1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ xin lỗi con...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noidau3103, 31/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noidau3103

    noidau3103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mẹ xin lỗi con...

    Buổi sáng hôm ấy, khi thấy vạch thứ 2 xuất hiện trên cả 3 que thử, mẹ đã rất lo lắng, rồi mừng vì đã mang trong mình 1 mầm sống, người phụ nữ nào không thấy hạnh phúc hả con?
    Mẹ đã từng nghĩ, không biết con sẽ là trai hay gái? con sẽ ra đời như thế nào, có hay khóc không, đi qua những cửa hàng quần áo baby xjnh xắn mẹ lại nghĩ tới con... một hình hài nhỏ bé
    Hôm qua, mẹ đi siêu âm, con đã được 4 tuần 2 ngày, con biết không, nhìn bức ảnh siêu âm có cái túi nhỏ bé, là con bên trong đấy...
    Vậy mà, hôm nay, trưa nay thôi mẹ đã nhẫn tâm bỏ con đi, bỏ cái kết tinh từ hạnh phúc của mình... Chỉ tại mẹ quá hèn nhát, mẹ ko thể chịu đựng được sự soi mói của xã hội, thế nào cũng xảy ra, cũng chờ dịp để mà mổ xẻ, phán xét.....
    Mẹ đã có quyết định ngay từ đầu, mặc dù ng góp phần tạo ra con nói muốn để lại và cưới... ng con có thể gọi là cha, đã mong có con biết chừng nào..
    Người ấy đã cho mẹ quyết định, đã đưa mẹ tới siêu âm, đưa mẹ đến hút con ra, và cũng bỏ đi ngay sau khj ca hút hoàn thành
    Mẹ đau con à, từ lúc ngta tiêm thuốc mê, mẹ đã sợ, rồi lại nghĩ tới những điều phải chịu đựng, mẹ lại nói bsĩ làm tiếp
    Hơn cả nỗi đau thể xác, một m mẹ bước ra khỏi giường bệnh, cha con đứng bên cạnh, ko dìu, ko hỏi thăm, lấy cho mẹ cốc nước rồi đi, nhắn lại 1tin "Anh hận em, em giết con chúng mình, em ác lắm"
    mẹ nằm 1m trên giưừong, nỗi đau mất con, nỗi dau bị bỏ rơi, mẹ khóc từ lúc ngta cho ống vào ng mẹ...
    Mẹ là 1 người tàn nhẫn phải ko? Uớc j con biết mẹ đã yêu con, ước j con có thể cảm nhận đc sự vuốt ve của mẹ, mẹ xin lỗi con, ngàn lần xin lỗi con...
    Mẹ hèn nhát, mẹ khốn nạn,...ai rồi cũng fải chết đi, nhg tại sao mẹ lại giết con ngay khj con chưa kịp chào đời?? tại sao?
    Con có tha thứ cho mẹ ko?
    bjờ mẹ còn có 1m thôi, cha con ko chấp nhận 1ng độc ác, dám bỏ cả đứa con mình, sao mẹ ko dám đối mặt, ko dám mang con đi thật xa, 1mình, mẹ sẽ sinh con, cho con nhìn thấy mặt trời, yêu thương con hơn tất cả? tại sao...
    Trưa bsĩ ngủ hết, mẹ lẻn về, từng bước đau đớn xuống cầu thang, đi bộ trên con phố dài thật dài, mẹ chỉ muốn chết cho xong, mẹ chẳng có chỗ nào để bấu víu, mẹ sống trên đời này, có học để làm gì, để làm 1 người đàn bà khốn nạn sao con??
    Giờ mẹ chỉ mong muốn có điều j đó tồi tệ giáng xuống, để trừng phạt về việc mẹ làm ngày hôm nay...
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Toà án lương tâm trừng phạt bạn ...
  3. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Feel sorry for your child.
    And for you.
  4. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    so sad...!
    .... come on
  5. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Cứ theo như lời bạn viết thì cũng ko thấy có lý do gì để bạn bỏ đi đứa con của mình - Lỗi lầm của bạn sao lại bắt đứa bé gánh chịu nhỉ :S
  6. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Hic ác thế
  7. KeinProblem

    KeinProblem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì, tự nhiên cảm thấy buồn. Xã hội này đang đi về đâu?
  8. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Toà án lương tâm,xã hội và thế hệ sau sẽ phán xét bạn....Tội ác của bạn sẽ bị cuộc đời trừng phạt....Cầu Chúa tha tội cho bạn....Amen...
    Không biết trong xã hội này còn bao nhiêu người như bạn nữa nhỉ??? Hazza...Không biết xã hội này rồi sẽ đi về đâu???
  9. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    điều tồi tệ sắp xảy ra rồi đó....
    Tại sao ác vậy.???kể cả 1 tháng cũng là đã có linh hồn,,,tại sao lại giết 1 sinh linh bé nhỏ như thế.???
    sẽ có quả báo
  10. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau sẽ qua....niềm vui sẽ trở lại.Hãy trân trọng những giây phút này !

Chia sẻ trang này