1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ và em, tôi phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tungdown, 20/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungdown

    tungdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1 nhà mình không giàu, gọi là đủ để cố chứ k phải là thừa thế nên mình vẫn phải vừa đi học vừa đi làm. Mình cũng phải sống trong nghèo khổ thế nên cũng hiểu ý nghĩa của đồng tiền lắm.
    Thứ 2 gf cũ của tớ không xinh nhưng nết tốt, đúng nhưng có một số điều mà tớ k chịu được đó là do em ý sống tự lập từ nhỏ quên nên hay có thói điều khiển lãnh đạo người khác, lúc nào cũng thúc ép tớ a phải thế này anh phải thế kia hay là đi đâu về cũng phải trình báo hôm nay làm gì... tớ cần người yêu chứ không cần người mẹ. Thứ nữa cái này tùy các bạn nghĩ nó có quan trọng hay không, dó là sự hòa hợp trong tduc. Mặc dù đã có nhiều lần ân ái nhưng chưa bao giờ mình đạt được khoái cảm thà không có còn hơn chứ có theo kiểu như thế khó chịu lắm. 1 lần 2 lần còn không sao chứ lần nào cũng như vậy thì.... Nếu các bạn cho rằng tduc k quan trọng trong ty nếu k có tduc thi vẫn yêu được cơ mà, cái đó mình nghĩ chỉ hợp với những bạn mà chưa hề dính vào chuyên td thôi còn một khi đã dính vào rồi mà k dc như ý muốn thì khó chịu lắm.
  2. tungdown

    tungdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chuyện em nó đi chơi đến 3h sáng mới về là đi cùng với mấy dứa bạn cùng lớp, những đứa này thì tớ cũng có qua lại nên k có vấn đề gì cả, tớ tức như vậy vì em đi chơi muộn mà không thèm nói với tớ một câu, tớ lo em bị tai nạn hay gì đó thôi vì ở bên này đi xe rất nguy hiểm, mấy thằng say rượu phóng xe ghê lắm.
    Cái thai thì nó đã như vậy rồi, tớ cũng không tính bỏ nó, tuy tớ không phải là người theo đạo Catholic nhưng mà tớ thấy việc phá bỏ giọt máu của mình (thậm chí của người khác đi chăng nữa) là có tội. Những đứa trẻ không có tội gì cả nó cũng có future like our...
    Nhưng vấn đề này làm tớ rất bức xúc, nó vẫn chưa chịu chấm dứt với thằng người yêu cũ, tớ bảo nó cắt luôn đi, nó bảo nó đang chờ tìm lý do, nó muốn cho thằng kia chán rồi tự bỏ nó chứ k phải nó bỏ. Nó bảo lý do nó yêu người khác nên bỏ thằng đó không được tốt cho lắm. Thằng người yêu nó thì cũng thành đạt, hiện giờ đang làm cho một công ty ở bên Sing với lương tháng tính bằng 4 con số $. Nó vẫn nghe đt của thằng kia, tuy rất lạnh lùng nhưng như thế là không được. Thậm chí có lúc tôi tức quá, khi thằng kia gọi đt cho e ý là tôi cứ mặc cho e ý nói chuyện còn tôi đè e ra để ấy...(sorry vì phải nói thô thế này) Tôi cứ tưởng làm thế thì e sẽ thôi k nói chuyện nữa nhưng e vẫn nói như bình thường ,tất nhiên là k thể bình thường như mọi khi, những lúc phải phát ra tiếng thì e rất nhanh tay che luôn đt lại. Tôi còn cố tình tạo ra nhiều âm thanh kỳ lạ khác để cho thằng kia nghe được, và thàng kia có nghe được thật, nó hỏi em là tiếng gì đó...em trả lời em đang xem phim....lý do đó được chấp nhận ....ôi sao có người ngu đến thế nhỉ? Lúc đó tôi cười hả hê vì thằng kia bị lừa nhưng có những lúc tôi ngẫm lại, liệu có bao giờ e đã làm thế với tôi chưa nhỉ...chính vì trước khi đến với nhau bao nhiêu tật xấu của nhau đều biết thế nên bảo bỏ qua quá khứ, nói thì dễ mà làm thì sao thấy khó quá....
  3. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Bác cứ viết tiếp, chuyện của bác thực tế tàn bạo em đọc thấy hay quá. Được cái mình sống theo bản năng, theo đam mê và theo sự hoang dại nên chả bao giờ có định kiến, chỉ có sự thích thú được nghe kể lại một câu chuyện của người khác thôi. Bác tiếp đi.
  4. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Dạ! Em cũng đã đọc qua câu chuyện của tiền bối rồi mà! Tiền bối cũng ngang tàng khác đếch gì đại cả đây! em Là em rất phục hai người về cái tính thẳng thắn này đấy! Nói cái gì là nói thẳng, không cần tính chất lãng mạng mà chỉ thực chất nuốn nêu cái gì mình cần nói, công với nhận xét rất là thực tế!
    Mặc dù điều các bác nói phần nào làm cho mọi người có vẻ nghĩ cácbác nói hơi thô, không đùng tính chất tình yêu là phải lãng mạng nhưng xét cho cũng giá trị thực tế của tình yêu những người khác mà em nhìn thấy cũng chả khác những câu chuyện mà ác bác kể!
  5. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thế nên em mới khuyên bác nên suy nghĩ kỹ về nhân cách của cô " em nuôi " của bác thôi! Sau khi nghĩ tất cả những gì mà cô bé đẫ có và đã thể hiện ra cho bác biết! Lúc đấy bác hãy xem liệu lời khuyên của mẹ bác có đúng hay không! Em có thực sự yêu bác và tiến tới hôn nhân hay không( cái này em nghĩ không xa đâu vì hai bác sắp có thằng cu gọi bác là bố rồi mà)? Hay rồi bác cũng chỉ là người yêu mới để là bước tìm thằng người yêu khác mới hơn! Cái này thì theo người Việt hôn nhân là giai đoạn qua trọng thiêng liêng cuối cùng, nhưng chỉ sợ quen tây rồi thì cái này cũng chả pảhi là điều rằng buộc các bác ( mà đã không là điều rằng buộc thì cuối cùng bác nghĩ làm khỉ gì cho nó đâu đầu ra. Bởi ngay từ đâu nếu tình yêu của các bác giống Tây thì cứ như Phim tây thôi : yêu rồi cưới, cưới chán rồi ly---> kết quả quan trọng nhất là ai nuôi con thê thôi... Xa nhờ, nhưng em nói chơi!)
    Cuối cùng, Gái xinh lúc nào chả có nhiều vệ tinh, Bác yêu được em thì tức là bác xác định bác là vệ tinh xịn rồi thì quên cha mấy cái thằng khác đi! Còn vẫn lăn tăn với mấy thằng kia thì chứng tỏ mình hơi bị thiếu tự tin đấy bác ạ---> khó mà quên được quá khứ!
  6. gotbutchi

    gotbutchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Em vừa viết Blog xong chợt nhớ ra chuyện anh này thế là lại nhảy vào xem tình hình đến đâu rồi. Chậc chậc, có khi nhờ anh mà Page views của ttvnonline tăng vùn vụt ấy nhỉ, cứ gọi là rôm rả.
    Nói chuyện đứa con đi, em phẩn đối cái anh gì mà bảo là giải quyết nhanh ko quá 90 ngày là giải quyết bằng niềm tin. Niềm tin cái đầu anh ý, ng ta đã muốn giữ anh lại còn lắm mồm. Nhất định giữ đấy nhé.
    Còn lại, anh ạ. Anh xem lại anh đi. Em đã nói rằng em ko phán xét chuyện chị kia QH với nhiều thằng vì đời ko thiếu ng như chị ấy và em thì càng ko phản đối chuyện đó. Nhưng về phía anh mà nói, sao anh lại quá vô trách nhiệm với bản thân mình đến thế. Anh đc cho đi học để làm cái chuyện này đấy hả? Anh cứ QH đi, anh lạc thú đi nhưng tự dưng anh làm cho bao nhiêu người khổ thế có đáng k. Em ko định xỉ vả đả kích nữa nhưng tại đọc cái đoạn anh tả anh cho thằng kia nghe mấy tiếng động em thấy ghê, việc XXX gì phải thế nhờ. Theo em nhé, anh có yêu chị kia k?Nếu có thì chịu khó chờ đợi 1 thời gian để chị ta sắp xếp lại các mối quan hệ và thói quen đã, phải thay đổi đấy vì 2 ng còn cả chặng đường dài phải đi kia mà. Mà chị kia có lương tâm người mẹ ko đấy?
    Và nếu ko yêu thì giật dây cho nó đứt luôn đi, con cứ đẻ anh nuôi hoặc chị nuôi. Vất vả đấy nhỉ nhưng em nghĩ anh làm đc, cứ theo những sự thật tàn bạo mà anh đã dám nêu ra thì anh là người ko ngán cái gì, đúng ko? Cố lên anh.
    Em mới 22 tuổi thôi, có thể em thiển cận nhưng em nghĩ mình còn trẻ, cứ loay hoay mãi thế này rồi phí cả đời người mất. Xác định sớm nhá.
    Chúc anh chị hạnh phúc.
  7. gotbutchi

    gotbutchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc quá thêm bài nữa. Thế tóm lại là sau bằng ấy ý kiến anh định thế nào nào, dự tính ra làm sao để mọi người còn ném đá chứ.
  8. con_chuot

    con_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    có bác gì comment quá chuẩn còn gì, đến đâu hay đến đấy.
    còn bác mới thế thôi, thêm năm nữa là chán ngay. Khẳng định rằng em bác đang QH tử tế gì, VN hay Mỹ đều nói thế thôi
  9. con_chuot

    con_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    chuẩn rồi, yêu phải hợp nhau ********. nhưng bác với con bé này làm dek gì có yêu. cả 2 nên thống nhất ko yêu chỉ QH thôi. em thấy thế là hợp
  10. no1luv

    no1luv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    24
    hic như đọc tiểu thuyết

Chia sẻ trang này