1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ và tình yêu vĩnh cửu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi redskirt, 09/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mẹ và tình yêu vĩnh cửu

    Ai sinh ra cũng có mẹ.Cũng có người có thể hoặc không thể ìm thấy hơi ấm nơi mẹ,nhưng dù sao,mẹ vẫn là từ ngữ thiêng liêng nhất trên đời.Mẹ đã cho con một tình yêu vô điều kiện,một tình yêu thương chăm sóc,lo lắng,chở che suốt đời.Tình yêu của mẹ đâu chỉ những lời âu yếm,những cử chỉ quan tâm.Con tìm thấy cả ở những lời nhắc nhở, mắng mỏ mỗi khi con vô tâm.Tâm tình,thủ thỉ mỗi khi con buồn.Mẹ đã làm hết sức để trở thành một người bạn của con Con lớn lên trong tình yêu ấy và suốt đời con sẽ ấm áp với tình yêu ấy.
    Và con học ở mẹ,không phải nói những lời hay ho,ngọt ngào.Ngay cả những điều con viết ra đây cũng trúc trắc,lủng củng...nhưng chân thành từ tình yêu thực sự con dành cho mẹ.Nó không thể nói ra màu mè hơn,vì nó nằm sâu thẳm trong trái tim con.
  2. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua là ngày để con cảm ơn tới mẹ.Có thể con chưa làm mẹ hài lòng trong nhiều điều nhưng con luôn cố gắng làm mẹ có chút gì tự hào về con gái.Cảm ơn mẹ đã sinh ra và cho con niềm vui sống!
  3. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu với mẹ thật giản dị, mẹ chỉ cho mà không bao giờ đòi hỏi được nhận , sự trưởng thành của con cái chính là món quà và tình yêu lớn nhất mà mẹ nhận được , những lúc đau yếu mẹ chỉ biết âm thầm chịu đựng , rồi lại cố phải sống ... vì con. Tình yêu ấy cũng thấm đẫm nước mắt , mà đôi khi con không thể nhận ra , vì nó không nói thành lời , chỉ chua xót , đau thương khi nhìn con lầm đường lạc lối ...đôi mắt như cầu khẩn và chứa chan tình thương yêu . Khi bị thất bại trong tình yêu và cuộc sống con lại trở về với tình yêu của mẹ , thật dịu dàng và sâu lắng , càng lớn con càng yêu mẹ rất nhiều , nó cũng lớn theo tuổi của mẹ . Hôm qua mẹ nói bị thoái hoá đốt sống - bệnh của tuổi già , vậy mà con thấy mình vẫn như thật bé bỏng , vẫn muốn khóc nhè trong lòng mẹ, mẹ ơi .
  4. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm
  5. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Con lớn rồi mà mẹ vẫn mua quần áo,giày dép,đồ dùng...như hồi xưa,mà nói chung là như mọi lần.Nhiều người ghanh tị với con là sao sướng thế,vì chả được mẹ mua cho những thứ ấy bao giờ.Cũng..hơi sướng thôi mẹ nhỉ,vì con quen được quan tâm mất rồi,sau này đi lấy chồng lại hay so bì tủi thân.Ai mà yêu và chăm sóc con con như mẹ được!
  6. s_g_n1

    s_g_n1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mẹ!
  7. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Mama I''m coming home.... Gần nghỉ hè rồi, gần được về nhà rồi, nhớ mẹ quá đi mất... dù hôm qua vừa bị mẹ sạc cho một trận vì tội mải chơi xong...hix...các bà mẹ vẫn mãi là các bà mẹ.. Mama, Ich liebe dich, All liebe zu dir
  8. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Đức,he,mình chỉ bít mỗi cái câu này =I Love You thôi

