1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ và em, tôi phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tungdown, 20/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boybibabibo

    boybibabibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    tungdown kể tiếp đi!
  2. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đừng để đánh mất cả tương lai vì tình yêu và bản năng vớ vẩn. Được đi học thì có lẽ quý nhất là việc học, còn bạn có cả đời để quan hệ, để yêu ai đó, và tìm ai đó mình vừa yêu vừa hợp chuyện ái ân cơ mà.
    Một khi đã làm bố mẹ rồi thì khó có thể tập trung học hành đến nơi đến chốn được lắm. Mà kể cả yêu đương như bạn này nói, suốt ngày ghen tuông dằng xé thì cũng chả học đến nơi đến chốn được.
    BẠn bao nhiêu tuổi rồi? Kể cả năm nay 23 tuổi các bạn đồng lứa đều đã đi làm rồi, nói chung cái tương lai tớ thấy nó quan trọng hơn cái thích/không thích. Cả 2 nên xác định như thế, đặc biệt là bạn. Chứ sau này gia đình đùm đề cuộc sống phức tạp mọi thứ rối beng có tiếc cái thời gian mình có thể phấn đấu cho tươnng lai sự nghiệp cũng chẳng được đâu.
    Vài lời thật của dân du học sinh, mong đóng góp cho bạn.
  3. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy bạn tungdown này yêu rồi...cô em của bạn - người đã mang trong mình con của bạn, nên thông cảm với cô ấy một chút, vì thói quen khó sửa...
    2 bạn thẳng thắn nhìn nhận cùng nhau, học tập và phấn đấu, từ nước ngòai về mang bằng và một thèng cu kháu khỉnh về...gia đình sẽ nguôi thôi.
    hay nói chuyện với cô ấy, để xem thái độ và mức độ nghiêm túc về chuyện của 2 bạn thế nào, lúc ấy bạn sẽ có quyết định của riêng mình.cô ấy đã có baby rồi đúng ko??? cô ấy đối với bạn thế nào???
    bạn có hỏi sao ko gọi cho bạn mà đi hết đêm như thế???
    Người ngòai, chỉ có lời khuyên thôi, sáng hơn thật, nhưng ko phải là người trong cuộc để biết!!!!
    ngta đang cười bạn đó!!!
  4. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa mình cũng nghĩ y như bạn này, nhưng phải sống ở đây, tại cái thế giới này, và nhìn thấy nhiều trường hợp tương tự mới dám nói cái có vẻ lí thuyết ở trên là ko gì quan trọng bằng tương lai và việc học ở nước ngoài.
    Thứ 1, bố mẹ bỏ số tiền cực lớn cho bạn học ( 4 năm DH ở Mỹ thì chắc chắn ko phải nhiều mà là rất nhiều), tớ ko tin bạn có thể tự trang trải nổi học phí chỉ bằng việc đi làm, chỉ giỏi lắm là tiền ăn ở thôi, còn bố mẹ vẫn phải chu cấp số thiếu còn lại. Số tiền đó, là mồ hôi nước mắt của bố mẹ, bây giờ thử nghĩ xem, chưa chắc đã xong nổi cái bằng, cả 2 anh chị vác một nhóc con về, bố mẹ chắc đau xót lắm. Cái thứ 2, kể cả xong, cuộc sống của 2 bạn cũng tự dưng vất vả so với đồng bạn. MỌI người khác thì vui vẻ đi làm, thi thoảng hò nhau tụ tập, còn bạn, có 1 gia đình nhỏ để mà chăm lo. Bạn đã có nhà chưa? Đã kiếm ra tiền trên cái bằng của bạn chưa ( ý tớ là việc professional ấy chứ tay chân thì ko nói), có xe hơi chưa? Đứa nhóc con sinh ra ở Mỹ hay ở nước ngoài ngốn 1 khoản tiền lớn khủng khiếp, chứ ko như ở VN đâu.
    Quan trọng nhất là phí cơ hội thôi. Tớ đoan chắc bạn chưa học xong đai học, và nếu có em bé, thì học lên Master hay làm internship, xin việc, xin visa để ở lại học lấy kinh nghiệm là rất khó, vì mất khả năng tập trung. Học bằng đấy tiền của bố mẹ mà ko bằng chúng bạn ở nhà cũng học ở Mỹ, ở Anh hay ở các nước khác mà dồn sức cố gắng, tớ tật, tớ nghĩ bạn nên nghĩ thật kĩ. Vì bây giờ bằng MA ở nước ngoài còn chả ăn ai, nữa là chỉ có bằng đại học mà thôi.
    Tớ có đứa bạn, giống y như bạn, có em bé rồi 2 đứa cùng nuôi. Bố mẹ nó bỏ tiền cho học 3 năm đại học rồi bây giờ ở nhà cả ngày nuôi em bé, chả xin việc gì cả, cứ ăn bám chồng( vì phải chăm em bé chứ nursery ở đây đắt như vàng, bố mẹ thì ko có ở cạnh), chồng thì đi làm nails kiếm sống( vì chả xin nổi việc đúng ngành), bố mẹ ở nhà thì xót xa, cả 2 nhà mang điều tiếng vì đi học kiểu gì học chả học vác thằng cu về. Xót xa lắm, có nghĩ gì đến gia đình 2 bên ko???
    Thôi tớ nói thế thôi, ko lại có người nghĩ tớ tinh tướng hay dạy đời. những gì tớ nói với bạn là thật tâm nhất của mình, thực sự là xương máu và quyết tâm của tớ sau 3 năm học ở đây, để ko bao giờ ngã lòng. Còn người trong cuộc thấy khó xử nên mới cần nghe người ngoài cuộc sáng suốt, nếu ko thì chả lên đây làm gì.
  5. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Ứ quan tâm tới chuyện của chú down đần này nữa, bạn gì ơi xinh quá ta. Ừ ở nước ngoài vừa đắt vừa chán; về nước đi thôi
  6. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Nếu là tớ thì tớ không bao giờ chấp nhận con bé đó. Vừa XX với BF xong lại có thể tý nữa XX ngay với bạn được..khoẻ thế...Chắc chắn mẹ bạn ở quê đã bắt bài được cô bạn này rồi. Chính vì thế mà bà không muốn bạn yêu cô bé đó...trước khi đi đã dặn rồi...Có XX với nhau thì cũng đừng để nẳy sinh tình cảm chứ....lại còn có thai nữa chứ...thua bác luôn và nói thẳng ra là bác cũng chẳng tốt đẹp jì. Bác đã phản bội TY mà bạn gái bác dành cho bác...Đối với em thì không bao jờ tha thứ cho kẻ phản bội....
    ==>Túm lại bạn và cô gái cùng quê nên lấy nhau đi. Bảo với bố mẹ hai bên là....thưa bố mẹ...chúng con quyết định lấy nhau vì...Nồi nào úp vung đấy. ==> Bảo đảm là bố mẹ các bạn ngất và đồng ý ngay.
  7. sipiritedaway

    sipiritedaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    do cách sống nước ngoài ảnh hưởng nhiều quá
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sợ !
  9. gotbutchi

    gotbutchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Thế dưng mà tóm lại giải pháp hợp lý nhất là gì?Em đọc mãi mà chả thấy phương hướng đâu.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ý là PHÁ đấy.
    Xong rồi thì xem lại xem hai người có thật hợp nhau không. Hợp hay không hợp, cũng cứ...phòng tránh thai mà lo học hành.
    Nhỉ, Karen?

Chia sẻ trang này