi nên chắc bác cũng sẽ cho cách giải quyết của mỗi người ở đây có cái gì đó không hợp lý! Nhưng bác đưa vào đây thì anh em cứ giúp hết mình! còn lại thì chỉ là quyết định củabác thôi! nhanh đi quá 90 ngày thì có mà quyết định bằng niềm tin bác ạ!
    Được realboy86 sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 21/05/2007

Chia sẻ trang này