1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ vs người yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sivextien, 19/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    Mẹ vs người yêu

    Hi all.
    Chuyện này xưa như trái đất....và tất cả mọi nhà tư vấn đều khuyên 1 câu như nhau "Dung hòa"

    Vấn đề của tôi là mom kg thích gia đình gf.do cách sống , do nề nếp gia đình. bản thân gf thì rất tuyệt...có thể nội trợ không giỏi...nhưng với tôi cũng không fãi là vấn đề..

    mong anh / chị nào đã từng trải qua những lúc khó khăn khi phải đối mặt với vấn đề này tư vấn giúp đỡ

    Thanks
    Chinh
  2. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Cái thứ nhất là mức độ gay gắt của mẹ bạn đến đâu? Lấy cô kia mẹ bạn sẽ ko bao giờ nhìn mặt bạn hay là ...?
    Cái thứ 2 là bạn nên đi hỏi mọi người những người biết rõ cả bạn và cô gái kia xem họ nhận xét ra sao, đôi khi người trong cuộc rất mù quáng, người ngoài sẽ có nhận xét chính xác hơn!
    Tiếp đó là tình cảm của bạn ra sao? Bạn có khả năng "tạm thời" làm mẹ buồn rồi với thời gian mẹ bạn sẽ hiểu ra hay ko?
    Bạn ko thể dung hòa thì phải đối mặt thôi, mà đối mặt thì bạn phải tự tìm cách tốt nhất. Theo tôi trong mọi trường hợp người thông minh luôn biết cách "dung hòa"
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Mới chỉ là g.friend thôi mà, cô ấy cũng chưa sống chung với me bạn với tư cách là nàng dâu làm sao mẹ bạn có thể nhận xét là không thích cách sống và nề nếp gia đình của cô ấy được. Chỉ có tiếp xúc nhiều lần thì mới có thể đưa ra nhận xét đó, vậy chứng tỏ bạn cũng thường xuyên đưa cô ấy về nhà chơi đúng không. Có thể trong quá trình tiếp xúc với me bạn, cô ấy đã vô thể hiện điều gì đó khiến mẹ bạn không hài lòng. Việc này bạn cần tinh ý một chút hoặc có thể hỏi khéo mẹ bạn xem mẹ không hài lòng ở cô ấy điểm gì, hãy tạo không khí cuộc trò chuyện giống như là một buổi tâm sự giữa 2 mẹ con, có thể mẹ bạn sẽ thổ lộ những suy nghĩ của bà về cô ấy. Lúc ấy bạn sẽ biết cô ấy đã sai ở điểm gi và giúp cô ấy tránh những điểm sai ấy khi tiếp xúc với mẹ bạn ở những lần sau.
  4. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa em tự tin với trình độ tiếp xúc người lớn lắm. Bậc phụ huynh hay bậc bố mẹ phụ huynh em đều qua hết. Khi tiếp xúc "nhà trai" kết quả vẫn rất tuyệt.
    Cho tới 1 ngày, em gọi bf em: " N hâm ơi!", ngẩng đầu lên thấy bác gái đứng tròn mắt nhìn em. Từ đấy bác có thái độ kiểm duyệt em nhiều hơn, rèn rũa em hơn, sợ sau này lấy nhau em đè đầu cưỡi cổ con bác. Hihihi, bác mà biết những lần em giận con bác thế nào thì 2 chữ "N hâm" kia sẽ chả là cái gì
    ====> Em đúc kết là: Khoảng cách thế hệ ko thể san phẳng được. Chỉ tránh bùng nổ thui. Nhất là khi chênh lệch nhau tận 52t như case em.
    Anh nghe theo Hasaly ý, em cũng làm vậy, anh tìm hiểu lí do rùi về phổ biến cho chị ý. Vả lại anh còn chưa hiểu hết mẹ anh thì sao gf hiểu hết được?? Làm sao 1 girl có thể hợp cạ 1 woman hơn mình tận 20t được??
  5. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nhiều khi cách nhìn của phụ huynh khác hẳn với con cái. Có 1 lần tớ mới chỉ nói với mẹ tớ là nếu sau này, con cưới 1 anh da trắng, tóc vàng, mắt xanh như chị của tớ thế mà mẹ tớ làm ầm ĩ lên kêu là nhà có 1 anh rể tây là đủ rồi, giờ lại thêm 1 đứa nữa bố mẹ ko biết ăn nói với họ hàng, hàng xóm láng giềng cơ quan thế nào???
    Tớ thấy chuyện đấy là bình thường nhưng mà sau lần đấy, tớ ko dám đề cập đến mấy từ trắng, vàng hay xanh trước mặt mẹ tớ nữa.
  6. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Trong bài bạn có đề cập đến chuyện nấu ăn, vậy tớ đoán cô gf của bạn là tuýp phụ nữ thế hệ mới, new version, ko thể tương thích với mẹ cậu vốn là hệ điều hành phiên bản cũ. Cô gf của bạn chắc tính tình ko được thuỳ mị dịu dàng 1 dạ 2 vâng nên mẹ cậu ko thích chứ gì, khổ thế đấy, các cô hiền lành như cục bột thì khó mà được lòng các chàng trai, nhưng lại được lòng các bà mẹ. Chuyện sẽ không quá khó nếu bạn cũng thuộc tuýp đàn ông thế hệ mới, mong bạn hiểu như thế nghĩa là gì. Nếu bạn ko hiểu cứ hỏi tớ sẽ giải thích thêm.
  7. ddhuans

    ddhuans Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác khổ nhỉ?
    Gf của em là con bạn thân hồi phổ thông,mama của em vẫn okie đấy thôi nhỉ?
    GF em cũng "hiện đại" lém!chắc cũng tùy mama của từng người!
  8. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    hik...thanks mọi người đã chia sẻ...mấy bữa nay chiến tranh liên miên, chẳng có đầu óc đâu mà online nữa...
    Số là Mommy chưa biết gì về gf của mình cả, thế nhưng đã thân chinh "vi hành" qua nhà gf "tham quan". sau khi về tuyên bố 1 câu là "nhà người ta với nhà mình kg hợp" ..hik...1 fần do tính mommy mình rất gọn gàng ngăn nắp, thấy nhà bên kia kg gọn gàng thì lo rằng gf mình cũng vậy...một fần vì hoàn cảnh gđ của gf..cũng chẳng có gì chỉ là mom cua gf ngày xưa đã từng làm ...chủ hụi và bị bể hụi..heheh..uhm...chẳng biết nói thế nào
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Các cụ là hay lấy bối cảnh "lịch sử" ra để áp dụng và hiện tại và tuơng lai lắm. Thế nên chỉ có cách là chờ đợi và chờ đợi thôi, à, kèm cả chứng minh nữa chứ. Cô bạn của cậu phải học cách nấu nướng và gọn gàng đi, chứ con gái mà bừa bộn thì cũng khó lắm. Nhẹ nhàng với cụ, mưa dầm thấm lâu, nhưng cũng phải thử xem tại sao mẹ bạn ko ưa gf, nếu ngoài 2 lí do vừa nêu thì còn lí do gì nữa ko? Bà mẹ nào mà chả lo, chả muốn tốt cho con.

Chia sẻ trang này