    Dạo này hay viết sai wá,xí hổ!!!
    Được ngay14thangsau sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 23/06/2006
  9. cobong

    cobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Lúc này con nhớ mẹ quá.....
    Con yêu bố, yêu mẹ,tình yêu con dành cho bố có những lúc cảm giác thật dữ dội,những ngày xa nhà con nhớ bố tưởng như mình sắp không thể chịu đựng nổi .Con khóc vì nhớ bố nhiều hơn nhớ mẹ mà khóc .Nhưng bố cũng làm con giận nhiều nữa, có nhiều khi trong chốc lát con thấy mình ghét bố nữa, mặc dù chỉ là nhất thời thôi, giận bố thôi . Tình yêu con dành cho mẹ nhẹ nhàng và êm dịu nữa, con cảm thấy nó "đơn giản" hơn với bố .Có lúc con không nhớ bố nhưng lúc nào con cũng thấy mình nhớ mẹ,cũng chẳng bao giờ con thấy mình giận mẹ điều gì .
    Khi con vấp ngã, khi con buồn, con muốn về bên mẹ, bởi mẹ cho con cảm giác bình yên, yêu thương ,xua tan đi tất cả những khó khăn, mệt nhọc và căng thẳng .(Lúc này con căng thẳng quá, mẹ ơi.....) .Cảm giác mình bình yên trở lại, con tìm được trong bố sự khích lệ,hiếu thắng và tự tin để lại ra khỏi nhà, khỏi sự bao bọc, chở che của bố mẹ, tiếp tục những gì mình đang theo đuổi .
    Sinh và nuôi hai cô con gái sinh đôi, bố mẹ vất vả lắm , con hiểu (dù chưa hiểu hết) qua những gì mẹ kể, bà kể ,hiểu qua những câu trêu đùa của bố .Có lẽ, con sẽ chỉ thật sự biết sự khó nhọc, lo lắng, vất vả của bố mẹ khi con cũng trở thành một người mẹ ....Hai chị em con được bố mẹ bao bọc nhiều quá,đến mức có nhiều khi con cảm thấy mình "ngố" trong cs, không biết gì những chông gai trong trường đời .Mẹ thường nói, mẹ không muốn mắng chi em con đâu, nhưng mẹ lo, hai cô công chúa của mẹ đi lấy chồng, sống tự lập liệu có chịu được không ....xa rời cs êm ấm, đầy đủ ở nhà .........Con hay nói con không lấy chồng, con sống với bố mẹ thôi.Bố lại cười, bảo con rằng bố mẹ có sống mãi được đâu, đến lúc bố mẹ mất đi rồi, ai lo cho con .Sau câu nói ấy, con biết mắt bố xa xăm hơn, suy tư hơn . Mẹ thì chỉ mong con sống gần nhà "sức mày yếu, sống gần nhà, có gì mẹ còn sang chăm cho " .
    Ngày hôm qua, em nói với con, mẹ nói, mẹ thương con, đến giờ vẫn vất vả .....Con nghẹn lòng, cố nén những giọt nước mắt .
    Hôm nay con sốt, con không dám điện về nhà vì sợ bố mẹ lo, con biết, chỉ cần con đứt tay thôi, với bố đã là cả một vấn đề lớn rồi .Con và em 24 tuổi rồi mà với bố mẹ, tụi con mãi bé bỏng .
    Con tự hào con là con của bố mẹ .Mỗi khi vấ[ ngã, con thường tự nhắc mình " Mình là con của bố mẹ, mà đã là con của bố mẹ thì phải biết cách đứng dậy".
  10. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chà câu nói hay ghê : " MẸ VÀ TÌNH YÊU VĨNH CỬU "
    Đôi lúc tôi tự hỏi sao mẹ hay la mắng tôi thế , suốt ngày la dù không có chuyện cũng la , đến là chán luôn......................đó là suy nghĩ khi còn là một đứa con hay có suy nghĩ vớn vẩn mà thôi
    . Nhưng giờ khi nhìn thấy tình yêu mẹ thương của mẹ khi tôi bị cảm , khi tôi không vui , khi tôi mới mua một bộ vẽ móng tay , khi tôi gọi điện cho mẹ hỏi về bữa ăn trưa hôm nay nên nấu gì..............còn rất nhiều nhiều nữa nhưng giờ mà post lên thì chắc tay tôi cũng mỏi rời mất thôi
    Chắc ai cũng nghĩ rằng sao mẹ hay cáu với mình thế nhỉ ?? Nhưng chính những diều đó mà mình mới hiểu được tình yêu thương của người mẹ. Mẹ tuyệt vời lắm đó nha và đó chính là mẹ tôi ...........

Chia sẻ trang này